Cần xử lý hợp tình, hợp lý đối với một trường hợp người tàn tật

Bị tai nạn lao động do rơi từ tầng 6 xuống đất, tuy thoát chết, nhưng chị Nguyễn Thị Kim Chi, sinh năm 1972, ngụ tại tổ 9, phường Hiệp Phú, quận 9, TP. HCM đã bị gãy cả hai chân, cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Chị Nguyễn Kim Chi bị liệt cả 2 chân.

Vừa qua, chị Nguyễn Kim Chi phản ánh tới tòa soạn về cách xử sự của chính quyền phường, quận đối với hoàn cảnh của mình. Căn nhà nhỏ trong hẻm của chị có mái hiên bằng tôn để che nắng che mưa, vậy nhưng phía chính quyền đã liên tục ban hành nhiều văn bản để tháo dỡ. Mới đây, lãnh đạo UBND quận 9 đã ký quyết định cưỡng chế tháo dỡ mái tôn chỉ có mấy mét vuông của một người đang bị tàn tật vì cho rằng làm mái tôn không có giấy phép.

Ngồi trên chiếc xe lăn, chị Nguyễn Thị Kim Chi ngậm ngùi chia sẻ với phóng viên: Vợ chồng chị sinh được hai con, cháu trai sinh năm 2001, cháu gái sinh năm 2005, chồng chị làm nghề lái taxi, hoàn cảnh gia đình luôn trong tình trạng thiếu thốn. Do không có việc làm, năm 2017 chị xin vào một doanh nghiệp làm lao công với mức lương 3.800.000đ/tháng. Dù thu nhập thấp, nhưng chị cũng tạm bằng lòng. Thế nhưng, tai họa bất ngờ ập đến khi bị té ngã từ tầng 6 xuống đất trong khi làm việc. Tuy thoát chết nhưng chị đã bị gãy cả hai chân, mất sức lao động. Chi phí điều trị quá tốn kém, khiến gia đình chị nợ nần chồng chất, giờ lại thêm một nỗi lo canh cánh bởi một mái hiên bằng tôn che nắng che mưa cho căn nhà nhỏ của chị đang bị đe dọa tháo dỡ, trong khi tiền vay để làm mái tôn đến nay vẫn chưa trả được.

Hoàn cảnh khó khăn của gia đình của chị Nguyễn Kim Chi rất đáng được xã hội hỗ trợ. Vì vậy, đề nghị UBND quận 9 xem xét xử lý trường hợp gia đình chị Nguyễn Kim Chi vừa đúng pháp luật, vừa hợp đạo lý đối với người đang trong hoạn nạn.

Ngọc Tuấn

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/ban-doc/can-xu-ly-hop-tinh-hop-ly-doi-voi-mot-truong-hop-nguoi-tan-tat-14499