Cán bộ Đoàn làm kinh tế giỏi

Đó là anh Trần Quốc Duy (33 tuổi), Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn kiêm Phó Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Bình Phước.

Trần Quốc Duy (bìa trái) giới thiệu sản phẩm hạt điều Bình Phước đến bạn bè quốc tế tại Hội nghị doanh nhân trẻ ASEAN diễn ra tại Thái Lan vào tháng 9.2014 - Ảnh: Thống Nhất

Được tặng danh hiệu đại sứ

Quê ở ở TX. Bình Long (Bình Phước), có bố mẹ làm giáo viên nên Trần Quốc Duy sớm lựa chọn cho mình nghề sư phạm. Tốt nghiệp ĐH sư phạm TP.HCM, chuyên ngành tiếng Anh, Duy về giảng dạy tại Trường THPT chuyên Quang Trung (TX. Đồng Xoài).

Năm 2009, Duy được tỉnh Bình Phước cử đi du học thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục ở ĐH Queensland (TP.Brisbane, Úc). Tại đây, Duy cùng với một du học sinh khác là Huỳnh Thị Ngọc Hân (sau này đoạt danh hiệu Người đẹp du lịch VN 2011) tổ chức nhiều sự kiện nhằm kết nối cộng đồng sinh viên (SV) và quảng bá văn hóa Việt; giới thiệu hình ảnh thanh niên VN với bạn bè quốc tế. “Lúc bấy giờ, tôi và Ngọc Hân tổ chức nhiều sự kiện văn hóa đậm bản sắc dân tộc ngay trên đất nước Úc như: Ngày văn hóa VN biểu diễn nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc, các trò chơi dân gian và trình diễn áo dài. Ngoài ra, cả 2 chúng tôi còn tổ chức nhiều hoạt động quảng bá văn hóa cho đất nước như tổ chức đêm hội trăng rằm”, đêm hội Chào VN…”, Duy kể lại.

Với những đóng góp cho cộng đồng SV tại Úc, ngày 5.3.2011, Trần Quốc Duy và người đẹp du lịch Ngọc Hân được ông Campbell Newman, cựu Thị trưởng TP.Brisbane, bang Queesnland phong tặng danh hiệu “Đại sứ sinh viên quốc tế Brisbane năm 2011”. Tiếp đó, tháng 12.2011, Duy và Ngọc Hân lại vinh dự được nhận danh hiệu có giá trị vĩnh viễn: “Đại sứ hữu nghị” của TP. Brisbane do Thị trưởng Graham Quirk phong tặng. Đây là danh hiệu có ý nghĩa thắt chặt tình hữu nghị với những người bạn quốc tế đã từng học tập tại Brisbane.

Trần Quốc Duy (bìa phải) chụp ảnh lưu niệm với các Doanh nhân trẻ của ASEAN vào tháng 9.2014 - Ảnh: Thống Nhất

Cám bộ đoàn làm kinh tế giỏi

Hoàn thành khóa học thạc sĩ tại Úc, Trần Quốc Duy quay về làm việc tại Bình Phước. Vốn đam mê và có năng khiếu hoạt động xã hội- cộng đồng, Duy chuyển sang công tác tại Tỉnh Đoàn Bình Phước. Chị Tôn Thị Ngọc Hạnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước nhận xét: “Là người có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình nên khi giao nhiệm vụ nào Duy cũng hoàn thành xuất sắc. Đây là mẫu thanh niên “đầy chất lửa”, phù hợp với công tác đoàn, là tấm gương đáng được thanh niên noi theo”.

Bên cạnh đó, với xuất thân là thầy giáo dạy ngoại ngữ, Duy biết rằng, ở một địa phương còn nhiều khó khăn như Bình Phước thì trình độ ngoại ngữ của các em học sinh có nhiều hạn chế. Từ đó, anh nỗ lực để xúc tiến thành lập Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Úc Châu, do mình làm giám đốc. “Lúc mới thành lập, do nhiều phụ huynh chưa nắm bắt được tầm quan trọng của ngoại ngữ nên ít người cho con đi học. Vận dụng những kiến thức tích lũy được từ khi du học, nên tôi thường xuyên tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị chuyên đề để nói về lợi ích khi học sinh giỏi ngoại ngữ trong xu thế hội nhập. Dần dần có nhiều bạn trẻ tìm đến học”, Duy cho biết.

Tính đến nay, trung tâm này đào tạo và cấp chứng chỉ Anh ngữ quốc tế của ĐH Cambridge (Anh) cho 600 học viên và hiện có hơn 1.000 học viên đang theo học. Chỉ tính riêng năm 2013, trung tâm đã trao tặng hơn 200 suất học tiếng Anh miễn phí với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, hàng chục học sinh được đào tạo miễn phí học Anh suốt nhiều khóa học cho tới khi thi lấy chứng chỉ quốc tế cao nhất ở độ tuổi thanh thiếu nhi.

Dù gặt hái những thành công nhất định, nhưng với Duy luôn tâm sự, lúc nào cũng cần phải cố gắng nhiều hơn. Anh nói: “Đóng góp của tôi cho xã hội còn rất nhỏ. Qua những hoạt động đoàn, mở trung tâm ngoại ngữ, tôi muốn lôi kéo đoàn viên thanh niên và các doanh nghiệp trẻ chung tay góp sức cho cộng đồng, đặc biệt là đóng góp đầu tư cho giáo dục ở địa phương.” Cũng thật ngạc nhiên, ngoài những chức vụ trong Tỉnh Đoàn, Duy còn là Phó chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước.

Thống Nhất

Anh Tài

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/can-bo-doan-lam-kinh-te-gioi-683381.html