Cảnh đau lòng ở nơi siêu bão vừa khiến hàng trăm người mất mạng

Bão Idai đã tàn phá nhiều khu vực ở Mozambique, Malawi và Zimbabwe hôm thứ 5 tuần trước. Liên Hợp Quốc nói rằng Idai có thể là thảm họa liên quan đến thời tiết tồi tệ nhất từng xảy ra ở Nam bán cầu.

Hàng triệu người sống trong đường đi của bão, với thành phố cảng Beira ở Mozambique chịu hậu quả nặng nề nhât.

Hàng triệu người sống trong đường đi của bão, với thành phố cảng Beira ở Mozambique chịu hậu quả nặng nề nhât.

Số người chết ở Mozambique hiện là 200 nhưng Tổng thống Filipe Nyusi lo ngại con số này có thể là “hơn 1.000 người”. Khoảng 100.000 người đang cần được giải cứu khỏi thành phố cảng Beira, theo chính quyền Mozambique.

Với hàng trăm người vẫn còn mất tích, người dân đang tìm kiếm người thân trong đống đổ nát.

Ở Zimbabwe, quan tài của các nạn nhân được gia đình khênh trên một con đường bên sông Ngangu.

Người dân dọn dẹp khu đất trống để làm mồ chôn tập thể.

Trên sông Umvumvu, người dân địa phương đứng nhìn vào khoảng trống giữa một cây cầu.

Một nhân viên của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc nói về thiệt hại ở Beira: "Không có điện. Không có viễn thông. Dây điện nằm rải rác khắp các đường phố”.

Với các tòa nhà trong thành phố bị hư hại theo một cách nào đó, người dân trở nên vô gia cư.

Một số ngôi nhà bị tốc mái và bật tường do gió mạnh và mưa lớn.

Con đường nối Beira và Chimoio đã bị hư hại, khiến các nhân viên viện trợ không thể tiến vào.

Học sinh tại trường St Charles Luanga ở Zimbabwe được quân đội giải cứu. Các em tìm cách trèo qua khu vực vừa bị lở đất bên ngoài ngôi trường.

Người dân chờ đợi để nhận đồ viện trợ.

Hình ảnh chụp từ trên không cho thấy lũ lụt bao trùm thành phố, phá hủy mùa màng, nhà cửa và sự sống.

Trà My - BBC

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/canh-dau-long-o-noi-sieu-bao-vua-khien-hang-tram-nguoi-mat-mang-965049.html