Cận cảnh ca sinh mổ của người mẹ

Lo lắng, hồi hộp là những từ thường dùng cho việc sinh nở. Và hành trình 'đi đẻ' của bà mẹ 9X - Trần Thị Ngọc Ánh càng khắc họa rõ nét hơn chặng đường vượt cạn của người mẹ.

Chọn cách có vẻ nhẹ nhàng hơn, chị Trần Thị Ngọc Ánh quyết định sinh mổ để chào đón đứa con đầu lòng. Nhưng không vì thế mà gia đình chủ quan, mọi thứ đều được lựa chọn và cân nhắc kỹ càng. Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc là điểm “dừng chân” của chị Ngọc Ánh và bé Nguyễn Ngọc Thùy Chi, với sự đồng hành của bác sĩ Lisa.

“Từ lúc bước chân vào viện, tôi đã thấy rất thoải mái. Người mổ cho tôi là bác sĩ quốc tế, ân cần, chu đáo và luôn mỉm cười. Điều đó làm tôi yên tâm hơn, không còn tâm lý sợ sệt nữa”, chị Ánh chia sẻ.

Hình ảnh của những bà mẹ hạnh phúc chào đón đứa con yêu đến với thế giới, khoảnh khắc nhìn ngắm con yêu ngủ, hay khi con bú với bầu sữa căng tràn, có lẽ là phút giây đẹp nhất. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, khi dõi theo cả hành trình mới cảm nhận được hết những hy sinh mà người mẹ đã chịu đựng để thêm phần trân quý.

Tùy vào trường hợp, bác sĩ sẽ lựa chọn giải pháp phù hợp đối với từng mẹ bầu. Quyết định sinh mổ nên chị Ngọc Ánh được các bác sĩ tại Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc tiến hành gây tê tủy sống. Để vô trùng hoàn toàn trước, trong và sau sinh, trong phòng mổ vô khuẩn một chiều chỉ có ekip mổ và mẹ bầu. Vì vậy, y tá lại là người bên cạnh động viên mẹ trong suốt quá trình sinh nở.

“Tôi cảm nhận được rõ những đường rạch đầu tiên trên cơ thể, dù không đau nhưng vẫn có cảm giác ‘rợn’ người. Nhưng cứ nghĩ đến việc sắp được gặp con, tôi lại tự trấn an bản thân phải bình tĩnh hơn. Câu nói đơn giản của các điều dưỡng: ‘mẹ cố lên, em bé sắp ra với mẹ rồi’ khiến tôi cảm thấy rất ấm lòng”, chị Ánh bộc bạch.

Và rồi tất cả lo lắng, hồi hộp hay đau đớn đều bị lãng quên, nhường chỗ cho những yêu thương và hạnh phúc vỡ òa khi bé Thùy Chi xuất hiện và cất tiếng khóc chào đời. Dù đã thực hiện rất nhiều ca sinh nở, nhưng tất cả ekip mổ vẫn nguyên cảm giác xúc động và vui mừng với các bác sĩ, khi được chào đón thiên thần nhỏ.

Tại Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc, mẹ và bé được chăm sóc toàn diện bởi đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm, các y tá tác phong nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Và từng khoảnh khắc quá đỗi ngọt ngào của mẹ Ngọc Ánh và bé Thùy Chi cũng được bệnh viện ghi lại.

Giang Di Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/can-canh-ca-sinh-mo-cua-nguoi-me-post860951.html