Cận cảnh nông dân chở vải thót tim đi qua cây cầu có con dốc dựng đứng

Để chở hàng tạ vải tới điểm thu mua, người nông dân ớn lạnh, gồng mình khi đi qua cây cầu phao Tòng Lệnh, bắc qua sông Lục Nam (Bắc Giang) nối liền với con dốc dựng đứng.

Theo ghi nhận vào khoảng 5 sáng, những người trồng vải ở huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) bắt đầu chở vải đi bán tại những điểm thu mua ở thị trấn Kim và thị trấn Chũ (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Vào những ngày nước cạn, việc di chuyển bớt vất vả chút ít, nhưng khi nước lớn, cầu phao bắt đầu chòng chành khiến cho việc đổ cả xe vải xuống sông là bình thường

Vào những ngày nước cạn, việc di chuyển bớt vất vả chút ít, nhưng khi nước lớn, cầu phao bắt đầu chòng chành khiến cho việc đổ cả xe vải xuống sông là bình thường

Trên chuyến đi ra điểm thu mua ấy, điều "ám ảnh" nhất với người dân nơi này chính là cây cầu phao Tòng Lệnh, bắc qua sông Lục Nam. Đây là cây cầu phao duy nhất nối các xã Trường Giang, Nghĩa Phương, Vô Tranh, Bình Sơn đi sang huyện Lục Ngạn.

Cây cầu phao chỉ vừa 2 xe máy tránh nhau, lúc nào cũng xảy ra cảnh ùn ứ. Nhiều người phải chống chân đến mỏi nhừ để giữ cân bằng cho sọt vải gần 200 kg. Công việc nặng nhọc này thường chỉ những người đàn ông mới có thể đảm nhiệm được.

Từ khi vào vụ vải, đoàn thanh niên của huyện Lục Nam cùng đoàn thanh niên xã Trường Giang luôn phải cắt cử người ra giúp đỡ. Hàng ngày từ 5 giờ kém đã có ít nhất 10 người chờ giúp bà con vận chuyển vải qua đoạn sông này

Sau khi đi hết cầu phao sẽ là một con dốc thẳng đứng. Để lên được hết con dốc này cũng không phải điều dễ dàng, nên mỗi buổi sáng ở đây đều có đoàn viên thanh niên xã ra hỗ trợ, tránh tình trạng các xe vải của người dân bị bốc đầu

Ông Nguyễn Văn Thảo (57 tuổi, xã Trường Giang, Lục Ngạn), cho biết: "Tôi đàn ông đi còn sợ vì xe vải nặng lên dốc rất dễ bốc đầu. Ngày nào cũng đi 3-4 chuyến qua đây, mỗi lần đi qua là mỗi lần sợ vì tôi đã chứng kiến rất nhiều người bị trượt, sau đó leo lên con dốc thẳng đứng kia thì bốc đầu".

Một số người dân đã bị ngã do hàng quá nặng, mặt cầu, mặt đường trơn trượt

Ở đây, mỗi người nghĩ ra cách khác nhau. Có người đặt một vật nặng lên trước đầu xe để giúp cân bằng, nhưng cũng có nghĩa là xe càng nặng hơn.

"Nhiều hôm đoàn xe bán vải nối dài cả cây số, nếu không ra giúp thì rất khó cho bà con"- chị Vũ Thị Nết, cán bộ Liên đoàn Lao động huyện Lục Nam, chia sẻ.

Hình ảnh ghi nhận tại cây cầu phao Tòng Lệnh nối liền với con dốc dựng đứng:

Mỗi ngày, có cả ngàn chuyến xe chở vải đi qua cây cầu này. Dù khá nóng ruột tới chỗ bán nhưng ai cũng chịu khó xếp hàng trật tự vì chỉ một sơ sẩy nhỏ thì công sức thu hoạch sẽ đổ xuống sông

Chiếc cầu phao là con đường duy nhất giúp mọi người đi đến chợ đầu mối bán vải

Đa phần những người chở vải qua cây cầu phao Tòng Lệnh là đàn ông

Dù được đoàn viên thanh niên hỗ trợ nhưng do vải quá nặng gặp sự chông chênh của cầu khiến nhiều người dân ngã

Đoàn viên thanh niên đang hỗ trợ người dân đi qua cầu phao và con dốc thẳng đứng

Sau khi bán vải, người dân mau chóng trở về để đưa thêm nhiều chuyến vải khác ra điểm thu mua

Nhiều người dân đứng chờ ở bờ bên kia vì lượng người qua cây cầu này đang quá tải

Ngô Nhung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/can-canh-nong-dan-cho-vai-thot-tim-di-qua-cay-cau-co-con-doc-dung-dung-20210615000927799.htm