Càng phải bỏ thuốc lá

Vợ chồng tôi lấy nhau đã hơn một năm mà vẫn chưa có con. Sốt ruột, tôi và chồng đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ kết luận chúng tôi không có bệnh gì. Khi tư vấn về chế độ dinh dưỡng, ăn uống sao cho hợp lý, bác sĩ hỏi chồng tôi có hút thuốc lá không, chồng tôi 'khai' mỗi ngày hút hết một bao thuốc, rượu uống khá nhiều...

Nghe vậy, bác sĩ nói: “Anh có biết khói thuốc lá chứa tới hơn 7.000 chất, phần lớn là chất độc hại, trong đó có khoảng 60 chất là tác nhân gây ung thư không?”. Thấy chồng tôi im lặng, lắc đầu, bác sĩ liền giải thích: Trong thuốc lá, nguy hiểm nhất là chất nicotin. Nicotin dưới dạng tinh khiết là một chất lỏng, trong suốt, có mùi khó chịu và vị đắng, dễ tan trong nước và dễ dàng xâm nhập vào cơ thể qua đường miệng, hô hấp, thậm chí qua cả da. Trong khói thuốc lá có nhiều chất kích thích khối u. Tuy nhiên, người hút thuốc lá quá nhiều không chết ngay vì liều lượng các chất độc hại ngấm dần vào cơ thể, dễ gây ra các bệnh, như: Rụng tóc, đục thủy tinh thể, da nhăn, giảm thính lực, sâu răng, ung thư da, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, loãng xương, bệnh tim mạch, vàng móng tay, bệnh vảy nến, viêm tắc mạch máu, ung thư phổi và các cơ quan khác như mũi, miệng, lưỡi, tuyến nước bọt, họng, thanh quản, thực quản, thận, tụy... Ngoài ra, hút thuốc lá còn làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, dễ dẫn đến vô sinh ở nam giới; người hít phải khói thuốc, còn gọi là hút thuốc thụ động, đối với phụ nữ sẽ làm tăng nguy cơ ung thư tử cung, rối loạn kinh nguyệt, ung thư vú; đối với trẻ em dễ dẫn đến còi xương, trí tuệ chậm phát triển, suy dinh dưỡng. Thuốc lá còn ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản. “Vì thế, anh phải bỏ thuốc lá và hạn chế uống rượu, bia thì mới đạt kết quả như mong muốn”-bác sĩ kết luận.

Nghe bác sĩ phân tích, chồng tôi đặt quyết tâm bỏ thuốc lá. Đi làm có hút hay không thì tôi không rõ, chứ ở nhà, tôi không thấy chồng hút điếu nào. Thế nhưng, một hôm đi làm về, tôi thấy mùi thơm của quả quất tỏa ra khi anh nói. Tôi hỏi: “Anh hút thuốc nhưng sợ em biết nên ăn quất phải không?”. Chồng tôi cười, bảo: “Em tinh thật”. Tôi nhẹ nhàng: “Vợ chồng mình đã khó sinh con thì anh càng phải quyết tâm cao độ. Em biết là bỏ thuốc lá cũng khó, nhưng chẳng lẽ anh không muốn chúng mình có con?”...

Từ hôm bị vợ “bắt bài” và thuyết phục, chồng tôi quyết tâm bỏ hẳn thuốc lá. Và rồi nỗ lực của chồng tôi đã được đền đáp, gia đình có thêm thành viên nhí. Tiếng cười nói bi bô của trẻ thơ trong ngôi nhà quả là không hạnh phúc nào bằng.

XUÂN HUYỀN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/cang-phai-bo-thuoc-la-544870