Cán bộ tỉnh nghèo mê... chơi golf

Ngày nghỉ cuối tuần, phố biển Đà Nẵng khá đông người. Phần lớn là khách du lịch trong nước và quốc tế, nhưng trong số đó có không ít người là cán bộ cấp huyện và xã, phường.

Điều đáng nói là số cán bộ này đến từ những địa phương miền núi, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Họ tranh thủ hành quân vào Đà Nẵng từ chiều thứ sáu, không phải để tham quan danh lam, thắng cảnh mà là đi... đánh golf.

Ngày nghỉ cán bộ chơi golf trong điều kiện bình thường và cho phép thì không phải là xấu và vi phạm gì. Tuy nhiên, sau đại dịch Covid-19, thu nhập và đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn thì người cán bộ, nhất là những địa phương vùng sâu, vùng xa còn khó khăn cần phải gần dân, sâu sát với dân để tập trung lo giải quyết những vấn đề về an sinh xã hội trước đã...

Golf là môn thể thao không dành cho số đông. Bởi những người đến sân golf phải có hầu bao rủng rỉnh. Từ lâu, golf được mệnh danh là môn thể thao quý tộc, thường dành cho giới thượng lưu. Sở dĩ nói như vậy là vì gậy đánh golf, bóng golf, túi đựng dụng cụ... có giá lên đến hàng nghìn USD. Chơi golf phải có nhiều thời gian rảnh rỗi và lượng tiền dư giả để chi cho các khoản phí dịch vụ tốn kém. Mặt khác, thời gian vừa qua cũng đã xảy ra khá nhiều chuyện phiền lòng liên quan đến chơi golf, như trường hợp ông Nguyễn Viết Dũng là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam trong lúc chơi đã nổi nóng, đánh trọng thương một nữ nhân viên phục vụ phải nhập viện. Hay như ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch và ông Nguyễn Công Thành, Phó cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Định là những cán bộ đến từ tỉnh nghèo vì mê chơi golf nên thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19, phải cách ly tập trung vì tiếp xúc với F0. Những trường hợp nêu trên là hiện tượng "con sâu làm rầu nồi canh"...

Ảnh minh họa:TTXVN

Ảnh minh họa:TTXVN

Sinh thời, Bác Hồ từng nói: "Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ "cộng sản" mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước..."; "Hô hào dân tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước đã. Đồng chí ta phải học lấy bốn đức tính cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính".

Thấm nhuần lời dạy sâu sắc của Bác, người cán bộ cách mạng phải luôn sâu sát thực tiễn, gần dân, trọng dân, tin dân, hiểu dân, gắn bó với nhân dân; rèn luyện lối sống giản dị, tiết kiệm, chống xa hoa, lãng phí. Trong thời gian qua, vào các ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ một số địa phương như Yên Bái, Khánh Hòa, Lâm Đồng... đã tổ chức Chương trình “Ngày thứ bảy vì dân”, "Ngày cuối tuần cùng dân". Theo đó, các đồng chí bí thư tỉnh ủy, huyện ủy không nghỉ cuối tuần mà thường xuyên ở lại, dẫn đầu các đoàn công tác, cùng cán bộ chủ chốt xuống đối thoại trực tiếp với nhân dân, lắng nghe những ý kiến bức xúc, những thắc mắc của người dân, để từ đó chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Thiết nghĩ, một số cán bộ ở các tỉnh còn nghèo, đời sống nhân dân còn khó khăn nên hạn chế thú vui chơi golf trong các ngày nghỉ cuối tuần để bám nắm cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, có như vậy mới thực sự là công bộc của nhân dân...

PHAN TIẾN DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/can-bo-tinh-ngheo-me-choi-golf-724554