Cánh hoa điền dã và tình quê thiết tha *

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian- nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ vừa cho ra đời tác phẩm văn học thứ 23 của mình, tập bút ký 'Cánh hoa điền dã'.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian- nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ vừa cho ra đời tác phẩm văn học thứ 23 của mình, tập bút ký "Cánh hoa điền dã".

Có thể nói, với một nhà văn nặng tình quê hương như Tần Hoài Dạ Vũ, việc bỏ cả một chặng dài của cuộc đời đến hơn 39 năm để hoàn thành "bộ sách của một đời người", như cách ông nói về bộ sách gồm 4 tập, Văn học Dân gian Quảng Nam - Đà Nẵng, với trên 2.000 trang in, mà Báo Công an TP Đà Nẵng đã có dịp giới thiệu vào Tết Nguyên đán năm Kỷ Hợi- 2019, là một trong những công trình thể hiện sức làm việc bền bỉ, nghiêm túc và giàu đam mê của nhà văn người Quảng này. Xa quê lâu năm, nhưng tấm lòng ông dành cho quê hương vẫn luôn đau đáu một nỗi quan hoài. Và ông lại vừa thêm một lần nữa thể hiện tình yêu cháy bỏng dành cho mảnh đất quê nhà thân yêu khi xuất bản tập bút ký "Cánh hoa điền dã".

Nói như ông Bùi Văn Tiếng- Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP Đà Nẵng, trong lời giới thiệu ngắn gọn mà súc tích, giàu chất trí tuệ, được in ngay ở bìa 4 của tập bút ký: "... Cho nên, ở tập sách CÁNH HOA ĐIỀN DÃ này, chúng ta lại gặp những tiểu luận- hồi ức được thể hiện như là những trang bút ký thấm đẫm chất thơ. Bản thân là một nhà thơ nổi tiếng từ thập niên 60 của thế kỷ trước, Tần Hoài Dạ Vũ, bằng trí tuệ và kinh nghiệm sống của mình, đã ghi nhận được những sự kiện lịch sử - xã hội vẫn sống động, tươi mới trong lòng dân gian, và anh thấu cảm, rồi viết lại bằng cả trái tim yêu quê hương, đất nước của mình, với giọng văn vừa khúc triết vừa đầy chất thơ và cả bằng sự hiểu biết thấm đẫm thực tiễn".

Còn tác giả Tần Hoài Dạ Vũ thì bày tỏ tấc lòng trong lời nói đầu của tập bút ký "Cánh hoa điền dã" một cách thiết tha: "Trong cuộc đời này, có lẽ điều bất hạnh nhất đối với con người là phải sống xa quê hương... Hình như ở đâu đó, sâu thẳm trong tâm hồn, nhất là trong những đêm không ngủ, trong những giờ khắc bất chợt lúc ngày tàn, lòng ta lại chùng xuống trong nỗi bơ vơ khi nhớ về nguồn cội. Nhớ thương quá khứ là một nỗi ám ảnh dai đẳng, không nguôi. Mà tình quê lại là thứ ám ảnh lớn nhất trong nỗi nhớ thương kia, nên bằng tất cả tấm lòng chân thành, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu xa với tất cả những người đã giúp đỡ tôi hoàn thành những trang viết này.

Là đứa con của xứ Quảng phải sống xa quê, nghĩ cho cùng, những tình cảm này của tôi cũng chỉ thoát thai từ chính cái ước muốn khai phá từng hương vị của một cuộc đời luôn phân tán theo gió ngàn phương".

TUẤN ANH

Bìa tập bút ký"Cánh hoa điền dã"

* Tập bút ký CÁNH HOA ĐIỀN DÃ của TẦN HOÀI DẠ VŨ (Nxb Hội Nhà văn, 2019), 316 trang in và 8 trang phụ bản 4. Bạn đọc có thể đặt mua sách với chính tác giả qua email: tanhoaidavu@gmail.com.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_216306_canh-hoa-dien-da-va-tinh-que-thiet-tha-.aspx