Căng như dây đàn

Đến thời điểm này, suất thăng hạng của các giải hạng dưới đã có chủ (xem box) nhưng CLB nào sẽ chia tay V.League vẫn là ẩn số khó lường, dù cuộc đua đã bước vào giai đoạn về đích.

Nụ cười này có giữ được trên môi HLV Nguyễn Thành Công và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong ngày V.League hạ màn 19-11?

Nụ cười này có giữ được trên môi HLV Nguyễn Thành Công và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong ngày V.League hạ màn 19-11?

* Ngột ngạt

Trên lý thuyết, với khoảng cách 8 điểm so với 2 vị trí chót bảng, ngay cả đội đang trong tốp 5 Thanh Hóa cũng chưa an toàn. Tương tự là SLNA (27 điểm), B.Bình Dương (25 điểm) và HAGL (24 điểm). Tuy nhiên, cuộc chiến trụ hạng thực sự được khoanh vùng trong 5 cái tên nằm cuối bảng. Trong số này, vòng 22 chỉ duy nhất CLB TP.HCM có chiến thắng trước Thanh Hóa, khiến Sài Gòn FC trắng tay trên sân nhà trước Hải Phòng phải trở lại đáy bảng sau 2 vòng tạm thoát. Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) có thêm 1 điểm trước B.Bình Dương và Viettel, qua đó kéo SHB.Đà Nẵng (thua Hà Nội FC 0-3) đến gần hơn. Vì vậy, cục diện nhóm cuối vẫn rất nhùng nhằng khi đội sau chỉ kém đội trước 1 điểm và khoảng cách xa nhất cũng chỉ là 3 điểm. Cụ thể theo thứ tự từ dưới lên là Sài Gòn FC, HLHT (cùng 19 điểm); Nam Định (20 điểm); CLB TP.HCM (21 điểm) và SHB.Đà Nẵng (22 điểm). Rất ngột ngạt, chỉ 1 trận thắng là mọi thứ sẽ thay đổi.

Để lên dây cót tinh thần cho các học trò, HLV của các đội này đều khẳng định đội nhà sẽ trụ hạng, bởi điểm tựa bấu víu quan trọng và duy nhất lúc này là không được mất niềm tin. 2 đại diện TP.HCM đã đá nhiều hơn 1 trận, chỉ còn 3 trận nhưng nhiều người vẫn điểm mặt Nam Định và nhất là HLHT cho tấm vé duy nhất rớt hạng. Phức tạp là các đối thủ trực tiếp đã gặp nhau, 4 vòng cuối hầu như chỉ còn 1 trận “chung kết ngược” Nam Định - Sài Gòn FC ở lượt áp chót; do đó yếu tố chi phối từ “kẻ thứ 3” - thái độ thi đấu của các đội chiếu trên, có thể lại mang tính quyết định. Dù vậy, chiếc vé rớt hạng mùa này gọi tên ai có thể chỉ trong đường tơ kẽ tóc.

* Một mất mười ngờ

Báo Đồng Nai từng cảnh báo, hệ quả rớt hạng không chỉ đo đếm bằng hàng chục tỷ đồng đã đầu tư mà còn kéo theo nguy cơ mất quyền, mất ghế, thậm chí đội bóng giải thể nên người ta sẵn sàng làm tất cả để trụ hạng. Đã nghe thoang thoảng “có mùi”. Liên tiếp 2 vòng đấu 18 và 19, 2 trọng tài FIFA Ngô Duy Lân và Nguyễn Mạnh Hải bị “treo còi” vì cùng cho đội bét bảng Sài Gòn FC hưởng phạt đền không chính xác.

Sang vòng 20, SLNA đang trong tốp 5 và vẫn hy vọng đua danh hiệu “bỗng” ngã ngựa 1-2 trước Sài Gòn FC ngay trên sân nhà. Quá thất vọng trước thái độ thi đấu “không thân thiện” với người hâm mộ, vòng 21, khi SLNA du Nam, Hội CĐV phía Nam “quay xe” không đến sân Thống Nhất ủng hộ đội nhà gặp CLB TP.HCM mà kéo nhau sang Bình Dương cổ vũ… HLHT. Vậy mà bất chấp “lời đồn”, HLV Huy Hoàng cất hết Tây, sử dụng toàn nội binh trong hiệp 1, trong đó có những cầu thủ dự bị lần đầu tiên đá chính. Chỉ đến hiệp 2, Olaha và Oseni vào sân, đội bóng xứ Nghệ mới có trận hòa 2-2, nhưng 1 điểm cũng là quý như vàng với đội chủ nhà khi ấy đang đứng áp chót.

Không theo “thuyết âm mưu” khi sai lầm của 2 trọng tài được đánh giá có trình độ cao nhất V.League là lỗi nhận định, ai cũng có thể mắc sai lầm, còn HLV của SLNA sớm… nghĩ xa cho mùa sau, nhưng dư luận có quyền đặt câu hỏi tại sao những quyết định này lại cứ rơi vào có lợi cho 2 CLB chót bảng? Không có lửa sao có khói?

Đừng để một mất mười ngờ và năm nào cuối mùa cũng phải tốn tiền mời trọng tài nước ngoài điều hành chỉ để giúp V.League tránh thị phi.

Các đội giành vé thăng hạng

Giải hạng Nhất: CAND, Khánh Hòa.

Giải hạng Nhì: Hòa Bình, Bình Thuận.

Giải hạng Ba: Dugong Kiên Giang và Luxury Hạ Long.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202211/cang-nhu-day-dan-3142408/