Cảnh giác 'bà hỏa'

(HNM) - Khoảng 20h ngày 31-12-2019, thấy đèn điện trong nhà vụt tắt, ông Tứ ở phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm ngao ngán:

- Sắp sang năm mới mà cứ mất điện thế này thì chán quá.

Bỗng nghe tiếng còi xe cứu hỏa gấp gáp ngay gần nhà nên cháu nội ông Tứ vội chạy xuống đường xem sao. Một lát thấy cháu quay lên, nói:

- Ông ơi, chỉ là cháy tủ điện ngoài vỉa hè trước cửa số nhà 56 Lý Thường Kiệt thôi. Nhưng họ dập được rồi ông ạ.

- Ôi thế thì mừng rồi. Chứ cháy nhà thì nguy to.

Qua sự việc trên, ông Tứ nghĩ: Việc phòng ngừa cháy nổ, gây hỏa hoạn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý tới xem ra cũng cần lưu ý, nhắc nhở.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Tứ cho rằng: Hỏa hoạn do sơ suất, bất cẩn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, gây hậu quả nghiêm trọng. Bởi vậy theo ông, mọi người cần chấp hành nghiêm Luật Phòng cháy, chữa cháy chứ không nên vì lo làm ăn dịp cuối năm mà chủ quan, xao nhãng việc này.

Mọi người cần chủ động kiểm tra các thiết bị điện trong nhà cho an toàn, cẩn thận khi đun nấu, thắp hương... để hạn chế nguy cơ hỏa hoạn, bảo vệ tính mạng và tài sản cho chính mình và cộng đồng. Qua đó góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/955420/canh-giac-ba-hoa