Cận cảnh căn nhà có hơn 1.400 cây xanh của anh chàng 'nghiện' cây

Với niềm đam mê và sở thích chăm sóc cây cối ngay từ khi còn nhỏ, ở tuổi 20, Joe Bagle đã khiến không ít người bất ngờ khi biến căn nhà của mình thành một khu rừng rậm với 1.400 cây đủ loại từ cây nhiệt đới, hoa, xương rồng, mọng nước và dây leo.

 Ở tuổi 20, Joe Bagle hiện đang làm việc tại một trung tâm vườn cây với vai trò là một công nhân chăm sóc cây cảnh

Ở tuổi 20, Joe Bagle hiện đang làm việc tại một trung tâm vườn cây với vai trò là một công nhân chăm sóc cây cảnh

Bên cạnh đó,Joe Bagle đã chi 3.500 bảng (gần 100 triệu đồng) để tạo một khu rừng rậm của riêng mình ngay trong chính căn nhà tại Loughborough, Leicestershire (Anh)

Ước tính đến nay có khoảng hơn 1.400 cây được trồng quanh nhà của Joe Bagle từ cây nhiệt đới, hoa, xương rồng, mọng nước và dây leo, có loài cây còn có tuổi đời đến 50 năm

Joe Bagley cho biết, để có được số cây này, anh đã bỏ ra tầm 3.500 bảng Anh (khoảng gần 100 triệu đồng)

Các loại cây được chàng trai đặt ở khắp mọi nơi trong nhà từ cầu thang, bàn ăn, giường ngủ đến phòng tắm, ban công...

Chàng trai 20 tuổi chia sẻ: “Cả căn nhà của tôi không có phòng nào là không có cây. Tôi luôn nghĩ xem còn chỗ nào để bày thêm cây”

Joe Bagle cho biết, đam mê với khu rừng trong nhà đã nhen nhóm từ khi còn là một cậu bé

Vào năm 13 tuổi, Joe Bagle được bà của anh cho một nhánh cỏ nhện, cậu bé đã tỉ mỉ, chăm sóc chúng. Từ đó Joe luôn luôn khao khát có thể chăm sóc mọi loại cây trên thế giới

Tháng 8-2018, chàng trai Joe rời khỏi bố mẹ, mang theo 100 cây đến một nơi khác và sống cuộc sống tự lập, do vậy, số cây của Joe Bagley ngày một tăng lên

Hiện tại, trong nhà của Joe đã có hơn 1.400 loại cây, nhưng “người làm vườn 20 tuổi” không có ý định dừng lại

Dù đã dọn ra sống một mình nhưng Joe thường xuyên phải lén lút mang cây về trong đêm khuya hoặc giấu dưới lớp áo khoác vì bà nội sống ở căn đối diện thường xuyên phàn nàn về thú vui quá mức của anh

Để đảm bảo số cây này luôn được khỏe mạnh, hằng ngày, Joe Bagley phải bỏ ra vài tiếng để tưới cây

Đặc biệt, cứ cách khoảng 2 tuần hoặc 4 tuần thì anh phải xin nghỉ làm 1 ngày để dành thời gian cho việc tỉa cây, bón phân, lau bụi

Anh “nghiện” cây đến mức có thể thức dậy giữa đêm do “giác quan thứ sáu” mách bảo anh rằng một trong những chậu cây kia đang cần được tưới nước hoặc tỉa lá, bắt sâu...

Joe Bagley tiết lộ: “Chỉ cần đi qua cây nào là tôi biết cần nước hay không. Một lần, bất giác tôi tỉnh dậy lúc 1 giờ bởi vì tôi nghĩ cây hoa phong lan trong nhà cần thêm nước”

Ngoài ra, Joe Bagley cũng cho biết mình có thể ngồi ngắm các loại cây từ sáng đến tối mà không thấy chán và không hề tiếc số tiền khổng lồ đã bỏ ra để có được bộ sưu tập này

Bên cạnh đó, anh thường mang những cây sắp héo cảnh úa thiếu sức sống ở các cửa hàng cây về nhà để “hồi sinh” chúng nên nhiều người gọi ngôi nhà của anh là “Bệnh viện thực vật”

Để kết nối những người yêu thích cây xanh, Joe Bagley đã lập một website để đăng những hình ảnh về giống cây và giải đáp mọi thăc mắc cho mọi người

Mặt khác, Joe cũng đang không ngừng tích lũy vốn kiến thức của mình về việc chăm sóc cây cối để có thể hoàn thành ước mơ có một quán cà phê ngập tràn cây xanh cho riêng mình trong tương lai gần

Sông Hương (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-can-canh-can-nha-co-hon-1400-cay-xanh-cua-anh-chang-nghien-cay/855501.antd