Căng mình đắp đê, gặt lúa giúp dân

Những ngày qua trên tuyến kênh Vĩnh Tế, nước lũ đã tràn qua triền đê đổ vào ruộng đồng các tỉnh biên giới như: An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, gây ngập một số diện tích lúa vụ 3. Nhằm giúp đỡ bà con nhân dân vượt qua khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã không quản khó khăn, ngày đêm gia cố đê bao, gặt lúa giúp bà con...

Nước lũ dâng cao

Sáng 29-8, mực nước tại đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu tăng nhanh, gần mức báo động 2 và theo dự báo sẽ lên rất nhanh trong những ngày tới. Chúng tôi có mặt tại cánh đồng lúa của xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, chứng kiến diện tích lúa gần 130ha đang chuẩn bị thu hoạch bị nước lũ nhấn chìm vì vỡ đê. Ông Phạm Hoàng Bảo, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Gia, cho biết:

- Thật là khủng khiếp khi nước chảy xiết, dâng cao đã làm vỡ đoạn đê khoảng 4m, nước lũ ầm ầm đổ về. Khi nghe thông tin, các lực lượng thanh niên, dân quân tự vệ, bộ đội địa phương, BĐBP đã được huy động nhằm đắp đê cứu lúa, nhưng vì nước chảy quá mạnh nên việc cứu lúa rất khó khăn. Vụ thu-đông này, toàn xã xuống giống 2.698ha, trong đó diện tích ngoài đê bao lên tới 1.505ha đang có nguy cơ bị nước nhấn chìm.

Ông Mai Văn Lành, ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia, buồn rầu nói:

- Gia đình tôi có 150 công (1 công bằng 1.000m2) lúa bị ngập úng, mất trắng, thiệt hại hơn 300 triệu đồng tiền vốn đầu tư.

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Gia (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) giúp dân gia cố đê bao, bảo vệ lúa.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Gia (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) giúp dân gia cố đê bao, bảo vệ lúa.

Ông Lành cũng cho biết thêm, do chủ quan, cứ nghĩ nhiều năm nay Đồng bằng sông Cửu Long không có lũ nên bà con đua nhau canh tác lúa vụ 3, ai dè lũ về sớm trước 20 ngày, lên nhanh nên có nguy cơ mất trắng.

Cũng đang lo lắng vì nước lũ dâng cao, ông Nguyễn Văn Minh, xã Vĩnh Gia, cho biết:

- Gia đình tôi gieo sạ 10 công lúa, chỉ còn một tuần nữa là thu hoạch nhưng bây giờ đành gặt ép để tránh bị mất trắng. Tuy nhiên, do giá nhân công tăng cao và cũng không có người để thuê nên gia đình rất lo lắng. Khi nghe trình bày, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Gia đã huy động anh em thu hoạch giúp, gia đình rất cảm ơn!

Bộ đội căng mình chống lũ giúp dân

Trước nguy cơ nhiều cánh đồng lúa trên tuyến biên giới thuộc huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú (An Giang) có nguy cơ bị nhấn chìm, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng thanh niên, dân quân tự vệ, đặc biệt là có sự hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Thượng tá Nguyễn Văn Đỡ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vĩnh Gia, BĐBP tỉnh An Giang, cho biết:

- Ngay khi nước lũ dâng cao, Ban chỉ huy đồn đã xây dựng kế hoạch giúp nhân dân kê cao đồ đạc, tu sửa đê bao ngăn lũ và sẵn sàng giúp dân khi có yêu cầu.

Trong hai ngày 28 và 29-8, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng với nhân dân địa phương tiến hành ngăn lũ tại xã Vĩnh Gia. Ngoài ra, các chiến sĩ cũng phối hợp với bộ đội địa phương giúp dân thu hoạch được hơn 100ha lúa chạy lũ; cùng với nhân dân địa phương đi tuần tra, gia cố đê bao để bảo vệ 900ha lúa còn lại đến khi thu hoạch xong.

Xung kích trong công tác giúp dân thu hoạch lúa là đội ngũ chiến sĩ trẻ. Binh nhất Vương Chấn Vĩ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới, BĐBP tỉnh An Giang, tâm sự:

- Thấy người dân bị mất trắng nhiều diện tích lúa chúng tôi cũng xót xa. Khi được phân công, anh em chúng tôi luôn làm hết mình, không ngại đêm hôm mưa hay nước lũ, quyết tâm giúp dân bớt đi những khó khăn, nhọc nhằn.

Nước lũ đang đe dọa hầu hết các tuyến đê trên địa bàn các xã như: Nhơn Hội, Phú Hội, Vĩnh Hội Đông huyện An Phú; xã Lạc Quới, Vĩnh Gia huyện Tri Tôn… Để giúp dân khắc phục hậu quả do nước lũ và thu hoạch lúa vụ 3, BĐBP tỉnh An Giang đã cử gần 100 cán bộ, chiến sĩ đến các địa phương bị ảnh hưởng để giúp dân kê kích lại nhà cửa, gia cố đê bao, thu hoạch lúa…

Nói về những việc làm thiết thực của lực lượng BĐBP giúp dân trong lũ, ông Phạm Thành Tâm, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Phú, tỉnh An Giang, chia sẻ:

- Nước lũ lên nhanh làm cho người dân trở tay không kịp. Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh An Giang đã giúp dân an tâm hơn và bớt đi phần nào những khó khăn, thiệt hại.

Bài và ảnh: SONG NGUYỄN - CHIẾN KHU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/cang-minh-dap-de-gat-lua-giup-dan-548212