Cán bộ Hải đoàn 38 BĐBP trả lại ví cho người đánh mất

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 20-4, trong quá trình tham gia giao thông từ Hải đoàn 38 BĐBP về nhà thuộc phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng, Thiếu tá Đỗ Văn Sĩ, nhân viên Văn thư, Ban Tham mưu, Hải đoàn 38 BĐBP nhặt được một chiếc ví, bên trong đựng giấy tờ tùy thân, thẻ ATM và số tiền gần 1 triệu đồng.

Theo thông tin từ giấy tờ tùy thân cho thấy, chủ sở hữu của chiếc ví là anh Trần Mạnh Tường, sinh năm 1990, quê quán xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Để khẳng định thông tin, tránh trao trả nhầm người, Thiếu tá Đỗ Văn Sĩ cùng đồng đội đã liên hệ với chủ sở hữu để xác nhận thông tin và nhận thấy các thông tin trùng khớp.

Đến ngày 21-4, Thiếu tá Đỗ Văn Sĩ đã yêu cầu anh Trần Mạnh Tường mang các giấy tờ có liên quan đến để xác minh thêm. Nhận thấy có đủ giấy tờ hợp pháp, Thiếu tá Đỗ Văn Sĩ cùng đồng đội đã trao trả lại chiếc ví và giấy tờ tùy thân cho người mất.

Sau khi nhận lại ví tiền, anh Trần Mạnh Tường đã bày tỏ cảm ơn đối với Thiếu tá Đỗ Văn Sĩ cùng cán bộ, chiến sỹ Hải đoàn 38 BĐBP. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn 38 BĐBP đã ghi nhận, biểu dương, tặng thưởng giấy khen cho Thiếu tá Đỗ Văn Sĩ, đồng thời phổ biến, nhân rộng đến cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị.

Ngọc Tuấn

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/can-bo-hai-doan-38-bdbp-tra-lai-vi-cho-nguoi-danh-mat/