Cán bộ Công an xã hết lòng với buôn làng

Dù đã hẹn gặp từ chiều nhưng mãi tới khi ánh đèn điện đã lấp lánh trong những nếp nhà ẩn mình sâu dưới sườn núi, Thượng úy Đào Văn Vinh (SN 1991), cán bộ Công an xã Rô Men, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) mới trở về tới trụ sở đơn vị. Chiều nay, anh cùng đồng đội vội vã tới chằng chống lại căn nhà có nguy cơ sập đổ cho một gia đình đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong khu rẫy xa trước đợt gió mùa đông bắc mới sắp sửa tràn về.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi rả rích trên những mái nhà tôn hoen ố lớp gỉ. Tách trà nóng tiếp khách phương xa dần sưởi ấm gian phòng lạnh bằng những câu chuyện buồn vui sát cánh cùng bà con nơi xa xôi, hẻo lánh nhất tỉnh Lâm Đồng.

Năm 2016, Thượng úy Đào Văn Vinh tốt nghiệp Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II và được phân công về nhận nhiệm vụ tại Công an xã Rô Men, nơi có trên 70% là người dân tộc thiểu số sinh sống. Với một cán bộ Công an trẻ vừa ra trường như Đào Văn Vinh, khó khăn lại càng nhân lên gấp bội. Khó khăn đầu tiên và lớn nhất là sự bất đồng về ngôn ngữ.

Thượng úy Đào Văn Vinh gặp gỡ bà con ở địa phương để nắm bắt thông tin về tình hình ANTT.

Ý thức rõ hạn chế này, ngay từ những ngày đầu tiên, Thượng úy Đào Văn Vinh đã đặt quyết tâm phải học thông thạo tiếng đồng bào. Vậy là hằng ngày, ngoài giải quyết công tác chuyên môn, Vinh lại rong ruổi trên những con đường mòn gập ghềnh sỏi đá khi tới nhà, lúc lên rẫy, đến với bà con ở các thôn buôn. Mục đích là vừa nắm bắt tình hình an ninh trật tự, tâm tư nguyện vọng của bà con, vừa giao tiếp, học hỏi tiếng Kơ ho và phong tục, tập quán của bà con, vừa tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ các chủ trương, pháp luật. Bởi thế, những năm qua, hình ảnh Thượng úy Đào Văn Vinh đã trở nên quen thuộc, gần gũi, gắn bó mật thiết với bà con địa phương. Bản thân anh luôn xem nhân dân như những người thân yêu ruột thịt trong gia đình. Đáp lại, anh được bà con hết lòng thương quý. Anh thường xuyên xuống địa bàn, đi từng ngõ, gõ từng nhà để nắm bắt tình hình, phối hợp chặt chẽ với các già làng, trưởng bản, những chức sắc tôn giáo để cảnh báo sớm tới người dân những hình thức thủ đoạn mới của các loại tội phạm, trong đó có tội phạm về ma túy, mua bán người, vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng… nhất là tội phạm ứng dụng công nghệ cao, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại di động, mạng xã hội… Anh tuyên truyền cho bà con những nội dung cơ bản của luật Đất đai, luật Lâm nghiệp, luật Giao thông đường bộ, luật Hôn nhân gia đình… Đây là những lĩnh vực mà người dân tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thường hay vi phạm.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và nhiều phong trào khác cũng đã được cán bộ trẻ Đào Văn Vinh góp phần lan tỏa, vận động đông đảo bà con địa phương tích cực tham gia có hiệu quả. Nhờ đó mà ANTT ở địa phương ngày càng được tăng cường và giữ vững.

Thượng úy Đào Văn Vinh còn đẩy mạnh vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp nhau cùng làm giàu, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống. Ông KboSoan, một người dân ở xã Rô Men, huyện Đam Rông cho biết: "Ngoài việc xuống địa bàn tuyên truyền, cán bộ Vinh cũng thường xuyên tới thăm hỏi, tiếp xúc cởi mở và gần gửi với bà con chúng tôi lắm!.. Nhiều lúc có việc riêng của gia đình tôi vẫn điện cho anh Vinh tới giúp đỡ. Giờ bà con trong thôn chúng tôi xem cán bộ Vinh như con cháu trong nhà rồi!..".

Đặng Quân – Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/guong-sang/can-bo-cong-an-xa-het-long-voi-buon-lang-i717212/