Cần chấm dứt tập kết gà sống trong khu dân cư

Thời gian qua, người dân sống tại khu vực ngã ba đường Phạm Hùng - Kiều Sơn Đen (P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) khổ sở khi phải sống chung với nước thải từ việc giết mổ gia cầm (gà sống) của gia đình ông Nguyễn Quốc Khánh và mùi hôi từ phân gà được tập kết tại đây.

Thời gian qua, người dân sống tại khu vực ngã ba đường Phạm Hùng - Kiều Sơn Đen (P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) khổ sở khi phải sống chung với nước thải từ việc giết mổ gia cầm (gà sống) của gia đình ông Nguyễn Quốc Khánh và mùi hôi từ phân gà được tập kết tại đây.

Công nhân đưa gà sống từ khu nhà tạm ra xe tải.

Công nhân đưa gà sống từ khu nhà tạm ra xe tải.

Theo phản ánh của nhiều người dân: sự việc bắt đầu từ năm 2017, gia đình ông Khánh tổ chức thu mua gà sống từ các trại gà tại Quảng Nam về đây nuôi nhốt để tổ chức phân phối lại cho bạn hàng tại các chợ. Ngoài việc bán gà sống, ông Khánh còn tổ chức giết mổ gà để bỏ mối cho các hàng quán trên địa bàn. Việc tập kết, giết mổ gia cầm không được cơ quan Thú y cho phép đã làm cho không khí bị ô nhiễm, tạo tiếng ồn... gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân trong khu dân cư.

Trước sự việc trên, chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở, xử phạt song đến năm 2019 gia đình ông Khánh mới tạm chấm dứt việc giết mổ, riêng việc tập kết số lượng lớn gia cầm hàng ngày vẫn tái diễn. Ngày 19-3, trao đổi cùng chúng tôi, ông Trần Đình Thái - Công chức Địa chính-Môi trường P. Hòa Xuân, cho biết: Từ năm 2017 đến nay, tại phiên họp HĐND hoặc tiếp xúc cử tri, người dân đều phản ánh về điểm tập kết, giết mổ gà không phép của gia đình ông Nguyễn Quốc Khánh nên UBND phường nhiều lần làm việc với ông, yêu cầu chấm dứt việc tập kết, nuôi nhốt gà tại đây. Mỗi lần như vậy, ông Khánh đều hứa hẹn thực hiện nhưng đến nay vẫn chưa chấm dứt.

Cụ thể, tại buổi làm việc ngày 30-8-2019 ông Khánh trình bày: hiện tại đã thuê mặt bằng có diện tích 100m2 tại lò giết mổ gia cầm Hòa Thọ Tây nên việc giết mổ tại khu vực nhà nghỉ Lệ Khánh (do ông Khánh làm chủ) không còn xảy ra. Tuy nhiên, do yêu tố khách quan là có trường hợp khách hàng mua gà xong nhưng không tiêu thụ hết đã trả lại song chưa có chỗ nuôi nhốt nên đề nghị địa phương xem xét, tạo điều kiện song không được ông Nguyễn Đăng Lộc - Phó chủ tịch UBND P. Hòa Xuân đồng ý. Lãnh đạo P. Hòa Xuân yêu cầu trong thời gian 10 ngày ông Khánh phải chấm dứt việc tập kết gà và di dời ra khỏi khu dân cư.

Tiếp tục, ngày 20-9-2019 UBND phường lại mời ông Khánh đến làm việc và yêu cầu trong thời hạn 7 ngày phải di dời và chấm dứt việc tập kết gà tại khu vực nhà tạm tại ngã ba đường Phạm Hùng-Kiều Sơn Đen. Nếu ông Khánh cố tình chây ì, không chấp hành thì UBND phường sẽ tổ chức cưỡng chế di dời song đối tượng vẫn không chấp hành. Ngày 1-10-2019, UBND P. Hòa Xuân thành lập tổ vận động đến địa điểm ông Khánh tập kết gà (375-Phạm Hùng) làm việc và yêu cầu chấm dứt việc tập kết và di dời toàn bộ số lượng gà ra khỏi khu dân cư. Tương tự những lần làm việc trước, ông Khánh cam kết sẽ chấp hành mọi yêu cầu còn sau đó là... không thực hiện.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài việc UBND P. Hòa Xuân nhiều lần mời lên làm việc, ông Nguyễn Quốc Khánh còn bị UBND Q. Cẩm Lệ 2 lần xử phạt hành chính về hành vi giết mổ, nuôi nhốt gia cầm trong khu dân cư. Thế nhưng, khi chấp hành quyết định xử phạt xong, đối tượng vẫn chây ì, không thực hiện việc di dời. Cũng trong buổi sáng ngày 19-3, chúng tôi có mặt tại khu vực nhà nghỉ Lệ Khánh đã chứng kiến cảnh công nhân đưa gà sống từ khu nhà tạm, xây dựng không phép ra xe tải đưa đi bỏ mối.

Như vậy, quá trình xử lý đối với hành vi giết mổ, tập kết gia cầm trong khu dân cư của P. Hòa Xuân và Q. Cẩm Lệ là sự kết hợp hài hòa giữa công tác dân vận và cưỡng chế hành chính. Tuy nhiên, đối tượng vi phạm vẫn cố tình chây ì, không thực hiện. Do vậy, để trả lại sự bình yên và tạo môi trường sống thật sự trong sạch cho người dân, các cơ quan chức năng tại Q. Cẩm Lệ cần có biện pháp cứng rắn hơn nữa để xử lý dứt điểm vụ việc nhằm tránh việc khiếu kiện kéo dài xảy ra.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_222154_can-cham-dut-tap-ket-ga-song-trong-khu-dan-cu.aspx