Cận mặt kẻ chém chết mẹ ném xác xuống giếng

Liên quan đến vụ con chém chết mẹ rồi vứt xuống giếng ở Hòa Bình, hàng xóm nạn nhân cho biết, hung thủ có biểu hiện bệnh tâm thần, thời gian gần đây gia đình đã đưa đi chữa bệnh.

Khoảng 3h sáng 22/10, Nguyễn Chí Thương (trú tại thôn Bá Lam 1, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) vô cớ dùng dao chém mẹ nhiều nhát. Hàng xóm nghe thấy tiếng kêu thất thanh chạy đến thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Ảnh: CAND.

Sau khi chém chết mẹ là bà Nguyễn Thị H (68 tuổi), Nguyễn Chí Thương kéo xác ném xuống giếng rồi bắt chính trai 4 tuổi khống chế làm con tin.

Theo Thiếu tá Nguyễn Đức Huyên – Trưởng Công an huyện Lương Sơn, Đại tá Phạm Văn Sử - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng khống chế hung thủ, giải cứu cháu K. (4 tuổi, con của Thương) đang bị khống chế.

Đến khoảng 6h ngày 22/10, Thương vẫn khống chế con đẻ. Cảnh sát đưa một người bạn thân của Thương đến hiện trường gọi anh qua loa nhằm đánh lạc hướng. Thừa lúc Thương không để ý, tổ cảnh sát áp sát ập vào khống chế Thương và giải cứu cháu bé an toàn. Nguồn CAND.

Theo lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn, sáng cùng ngày thi thể của bà H., đã được lực lượng chức năng kéo lên từ dưới giếng lên. Ngoài ra, phía dưới giếng còn có nhiều đồ đạc, 1 con chó của gia đình và con dao gây án do Thương ném xuống.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra vụ việc, vợ của Thương là chị Nguyễn Thị Nguyệt (36 tuổi) cùng con gái lớn Nguyễn Ngọc Kh (10 tuổi) đã kịp bỏ chạy, thoát ra ngoài. Trong ảnh là ngôi nhà của Thương nổi bật giữa xóm (mái đỏ).

Chiều cùng ngày, ngay khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể bà H., cho người thân tổ chức mai táng theo tập tục của địa phương.

Được biết, đối tượng Thương là con nuôi của bà H.. Từ nhỏ đến lớn hai vợ chồng bà H. đều hết mực yêu chiều Thương. Cách đây khoảng 3 năm, chồng của bà H. qua đời để bà sống với vợ chồng Thương cùng 3 người cháu . Tuy nhiên khoảng 2 năm nay, Thương có dấu hiệu bệnh tâm thần và đã đi chữa. Đến đêm 21/10, Thương có nhiều biểu hiện lạ rồi gây ra vụ việc đau lòng.

Người dân địa phương vẫn bàng hoàng, run sợ ám ảnh về những điều kinh hoàng vừa xảy ra tại làng quê vốn bình yên.

Những người hàng xóm tập trung nhau đến viếng bà H.- người bị con trai chém tử vong ném xác xuống giếng rất đông. Ai cũng thương xót nạn nhân và ám ảnh về mọi chuyện kinh hoàng vừa xảy ra.

Mạnh Hưng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/can-mat-ke-chem-chet-me-nem-xac-xuong-gieng-1133916.html