Cảnh sát 141 bắt giữ gã đàn ông 'có tật giật mình'

Nhìn thấy cảnh sát, người đàn ông bất ngờ quay đầu xe bỏ chạy nhưng không thoát…

Vào khoảng 14g40 chiều 15-6, tổ công tác Y2/141 CATP Hà Nội do Đại úy Nguyễn Văn Chính làm tổ trưởng, cắm chốt tại nút giao thông Phạm Hùng - Mạc Thái Tông, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy BKS 29P1-9054 vi phạm luật giao thông.

Tang vật tổ công tác thu giữ trong người của đối tượng Thành

Tuy nhiên, chưa kịp ra hiệu lệnh dừng xe thì người đàn ông này đã lập tức quay đầu xe bỏ chạy khi nhìn thấy cảnh sát phía trước. Nhận định có thể người này mang theo “hàng” nên tổ công tác đã nhanh chóng triển khai đội hình đón lõng.

Để thoát thân, đối tượng bỏ xe lại giữa đường rồi nhảy ra dải phân cách sang bên kia đường. Đúng lúc này, lực lượng CSHS và CSCĐ đã bao vây, khống chế.

Tại chốt, tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong ví tiền và túi quần bên phải của đối tượng có nhiều gói nilon chứa chất nghi ma túy đá, heroin cùng nhiều viên nén màu xanh – đỏ nghi ma túy tổng hợp.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản sự việc, bàn giao đối tượng cùng tang vật về CQCA sở tại tiếp tục làm rõ.

Tại trụ sở CA, đối tượng khai tên Vũ Khắc Thành, 1970, trú tại phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hiện vụ việc đang được CQCA quận Nam Từ Liêm tiếp nhận điều tra.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/canh-sat-141-bat-giu-ga-dan-ong-co-tat-giat-minh-117228.html