Nước ngập tới nóc nhà người dân xã Nam Phương Tiến
Sáng 1/8, PV báo Giao thông có mặt tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cùng đoàn công tác UBND huyện, công an huyện và 1 số đơn vị trên địa bàn thành phố vào xã Nam Phương Tiến để tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con các thôn bị nước ngập cô lập.
Khu vực nuôi gia súc của các hộ dân đều bị ngập nên lợn, gà... được chuyển lên nhà ở
Đến sáng 1/8, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ vẫn có tới 4 thôn chìm trong nước, giao thông chia cắt hoàn toàn. Cụ thể là các thôn Nhân Mỹ, Nam Hài, Hạnh Bồ và Hạnh Côn. 4 thôn này có 830 hộ dân với trên 4 nghìn nhân khẩu, đến nay đã được sơ tán tại chỗ bằng cách di chuyển từ chỗ thấp lên chỗ cao theo mực nước.
Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận sáng 1/8:
CSGT huyện Chương Mỹ khiêng ca nô từ sông Bùi sang đường để vào khu ngập xã Nam Phương Tiến
Đoàn lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ do ông Hoàng Minh Hiến, Phó chủ tịch huyện làm trưởng đoàn bắt đầu xuống ca nô để vào xã bị ngập lụt
CSGT huyện Chương Mỹ chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế bà con xã Nam Phương Tiến xuống ca nô
Các nhu yếu phẩm chủ yếu là mì tôm, nước uống...
Con đường vào xã Nam Phương Tiến đã thành sông nước lớn
Nhiều nhà trong xã ngập đến nóc
Một thuyền cảnh sát bị mắc vào chân vịt tàu thuyền chài trên đường vào các thôn
Thuyền cảnh sát đầu tiên trong đoàn tới thôn Nhân Lý, Xã Nam Phương Tiến
Thêm một thuyền cảnh sát gặp sự cố
Chiếc thuyền sau đó được một thuyền khác kéo đi
Đến gần trưa, Đoàn công tác đã vào được khu vực dân cư
Thiếu tá Bùi Huy Đạt, Đội trưởng CSGT trật tự cơ động, công an huyện Chương Mỹ trao quà cứu trợ tới người dân
Thuyền thúng là phương tiện đi lại duy nhất của người dân nhiều ngày nay
Ông Thiệu, thôn Hạnh Bồ đi thuyên thúng ra cổng nhận cứu trợ
Chuồng lợn ngập nước, nhiều nhà dân phải di chuyển lợn lên khu vực nhà ở
Người dân lội nước nhận quà cứu trợ
Các cháu nhỏ vui mừng khi được nhận đồ cứu trợ
Lưu Huế