Cận cảnh 'dải lụa' vắt qua Tây Nguyên bị đầu độc

Những rừng thông tỏa bóng góp phần tạo nên tuyến đường Hồ Chí Minh tuyệt đẹp được ví von như dải lụa vắt qua Tây Nguyên đang ngày đêm bị đầu độc chết dần chết mòn

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 26-6, ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan công an, sở, ngành, huyện, thị liên quan và các đơn vị chủ rừng yêu cầu chấn chỉnh việc quản lý bảo vệ rừng thông. UBND tỉnh Đắk Nông cũng chỉ đạo công an tỉnh vào cuộc điều tra, xử lý các đối tượng phá rừng thông cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông).

Hàng ngàn cây thông ven đường Hồ Chí Minh đang bị bức tử

Hàng ngàn cây thông ven đường Hồ Chí Minh đang bị bức tử

Theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh Đắk Nông, khoảng 5 tuần trở lại đây, tình trạng phá rừng thông phòng hộ ven một số tuyến đường chính như đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 28 (đoạn qua địa phận xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông) và một số khu vực thuộc huyện Tuy Đức liên tục xảy ra. Bên cạnh đó, rừng tự nhiên được giao cho các công ty lâm nghiệp, các đơn vị chủ rừng quản lý tại nhiều địa phương tỉnh Đắk Nông cũng bị tàn phá, lấn chiếm đất. Theo UBND tỉnh Đắk Nông các đơn vị để rừng bị phá gồm: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk N’Tao, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên… UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở NN-PTNT tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân liên quan và tham mưu cho UBND tỉnh phương hướng xử lý phù hợp. Đồng thời xác định cụ thể phương hướng xử lý đối với diện tích đất vừa bị phá rừng.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh, đầu tháng 6-2019, phóng viên có chuyến khảo sát cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh đoạn qua 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và không khỏi xót xa khi chứng kiến có đến hàng ngàn cây thông chết đứng. Nghiêm trọng nhất là hàng ngàn cây thông ở khu vực qua 2 xã Nâm N’Jang, Trường Xuân (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) bị khoan gốc, bơm thuốc hoặc ken cây đang chết khô. Tại Km 1872 (xã Nâm N’Jang), hàng trăm cây thông có đường kính từ 30 - 50 cm đang khô lá, bị tàn phá bằng cách khoan lỗ ở gốc rồi bơm thuốc độc vào. Một số ít cây còn lại nhìn xa lá vẫn xanh nhưng lại gần cũng bị đầu độc, đang chết dần.

Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận được

Những cây thông già bị ken cây chết đứng

Thủ đoạn của các đối tượng chủ yếu là khoan gốc, bơm thuốc độc vào thân cây

Việc khoan gốc bơm thuốc làm cây chết từ từ, tránh bị lực lượng chức năng phát hiện

Ngang nhiên hơn là dùng cưa máy triệt hạ rừng thông

Tấm biển "Vì môi trường trong lành, tuổi trẻ Đắk Song chung tay bảo vệ rừng để quê hương xanh - sạch - đẹp" tại khu vực rừng thông bị triệt hạ

Trên những thân cây thông chết đứng còn gắn nhiều tấm biển về bảo vệ rừng

Bên ngoài một khu vực rừng thông chết đứng được đổ đất lấy mặt tiền

Tại nhiều khu vực dân cư, những cây thông ít ỏi còn lại cũng bị hạ độc

Rừng phòng hộ, cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh đang bị tàn phá nghiêm trọng

Clip hàng trăm cây thông bị khoan gốc đổ thuốc độc

Theo Hạt Kiểm lâm Đắk Song, từ 2018 đến nay, có khoảng 2.000 cây thông chết do bị ken cây, đầu độc

Xót xa trước cảnh rừng cảnh quan, phòng hộ đường Hồ Chí Minh bị tàn sát

Cao Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/can-canh-dai-lua-vat-qua-tay-nguyen-bi-dau-doc-20190626092933937.htm