Cần Thơ: Nhậu say, quậy gia đình còn chống người thi hành công vụ

Đi nhậu về không thấy vợ ở nhà, người đàn ông ở Cần Thơ nổi cơn la lối, gây rối trật tự. Khi công an phường đến xử lý, mời về làm việc, người đàn ông này còn đánh luôn người thi hành công vụ.

Bị cáo Cảnh tại tòa - Ảnh: Thanh Nguyên

Bị cáo Cảnh tại tòa - Ảnh: Thanh Nguyên

Ngày 16.11, TAND TP.Cần Thơ xử phúc thẩm bác kháng cáo xin hưởng án treo, tuyên y án sơ thẩm Phan Minh Cảnh (38 tuổi, ngụ P.Phú Thứ Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) 3 tháng tù giam về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo bản án sơ thẩm, tối 27.1, Cảnh uống rượu về không thấy vợ ở nhà nên nảy sinh ghen tuông, la lối, gây mất trật tự nhưng được mọi người can ngăn. Đến khoảng 19 giờ, vợ Cảnh về thì cả hai lại nảy sinh cự cãi. Cảnh dùng tay đánh vào mặt vợ nên vợ dọn đồ về nhà cha mẹ ruột. Cảnh ở nhà lại tiếp tục lớn tiếng nên cha ruột đã trình báo Công an P.Phú Thứ.

Nhận được tin báo, công an phường đã phân công trung úy Nguyễn Duy Tân và thượng úy Nguyễn Văn Ngoan cùng hai bảo vệ dân phố đến giải quyết vụ việc. Đến nơi, anh Tân hỏi nguyên nhân sự việc nhưng Cảnh không trả lời ,nên đoàn mời Cảnh về trụ sở công an phường làm việc.

Tuy nhiên, Cảnh không chịu hợp tác mà còn dùng tay đánh một cái bể vành nón bảo hiểm và trượt xuống trúng mặt của anh Tân gây thương tích. Chưa dừng lại, Cảnh còn dùng chân đạp vào mặt anh Tân thì bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế đưa về trụ sở làm việc.

Thanh Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/can-tho-nhau-say-quay-gia-dinh-con-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-101116.html