Cận cảnh chiến sĩ Quân chủng Phòng không – Không quân canh trời Thủ đô

Chiến sĩ Quân chủng Phòng không – Không quân, Đại đội 72, Trung đoàn 280, Sư đoàn 361 luôn đề cao phương châm 'không để Tổ quốc bị bất ngờ bởi các tình huống trên không'.

Báo động “về cấp 1”.

Báo động “về cấp 1”.

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Thủ đô Hà Nội, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 72, Trung đoàn 280, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không – Không quân luôn tích cực huấn luyện, rèn luyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đơn vị luôn đề cao phương châm “không để Tổ quốc bị bất ngờ bởi các tình huống trên không”.

Thời gian qua, đơn vị luôn thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc bầu trời Thủ đô.

Quan sát, bám cự ly mục tiêu “bắn”.

Quan sát, bám cự ly mục tiêu “bắn”.

Quan sát, bám cự ly mục tiêu “bắn”.

Quan sát, bám cự ly mục tiêu “bắn”.

Các bộ phận bám sát mục tiêu.

Động tác dứt khoát của người chỉ huy.

Phút nghỉ ngơi, thư giãn trên trận địa.

Sau giờ huấn luyện là luyện tập thể lực để có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai.

Theo Tuấn Huy/QĐND

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/can-canh-chien-si-quan-chung-phong-khong-khong-quan-canh-troi-thu-do-1277524.html