Càn quét giải thưởng Mai vàng nhưng 'Gạo nếp gạo tẻ' đáng ra phải kết… đẹp và sớm hơn!

Bộ phim 'Gạo nếp gạo tẻ' thắng các giải Phim điện ảnh - truyền hình, Ca khúc và Nam, Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Lễ trao giải Mai vàng 2018. Đây là giải thưởng uy tín, thường niên nhằm tôn vinh những nghệ sĩ, tác phẩm đã có những đóng góp tích cực cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam.

Với 4 cúp Mai vàng, phim "Gạo nếp gạo tẻ" trở thành phim truyền hình nhận nhiều giải thưởng nhất trong 24 mùa Mai vàng. Bộ phim thắng các giải: Phim điện ảnh - truyền hình, Ca khúc và Nam, Nữ diễn viên được yêu thích nhất.

Khi nhận giải thưởng nữ diễn viên được yêu thích nhất, Thúy Ngân khóc nức nở trên sân khấu. Cô chia sẻ, 10 năm trước một thân một mình từ tỉnh lẻ lên Sài Gòn lập nghiệp, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có được thành tích này. Vai Hân Hoa hậu của Thúy Ngân trong “Gạo nếp gạo tẻ” chứng minh năng lực diễn xuất của cô đồng thời tạo được cơn sốt trên mạng xã hội. Thúy Ngân cùng Trung Dũng (nam chính của phim) cũng có mặt trong danh sách top 10 nghệ sĩ của năm.

Công bằng mà nói, “Gạo nếp gạo tẻ” xứng đáng là một trong những phim truyền hình gây tiếng vang và ấn tượng mạnh mẽ trong năm 2018, dù được chiếu trên HTV2 – kênh truyền hình địa phương phổ quát khu vực phía Nam, nhưng sức ảnh hưởng mạnh mẽ của phim rất rộng lớn và thu hút nhiều sự quan tâm đông đảo của báo giới truyền thông.

Dàn viễn viên phim “Gạo nếp gạo tẻ” nhận giải Mai vàng 2018, nhưng khán giả cho rằng, đáng ra bộ phim nên kết thúc sớm hơn, tránh gặp phải sự chê bai là lê thê và hạ nhiệt. (Ảnh: BTC giải Mai vàng 2018)

Làm lại từ bộ phim tâm lý gia đình đình đám của màn ảnh Hàn, Wang’s Family – Gia đình họ Wang, dù không được PR rầm rộ cũng không có sự góp mặt của những tên tuổi gây sốt hiện nay nhưng “Gạo nếp gạo tẻ” vẫn được đánh giá rất cao và lập tức trở thành hiện tượng của truyền hình Việt ngay khi vừa lên sóng. Hơn 5 tháng dài gắn bó với khán giả, khi nhận 4 giải Mai vàng, bộ phim vẫn chưa kết thúc. Những người theo dõi bộ phim đều cho rằng, đáng ra, “Gạo nếp gạo tẻ” nên có cái kết đẹp đẽ và sớm hơn mới phải. Như thế, giải thưởng mà bộ phim mang về sẽ ý nghĩa và hợp lý hơn.

Kéo dài lê thê đến cả trăm tập, sức nóng của “Gạo nếp gạo tẻ” hiện nay đã giảm nhiệt đáng kể. Nhiều người chỉ ra rằng, tình tiết kéo dài câu chuyện không những không làm phim hay hơn, mà đẩy phim vào trạng thái: Đang hay hóa chán.

Ngay từ khi tung ra đoạn trailer đầu tiên, “Gạo nếp gạo tẻ” đã lập tức khiến khán giả đứng ngồi không yên bởi những câu chuyện hấp dẫn xoay quanh thái độ, tình cảm của bà Mai (NSND Hồng Vân) với 2 người con gái do chính bà rứt ruột đẻ ra.

Nhưng sự phân biệt đối xử của bà Mai giữa Hương (Lê Phương) và Hân (Thúy Ngân) chỉ chiếm khoảng 1/3 thời lượng bộ phim, phần còn lại tập trung khai thác những mâu thuẫn trong cuộc sống của từng nhân nhân vật. Tinh thần ban đầu của bộ phim dần mất đi, thay vào đó là những tuyến nhân vật phụ ở “trên trời” bỗng từ đâu xuất hiện, khiến mạch phim lan man, lê thê.

So với kịch bản gốc của Hàn Quốc, “Gạo nếp gạo tẻ” lược bớt 1 tuyến nhân vật nhưng lại kéo dài thời lượng, kết quả những mâu thuẫn trong phim cũng được kéo dài thêm đến mức khiến khán giả bị "ngán". Quá nửa bộ phim chỉ quanh quẩn với một vài chi tiết cũ cùng những rắc rối mãi chẳng thể giải quyết. Điển hình như câu chuyện của Hương, cách cô níu kéo Công từ tập phim này qua tập phim khác, rồi lằng nhằng mãi không đến được với hạnh phúc mới là nhân vật Tường - dài đến nỗi khán giả từ thương xót đến mất cảm tình với nhân vật này.

Bối cảnh phim cũng vô cùng hạn chế. Ngoài khung cảnh quen thuộc nhà bà Mai thì BV nơi Phúc (Thùy Trang) làm việc, công viên cạnh nhà, quán cà phê của Nhân (Anh Tuấn) là ba địa điểm mà các nhân vật trong phim giải quyết mọi mâu thuẫn. Những khung cảnh lặp đi lặp lại thực sự tạo cảm giác nhàm chán và “ức chế” thị giác cho khán giả.

Ban đầu, nhà sản xuất dự kiến sản xuất 80 tập, nhưng mới đây lại thông báo phim sẽ kéo dài lên tới 109 tập. Càng kéo dài thêm tập, bộ phim càng vấp phải sự phản đối từ khán giả. Đa số người xem cho rằng đạo diễn đã phát triển tình tiết ngoài kịch bản gốc quá nhiều. Mối quan hệ, mâu thuẫn giữa các nhân vật mãi không được giải quyết như cái cớ để kéo dài phim nhằm tăng quảng cáo, trong khi tính logic đang mất dần.

Trước những phản hồi tiêu cực của khán giả, đạo diễn, biên kịch Hoàng Anh cho biết: Khi nhận thấy câu chuyện còn kể được, có thể tiếp tục mang đến cho khán giả những điều mới mẻ thì khai thác thêm. Đồng thời, nếu thấy diễn viên nào diễn hay, sẽ đẩy vai diễn của họ lên, tình tiết nào có thể phát triển được sẽ đẩy tình tiết đó. 80 tập hay 100 tập chỉ là con số dự kiến ban đầu, trong quá trình sản xuất luôn có sự phát sinh. Đạo diễn cũng thừa nhận gặp áp lực trước phản hồi trái chiều của khán giả. Chị cho rằng sự điều chỉnh về chuyên môn không thể làm hài lòng 100% người xem.

Bởi vậy, với nếu có cái kết sớm hơn, thì kết cục của “Gạo nếp gạo tẻ” sẽ đẹp và ưng ý hơn - kể cả trên sân khấu trao thưởng lẫn cảm nhận trong lòng khán giả.

Phim truyền hình Việt như “Gạo nếp gạo tẻ” với số tập dài kỷ lục và song song viết kịch bản với quay dựng là trường hợp không nhiều – Đây là cách làm phim rất giống với các quốc gia phim ảnh phát triển khác, bởi nó có thể điều chỉnh mạch phim theo phản hồi khán giả. Nhưng điều này cũng đòi hỏi sự chắc tay của đội ngũ biên kịch và sản xuất – điều mà các đoàn phim Việt Nam còn yếu và chính ê-kíp “Gạo nếp gạo tẻ” cũng gặp thế khó.

Dương Thảo My

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/can-quet-giai-thuong-mai-vang-nhung-gao-nep-gao-te-dang-ra-phai-ket-dep-va-som-hon-134036.html