Cận cảnh nỗi khổ của học sinh Sài Gòn: Bì bõm trong làn nước đen ngòm sau giờ tan học

Triều cường hôm nay dâng cao vào cuối giờ chiều khiến nhiều tuyến đường ở Sài Gòn ngập sâu. Người dân, học sinh chật vật băng qua đường ngập để về nhà.

 Chiều nay (30/9), triều cường tại TP.HCM đạt đỉnh điểm ở mức 1m7 tại trạm Nhà Bè, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM bị ngập nặng, đặc biệt một sô đường dọc Kênh Ngang (phường 15, quận 8) bị ngập sâu do vỡ bờ kè chắn triều cường.

Chiều nay (30/9), triều cường tại TP.HCM đạt đỉnh điểm ở mức 1m7 tại trạm Nhà Bè, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM bị ngập nặng, đặc biệt một sô đường dọc Kênh Ngang (phường 15, quận 8) bị ngập sâu do vỡ bờ kè chắn triều cường.

Theo ghi nhận của PV, nhiều con đường như Bình Đông, Mễ Cốc,... bị ngập nặng từ 0,5 đến 0,7 m. Nhiều con hẻm nhỏ dọc hai đoạn đường này cũng ngập lênh láng.

Nước ngập cao đúng giờ tan tầm, cũng là thời điểm học sinh trở về nhà khiến các em nhỏ vất vả khi băng qua nhiều đoạn ngập sâu.

Đoạn qua chân cầu Kênh Ngang có một khúc đê bao bị vỡ khiến nước tràn vào cao hơn 0,6 m.

Trẻ nhỏ, người lớn chật vật băng qua đoạn ngập trên đường Mễ Cốc (quận 8).

Các em học sinh cõng nhau qua đường ngập để về nhà sau giờ tan học.

Em Nguyễn Thị Mỹ Duyên (phường 15, quận 8) cho biết: "Sáng sớm đi học nước cũng lên cao, ướt hết giày, áo quần. Em phải mặc quần áo ướt ngồi học, đến chiều về tiếp tục bị ướt. 2 hôm nay đều như vậy cả, mệt mỏi lắm".

Nhiều em nhỏ rất sợ khi đường ngập sâu.

Mạnh Phong

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/can-canh-noi-kho-cua-hoc-sinh-sai-gon-bi-bom-trong-lan-nuoc-den-ngom-sau-gio-tan-hoc-73153.html