Căn hầm bí mật dưới lòng đất của nữ quái trộm trăm tấn chó ở Thanh Hóa được phát hiện thế nào?

Hết sức táo tợn và manh động, băng nhóm trộm chó luôn mang theo dao, kiếm, bình xịt hơi cay, xăng và ớt bột để sẵn sàng chống trả lực lượng vây bắt.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đặc biệt là các huyện Quảng Xương, Thọ Xuân và TP. Sầm Sơn liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp chó gây bức xúc, hoang mang cho người dân địa phương.

Các đối tượng hoạt động chủ yếu vào ban đêm, phương thức quy củ có tổ chức, đều là những thành phần cộm cán có tiền án, tiền sự và hết sức liều lĩnh. Mỗi lần đi gây án, các đối tượng thường hẹn nhau đến điểm tập kết để lấy "đồ nghề" gây án xong thì mang tang vật đi tiêu thụ ngay tại 1 căn hầm bí mật được xây dựng trong lòng đất để tránh sự theo dõi, phát hiện.

Dụng cụ và phương tiện của băng nhóm trộm chó

Dụng cụ và phương tiện của băng nhóm trộm chó

Trước tình hình trên, Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập chuyên án 218T, trực tiếp phân công, bố trí lực lượng xuống các địa bàn để điều tra, xác minh nắm tình hình.

Sau một thời gian theo dõi, rạng sáng 15/9, Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng, đồng loạt ra quân kiểm tra, khám xét tại 3 địa điểm trên địa bàn TP. Sầm Sơn (2 điểm) và xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, bắt quả tang 17 đối tượng chuyên trộm cắp chó, thu giữ 51 con chó có trọng lượng gần 650 kg, 10 bộ kích điện, 2 súng bắn điện, 31 DTDĐ các loại, 8 chai bột ớt, 20 xe máy, nhiều dao, kiếm các loại, 2 bình xịt hơi cay, hàng chục dây thòng lọng và kìm bắt chó, 50 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Bên ngoài căn hầm bí mật nhốt chó tại gia đình đối tượng Lê Thị Phương

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành triệu tập 30 đối tượng có liên quan về hành vi trộm cắp và tiêu thụ chó. Đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi trộm cắp tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại trong ổ nhóm trộm chó.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đường dây trộm chó đã hoạt động được hơn 1 năm, số lượng chó ăn cắp lên đến hơn 100 tấn. Băng nhóm này do 3 đối tượng Lê Thị Phượng (SN 1985, ngụ xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân), Bùi Ngọc Dương (SN 1985, ngụ xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn) và Nguyễn Như Tuấn (SN 1982, ngụ xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn) cầm đầu.

3 đối tượng cầm đầu trong đường dây ăn trộm chó lớn nhất Thanh Hóa vừa mới bị triệt phá

Quá trình điều tra, ban chuyên án đã phát hiện một căn hầm "bí mật" dưới lòng đất mà nhóm trộm chó xây dựng để nhốt chó. Sau khi đồng loạt khám xét 3 điểm tập kết chó, lực lượng chức năng phát hiện tại gia đình đối tượng Lê Thị Phượng có 1 căn hầm bí mất nằm sâu dưới lòng đất, được xây dựng rất kiên cố, chia làm 2 ngăn để nhốt chó và chứa đồ nghề gây án, căn hầm được thiết kế 1 lối thông lên rất nhỏ để thuận tiện cho việc vận chuyển và nhốt chó. Bằng các biện pháp nghiệp vụ lúc ban chuyên án ập vào dưới hầm có hàng chục con chó đang chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ cùng nhiều vật dụng trộm chó.

Lối vào căn hầm bí mật được các đối tượng đào sâu trong lòng đất để nhốt chó tại gia đình Lê Thị Phương

Trung tá Lê Trọng Ngọc - Quyền đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, các đối tượng đa số là nghiện ngập, trộm cắp, có nhiều tiền án, tiền sự, thậm chí có những đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy vừa mới đi trại về…

Vì vậy, quá trình đấu tranh của chuyên án gặp rất nhiều khó khăn, phương thức thủ đoạn vô cùng manh động, sẵn sàng dùng các công cụ như súng bắn điện, bình xịt hơi cay, chai ớt… để chống trả lại lực lượng chức năng và người dân, thời gian hoạt động chủ yếu vào ban đêm.

"Qua xác minh, chúng tôi xác định 3 địa điểm này các đối tượng thường xuyên tụ tập về trước và sau khi trộm chó, thời gian giao hàng diễn ra rất nhanh sau đó tẩu tán đến các cơ sở thu mua khác", trung tá Ngọc nói.

Ngọc Hưng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/can-ham-bi-mat-duoi-long-dat-cua-nu-quai-trom-tram-tan-cho-o-thanh-hoa-duoc-phat-hien-the-nao-20190924065424715.htm