Cảnh ngầu nhất trong 'Indiana Jones' ra đời do diễn viên 'khó ở'

Nếu không phải Harrison Ford hôm đó bị kiết lỵ, khán giả sẽ không được xem cảnh quay nào ngầu đến thế.

Raiders of the Lost Ark là phần đầu tiên của loạt phim Indiana Jones đình đám. Ra đời năm 1981, Indiana Jones - Raiders of the Lost Ark (Indiana Jones và Chiếc rương thánh tích) được xem là tác phẩm tiên phong cho trào lưu làm phim khảo cổ, phiêu lưu, hành động.

Người hùng mới toanh của màn ảnh thập niên 80.

Phim lấy bối cảnh năm 1936, giáo sư khảo cổ Indiana Jones khi đang trên đường theo đuổi pho tượng vàng tại rừng già Nam Mỹ thì nghe được thông tin về chiếc rương thánh tích. Món cổ vật này cũng đang được Renne Belloq và những tay phát xít truy lùng. Dưới sự giao phó của chính phủ, Jones lặn lội đến những phế tích tại Nepal và Ai Cập để tìm chiếc rương.

Với sự chỉ đạo của Steven Spielberg và vai chính do Harrison Ford thể hiện, Raiders of the Lost Ark đã trở thành phần phim ăn khách nhất năm 1981 và đứng trong top những phim có doanh thu cao nhất. Phim cũng nhận được 8 đề cử Oscar và giành được 4 giải cũng như trở thành một trong những phim hành động hấp dẫn nhất, theo Empire bình chọn.

Indiana Jones của Harrison Ford cũng đã sản sinh ra mẫu người hùng bụi bặm. Một trong những cảnh quay chứng minh sự “ngầu” của Indiana Jones, đồng thời cũng là cảnh phim đáng nhớ nhất trong phần phim này chính là cảnh đấu súng với tên sát thủ Ả Rập. Khi truy tìm chiếc rương tới thành phố Cairo, Ai Cập, Indiana Jones đã chạm trán với một tên trùm thế giới ngầm, đang làm việc với phát xít.

Sự "ngầu" của Indiana Jones được thể hiện bằng một cảnh quay.

Tên sát thủ Ả Rập cầm kiếm múa vài đường đầy thách thức với Indiana Jones khiến khán giả dự đoán đây sẽ là một cảnh đấu tay đôi hồi hộp, kịch tính và nghẹt thở. Nhân vật chính sẽ vứt súng đi mà đấu tay đôi đầy công bằng.

Trái lại với dự đoán của mọi người, nhân vật của Harrison Ford không hề hào hiệp hay công bằng tẹo nào. Dù đối thủ sử dụng vũ khí là kiếm, anh vẫn lạnh lùng rút súng ra bắn chết lập tức. Gương mặt ngán ngẩm của Indiana Jones trước màn khiêu khích của đối thủ khiến khán giả thích thú. Điều này thể hiện rõ nhất sự ngông cuồng và tự tin vào bản thân của nhân vật này.

Câu chuyện đằng sau cảnh siêu "cool" của Harrison Ford là một câu chuyện hài hước. Nam diễn viên kỳ cựu chia sẻ, theo đúng kịch bản, đây sẽ là một cảnh đấu tay đôi đẹp mắt, thế hiện võ nghệ của Indiana Jones. Không may, đúng vào hôm diễn ra cảnh quay này, Harrison Ford bị kiết lỵ khiến ông kiệt sức. Harrison Ford chỉ đủ sức để diễn trong vòng 10 phút mà cảnh quay này dự đoán sẽ kéo dài đến 2 - 3 ngày.

Nam chính đã rút súng bắn chết ngay đối thủ mà không cần suy nghĩ.

"Cảnh này được thực hiện tại Tunisia nhưng thật không may tôi lại bị kiết lỵ. Khi thực hiện một cảnh luyệt tập vào ngày hôm trước, đoàn làm phim nhận ra phải thực hiện cảnh này trong 2 - 3 ngày, mà chúng tôi chỉ còn ở đây 3 ngày trước khi đến Anh quay tiếp. Cuối cùng, cả tôi và đạo diễn Steven Spielberg đều thống nhất phương án tôi sẽ bắn tên sát thủ ngay lập tức", Harrison Ford chia sẻ lại.

Chi Chi

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/phim/us-uk/canh-ngau-nhat-trong-indiana-jones-ra-doi-do-dien-vien-kho-o-3663744.html