Cận cảnh 'bom nước' vỡ, làm chết gia đình 4 người ở Nha Trang

Hồ bơi trên đỉnh Hòn Xện vỡ gây sạt lở núi kèm theo lũ quét đã tàn phá khu vực tổ dân phố 1 khiến 4 người trong gia đình thầy giáo Phong (phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang) tử nạn.

Khoảnh khắc vỡ hồ nước trên đỉnh núi Hòn Xện làm 4 người chết Hai ngày sau sự cố vỡ hồ nhân tạo thuộc dự án nhà ở cao cấp Hoàng Phú Nha Trang, người dân may mắn thoát chết vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút hãi hùng.

Toàn cảnh dự án khu dân cư Hoàng Phú (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa), nơi có hồ bơi nhân tạo xảy ra sự cố vỡ bờ đập tàn phá 10 ngôi nhà và làm 4 người trong gia đình thầy giáo trẻ Trần Hoàng Phong (33 tuổi) chết, sáng 18/11.

Sự cố vỡ hồ bơi tạo điểm sạt lở núi rộng khoảng 15 m, kéo dài hàng trăm mét khiến "bom nước" từ trên cao ập xuống tàn phá khu dân cư tổ dân phố 1, phường Vĩnh Hòa. Dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú Nha Trang do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thanh Châu làm chủ đầu tư xây dựng.

Lở núi kèm theo lũ quét vùi lấp nhiều nhà dân. Ông Huỳnh Quang Hùng (ngụ phường Vĩnh Hòa), cho hay nhiều ngày qua doanh nghiệp đào núi làm hồ bơi trên đỉnh núi Hòn Xện. Các phương tiện cơ giới xây dựng hồ nước này dài khoảng 45 m, rộng 15 m.

Vị trí hồ bơi nhân tạo (khoanh đỏ), nơi xảy ra sự cố lở núi kèm theo lũ quét. "Nhiều khả năng đội thi công múc đất gần khu vực bờ kè kết hợp lượng mưa quá lớn gây ra sự cố vỡ bờ. Toàn bộ lượng nước cùng hàng loạt đá tảng của bờ kè hồ chứa đẩy thẳng về khu dân cư hệt như trận sóng thần tàn phá thảm khốc", ông Hùng kể.

Nhiều nhà dân sát chân núi Hòn Xện bị san phẳng sáng 8/11. Chưa hết bàng hoàng về sự cố vỡ hồ, ông Lê Xuân Tân (ngụ phường Vĩnh Hòa), thuật lại cả gia đình đang ăn sáng thì nghe tiếng nổ lớn phía sau nhà như bom dội.

Đá tảng của bờ kè hồ chứa nước trên đỉnh núi lăn xuống phá tan nát mái tôn nhà dân. "Tôi chạy ra phía sau nhà thì thấy đá lăn xuống ầm ầm, nước chảy mạnh như thác đổ theo sau. Phát hoảng, tôi hô hoán vợ, con cùng bà con lối xóm tháo chạy ra khỏi nhà tìm hướng thoát thân", ông Tân kể lại.

"Nước đục ngầu kèm theo đá chảy rào rào chẳng khác nào đại hồng thủy càn quét làm sập hàng loạt ngôi nhà. Nhiều người hoảng sợ la khóc cầu cứu thảm thiết”, chị Thu Hà (ngụ tổ dân phố 1, phường Vĩnh Hòa) nói.

Sau hai ngày xảy ra sự cố vỡ hồ, nhiều gia đình ở phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang) bỗng chốc trắng tay, lâm cảnh "màn trời, chiếu đất".

Ông Trần Văn Tình (ngụ phường Vĩnh Hòa) cho biết chưa thấy cơ quan chức năng hay chủ đầu tư công trình đến chia sẻ hoạn nạn, khó khăn cùng người dân địa phương.

Người dân nhặt nhạnh những gì còn sót lại trong căn nhà đổ nát dưới chân núi Hòn Xện. Ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, cho hay sự cố vỡ hồ làm 10 căn nhà phía dưới bị san phẳng, nhiều ngôi nhà khác bị hư hại. Trận lũ quét qua khiến nhiều ngôi nhà chỉ còn trơ nền gạch. Ngoài thiệt hại về người, nhiều đồ đạc, tài sản của các hộ dân bị chôn vùi trong đất đá.

Ông Trần Kim Anh (cha của thầy giáo Phong) thẫn thờ bên bàn thờ vợ chồng con trai và hai cháu nội. "Mọi năm giờ này gia đình sum vầy mừng tiệc chúc mừng các con ngày Nhà giáo Việt Nam. Vậy mà ngày 20/11 năm nay, hồ chứa nước vỡ đã cướp đi hai con và các cháu lìa xa vòng tay gia đình. Tôi đau xé lòng, đứt từng khúc ruột...", người cha mếu máo

Theo Chủ tịch phường Vĩnh Hòa, thi thể hai con của thầy Phong được tìm thấy cách xa ngôi nhà khoảng 70 m sáng 18/11. Riêng thi thể thầy Phong phải đến tối cùng ngày mọi người mới tìm thấy dưới đống đổ nát. Còn chị Thủy (vợ thầy Phong) bị cuốn trôi cách nhà gần 100 m. Cô giáo trẻ bị thương nặng, được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Dân vùng lở núi Nha Trang: 'Cảnh tượng kinh hoàng chưa từng thấy' Nhiều người dân phố biển Nha Trang cho hay chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy: Lũ kèm theo đất đá đục ngầu từ trên núi cao tràn về làng cuốn phăng đi mọi thứ.

Minh Hoàng - Huỳnh Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/can-canh-bom-nuoc-vo-lam-chet-gia-dinh-4-nguoi-o-nha-trang-post893722.html