Cảnh sắc thiên nhiên và con người Việt Nam trong các bức tranh màu nước

Tại triển lãm 'Sắc hạ 2', họa sĩ Nguyễn Ngọc Phương mang tới các bức tranh màu nước nhiều rung cảm về cảnh sắc thiên nhiên và con người Việt Nam.

Nguyễn Ngọc phương (1978) sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại Học Xây Dựng và ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp.

Anh thường lựa chọn màu nước và giấy dó để thể hiện, những chất liệu dịu nhẹ trong mỹ thuật, trái ngược hoàn toàn với độ mạnh mẽ của người học xây dựng và mỹ thuật công nghiệp.

Các tác phẩm của anh thể hiện được sự kết hợp nhẹ nhàng, tinh tế của độ loang, nét chặn của đặc tính màu nước cùng sự rắn rỏi, mạnh mẽ của nét vẽ

Khi xem tranh của Nguyễn Ngọc Phương, người xem cảm thấy dễ chịu, an nhiên.

Tranh của anh đang bày chung cùng 4 họa sĩ khác là Đặng Thanh Phương, Quế Chi art, Lương Hiện và Nguyễn Thị Minh Hồng tại triển lãm "Sắc hạ 2".

Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 11/5 tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội.

Triển lãm giới thiệu tới người xem 60 tác phẩm đủ mọi kích thước, chất liệu, sơn dầu, acrylic, màu nước, khắc gỗ.

Đây sẽ là món ăn tinh thần đầy màu sắc, hương vị cho người xem Thủ đô.

Họa sỹ Nguyễn Phương với các tác phẩm màu nước có chủ đề phong cảnh và cỏ cây.

Với phong cáchsáng tác nhẹ nhàng, câu chuyện trong tranh dung dị đời thường, các tác phẩm của anh sẽ mang tới một cảm giác nhẹ nhàng, yêu đời cho người xem.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/canh-sac-thien-nhien-va-con-nguoi-viet-nam-trong-cac-buc-tranh-mau-nuoc-post538958.antd