Cảnh sát bốn phương số 224

Bé Rosalyn Baldwin, 8 tuổi, sống ở Louisiana, nước Mỹ đã đi qua 27 tiểu bang chỉ để chào hỏi và trao tặng những cái ôm nồng ấm đến hàng ngàn cảnh sát nơi bé đi qua để bày tỏ tình thân với họ.

Cảnh sát Florida cứu sống trẻ sơ sinh

Cảnh sát Jeremie Nix, 41 tuổi, thuộc Phòng Cảnh sát Marion County, bang Florida, Mỹ đã được vinh danh vì lòng tốt của mình khi cứu sống một trẻ sơ sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ trên đường phố.

Nix cho biết hôm đó anh thấy chiếc xe leo lên cỏ và dừng lại, người phụ nữ bước ra khỏi xe với một đứa trẻ sơ sinh trên tay, cô ấy còn đang điện thoại cho ai đó nữa. “Ngay khi tôi bước tới, người phụ nữ đã đưa đứa bé cho tôi, tôi cố gắng nhưng không thể nghe được nhịp tim của bé...”, Nix kể .

Ngay lập tức, cảnh sát Jeremie Nix đã đưa bé tới bệnh viện. Các bác sĩ cho biết quyết định trên đã cứu sống đứa trẻ vì cậu bé không thể thiếu oxy quá lâu.

“Tôi cảm thấy vỡ òa ngay tại đó”, Nix nói. “Đây là lần đầu tiên tôi có những cảm xúc như vậy về những gì vừa xảy ra. Tiếng khóc của cậu bé là âm nhạc hay nhất trên thế giới bởi có nghĩa là nó còn sống”.

Đứa trẻ sơ sinh may mắn gặp được anh cảnh sát Nix tốt bụng có tên là Kingston, còn mẹ cậu bé là cô Nechole Crowell. (Tiến Vũ)

Lính cứu hỏa Mỹ bi đi làm nhiệm v

Lính cứu hỏa Jeremy Bourasa, 39 tuổi, ở tiểu bang Minnesota, Mỹ được hơn 150 khách mời trong đám cưới của mình tán thưởng khi cởi bộ lễ phục chú rể, bỏ lại cô dâu trong đám cưới và mặc lên mình bộ đồ của người lính cứu hỏa, nhanh chóng nhảy lên xe đi làm nhiệm vụ.

Mặc dù đã có với nhau một cậu con trai nhưng mới đây Jeremy, một lính cứu hỏa và bạn gái mình là Krista Boland mới quyết định tổ chức đám cưới. Lễ cưới này cũng vô cùng đặc biệt vì tổ chức ngay tại Cục Phòng cháy chữa cháy. Khách mời của 2 bên lên đến hơn 150 người, ai cũng vui mừng chúc phúc cho họ... Thế nhưng giữa lúc cả hai đang trao lời thề nguyện trăm năm thì vùng phụ cận xảy ra hỏa hoạn. Điều này chẳng ai ngờ tới vì trong vùng rất ít khi xảy ra hỏa hoạn.

Tin báo cháy cấp bách, và mặc dù cô dâu không muốn hôn lễ của mình bị tạm hoãn, nhưng chú rể Jeremy vẫn quyết định trút bỏ bộ lễ phục để mặc lên mình bộ đồ của người lính chữa cháy và nhanh chóng nhảy lên xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ, để lại cô dâu một mình hơn trăm khách mời và nội ngoại 2 bên.

Cũng may, việc cứu hỏa diễn ra nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Chỉ 2 tiếng sau, anh Jeremy quay lại hôn lễ và nhận được lời tán thưởng nhiệt liệt của khách mời quan viên hai họ. Cô dâu Krista tự hào nói: "Tôi có thể ở bên anh ấy cả đời nhưng vào khoảnh khắc kia, có người cần anh ấy hơn".

Hành động đầy quả cảm của anh lính cứu hỏa Jeremy khiến người ta vô cùng tự hào. Anh là tấm gương sáng và đáng được hoan nghênh vì đã đặt nhiệm vụ cũng như lợi ích của người khác lên trên hạnh phúc riêng của mình. (Thành Hòa)

Đại úy CSGT Thanh Hóa cởi áo cm máu cho người bị tai nạn

Vào 7 giờ ngày 7-10, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đang trên đường làm nhiệm vụ, khi đi đến Km 377 QL 1A thuộc địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia thì phát hiện có vụ tai nạn giao thông giữa xe máy BKS 36L4-5844 và một người đàn ông khoảng 60 tuổi đi xe đạp.

Người đàn ông bị thương nặng, máu chảy nhiều ở vùng đầu. Một chiến sĩ CSGT đã không ngần ngại cởi áo để sơ cứu giúp người đàn ông cầm máu rồi cùng người dân tìm cách đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Được biết chiến sĩ CSGT cởi áo cầm máu cho nạn nhân là Đại úy Lê Đăng Giang.

Hình ảnh đẹp ấm tình người nói trên của CSGT Thanh Hóa đã được người đi đường quay lại và đăng tải lên mạng xã hội thu hút hàng chục nghìn lượt người xem. Nhiều người đã bày tỏ tình cảm yêu mến trước nghĩa cử cao đẹp của các CSGT. (Hà Phương)

Em bé 8 tuổi “phục hồi năng lực”

Bé Rosalyn Baldwin, 8 tuổi, sống ở Louisiana, nước Mỹ đã đi qua 27 tiểu bang chỉ để chào hỏi và trao tặng những cái ôm nồng ấm đến hàng ngàn cảnh sát nơi bé đi qua để bày tỏ tình thân với họ.

Bà Angie Baldwin cho biết khi nghe con gái Rosalyn nói: “Mẹ ơi, họ giết các anh hùng của chúng ta” và sau vụ nhiều cảnh sát bị bắn chết ở Dallas, Texas năm 2016, bà đã dẫn con đi làm sứ mạng “bày tỏ tình thân” với các cảnh sát này.

Một cảnh sát ở Houston đã gặp Rosalyn nói rằng bé Rosalyn “phục hồi năng lực” cho họ và họ cảm thấy được yêu quý hơn. Cảnh sát trưởng Eliot Isaac nói Rosalyn “thật sự đã làm ấm lòng chúng tôi” khi đến đây đúng ngày chúng tôi tưởng niệm những người đã mất. Cảnh sát Ken Grubbs chia sẻ: “Thật cảm động khi có người không hề quen biết đem tình thân đến với ta”. Khi được biết cảnh sát Grubbs bị thương vào năm ngoái trong lúc làm việc, Rosalyn đã nắm tay và cầu nguyện cho ông.

Bé Rosalyn đã đi qua nhiều thành phố trên đất Mỹ với mong muốn bắc nhịp cầu giữa cộng đồng với cảnh sát phục vụ dân chúng. (Tú Anh)

PV

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/canh-sat-bon-phuong-so-224-518032/