Cần gần gũi và bày tỏ tình yêu với các con nhiều hơn

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sự thường xuyên bày tỏ thương yêu, mức độ gần gũi với con cái của các bậc cha mẹ sẽ khiến đứa trẻ sẽ cảm thấy an toàn hơn.

Sau một thời gian dài đi theo các dự án cứu trợ nhân đạo của bố ở nhiều nước khác nhau, hai đứa trẻ nhà tôi mới quay về Ý và bắt đầu đi học tiểu học.

Trường khá gần nhà nên ba mẹ con có thể vừa đi bộ vừa trò chuyện vui vẻ. Mấy đứa trẻ rất vui sướng vì đây là lần đầu tiên chúng được đi bộ đến trường. Chúng luôn miệng ríu rít chào hỏi mấy bạn cùng trường cũng đang đi trên đường. Vừa mới nhập học được ba ngày mà chúng đã biết tên nhau hết cứ như thân thiết từ lâu lắm.

Đến cổng trường, tôi đã thấy rất nhiều học sinh và cha mẹ đứng đợi. Theo quy định thì những đứa trẻ sẽ đứng trên con dốc dẫn vào trong trường còn cha mẹ chỉ được đứng ở gần để quan sát chứ không được xen vào hàng của tụi trẻ. Tụi nhỏ nhanh chóng hòa vào đám bạn, bạn lớp nào xếp vào hàng của lớp nấy rất tự nhiên. Con gái Baba nhanh chóng nhập hội với nhóm bạn gái mới quen:

- Cái ba lô của ấy đẹp thế! Một bạn chỉ vào ba lô của Baba và khen.

- Ừ, quà tặng Giáng sinh của ông già Noel cho tớ đấy! Con bé hớn hở khoe.

- Chà, cái cặp của tớ nặng quá. Cặp của bạn thế nào? Baba quay sang hỏi cô bé tên Alice tóc màu dạt dẻ rất xinh.

- Cũng hơi nặng, bạn cầm thử xem!

Tôi bỗng thấy mình cần gần gũi và bày tỏ tình yêu với các con nhiều hơn.

Cứ thế, các cô bé ríu ra ríu rít trò chuyện thật hồn nhiên, mấy bà mẹ đứng gần đó hóng chuyện cứ tủm tỉm cười. Hầu như tôi không thấy phụ huynh nào mang con đến trường rồi rời đi ngay mà ai cũng nán lại để trò chuyện cùng con và đợi cho đến lúc con vào hẳn bên trong mặc dù các cô giáo đều đã có mặt.

- Này công chúa nhỏ, con đi học vui vẻ nhé! Một ông bố Ý điển trai vẫy chào cô con gái bé xíu, có lẽ bé mới vào lớp vỡ lòng thôi. Cô bé cũng đưa tay lên miệng để gửi những nụ hôn xinh xinh đến bố.

- Chào Ale, chúc con một ngày tốt lành! Bố mẹ yêu con! Một bà mẹ gọi với theo cậu nhóc chừng 7 tuổi đang le te với đám bạn để chuẩn bị theo hàng vào lớp.

“Con cũng yêu mẹ, mẹ ơi!”, cậu nhóc gọi với lại.

- Tình yêu của mẹ, con đừng lo mẹ ở đây mà. Mẹ sẽ nhìn cho đến khi con vào hẳn bên trong. Một bà mẹ trẻ có bộ tóc vàng xoăn tít đang an ủi cậu con trai có mái tóc vàng cắt ngang gáy kiểu Mai-ka. Cậu bé vững tâm hơn nên đứng vào hàng cùng các bạn, vừa đi vừa ngoái xem mẹ còn ở đó không, có điều cậu tuyệt nhiên không khóc. Tôi vẫn nhớ đã từng nhìn thấy cảnh một cô con gái đang giãy giụa và khóc lóc ầm ĩ khi bà mẹ cố lôi cô bé vào cổng trường ở Hà Nội.

Sự thường xuyên bày tỏ thương yêu, mức độ gần gũi với con cái của các bậc cha mẹ sẽ khiến đứa trẻ sẽ cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.

- Ba lô của con này, con gái. Ông bố cao lớn có cặp kính cận vừa vuốt tóc con, vừa tháo cái ba lô trên lưng của anh ấy xuống và đeo vào lưng cho con. Chẳng thấy ai để con họ phải còng lưng tự đeo ba lô đến trường cả.

Còn rất nhiều những cái ôm, những cái hôn, những lời chào âu yếm khác của các bậc cha mẹ gửi đến đứa con thân yêu của mình trước khi chúng vào học, mà cho dù có hơi huyên náo một chút thì tôi vẫn thấy thật thân thương dưới nhiệt độ 0°C và độ ẩm đến 96% của thành phố Bologna.

Những điều nhỏ nhoi đôi khi cũng có thể làm cho một ngày đông bỗng bừng sáng và ấm áp lạ. Chẳng phải vô tình đâu mà tôi bỗng thấy mình cần gần gũi và bày tỏ tình yêu với các con nhiều hơn.

HẢO PHẠM FIORI (Ý)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/can-gan-gui-va-bay-to-tinh-yeu-voi-cac-con-nhieu-hon-16402.html