Cảnh sát bốn phương số 235

Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công ty Sao Việt đưa 3 cháu bé ở Lào Cai bị lạc tại Hà Nội về nhà an toàn.

Cảnh sát giao thông Hà Nội giúp 3 cháu bé đi lạc về với gia đình

Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công ty Sao Việt đưa 3 cháu bé ở Lào Cai bị lạc tại Hà Nội về nhà an toàn.

Anh CSGT đang hỏi chuyện 3 em nhỏ bị lạc.

Anh CSGT đang hỏi chuyện 3 em nhỏ bị lạc.

Thượng tá Lê Văn Hoan, Đội trưởng Đội CSGT số 4, cho biết vào 17 giờ ngày 28-3, khi đang đi kiểm tra công tác trên địa bàn, qua ngã tư Giải Phóng – Đại Cồ Việt ông đã phát hiện 3 cháu bé đang ôm nhau nằm vạ vật, trông mệt mỏi và lo lắng. Ngay lập tức ông đã chỉ đạo Thượng úy Đỗ Danh Toán đang làm nhiệm vụ tại khu vực gần đó tiếp cận các cháu bé để hỏi thăm tình hình và biết được các cháu này bỏ nhà đi, bị lạc và không còn tiền.

Khi biết được các cháu bé ở tận Lào Cai, bị mẹ mắng nên rủ nhau bỏ nhà đi, Thượng tá Hoan đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ dùng xe ô tô chuyên dụng đưa các cháu đến bến xe phía Nam, tìm nhà xe tin tưởng đưa các cháu về nhà. Công ty Sao Việt đã ủng hộ vé ô tô và cam kết đưa các cháu về đúng địa chỉ. Hiện tại cả 3 cháu bé đã về đến nhà an toàn. (Tiến Vũ)

Cảnh sát giúp cậu bé tự kỷ tìm... gấu bông

Cậu bé Ryan Paul, 12 tuổi, mắc chứng tự kỷ đã gọi 911, cho biết chú gấu bông Freddy yêu quý của mình bị mất tích và mong muốn được kết nối với một sĩ quan phù hợp để tìm kiếm và giải cứu chú gấu bông. Ryan còn cho biết thêm rằng gấu bông của cậu bé có màu nâu và đột nhiên mất tích khi cậu đang chơi với nó trong phòng.

Người được cử đến giúp cậu bé là cảnh sát Woodbridge Khari Manzini, được đào tạo đặc biệt về nhận biết và phản ứng tự kỷ, đã tới nhà và giúp cậu bé tìm thấy Freddy. Manzini cho biết: "Chúng tôi đã tìm thấy gấu bông, gấu bông vẫn ổn, không có chấn thương và đã ở trong tay an toàn". Điều này khiến Ryan vui đến độ nhảy vào ôm cảnh sát Manzini để cảm ơn. Cậu bé cho biết tin tưởng người phản hồi đầu tiên sẽ là người tốt nhất giúp cậu tìm kiếm chú gấu, hơn cả cha mẹ mình.

Cha của Ryan, ông Paul chia sẻ rằng ban đầu ông đã bị sốc khi biết con trai gọi điện cho 911. Nhưng ông cũng rất tự hào về con trai mình bởi cậu bé biết phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp. Sau đó ông đã lên Facebook để cảm ơn cảnh sát Manzini vì "lòng tốt và sự hiểu biết" của anh ấy cũng như người điều phối khẩn cấp đã gọi đúng sĩ quan đến nhà của họ.

Ông viết: "Tôi rất vui vì chúng tôi có một sở cảnh sát tốt và chu đáo như vậy. Sĩ quan Manzini đã làm một công việc tuyệt vời để đảm bảo mọi thứ đều ổn, nhưng cũng sẽ đi xa hơn”.

Còn cảnh sát Manzini nói rằng việc tìm hiểu cư dân và khiến họ cảm thấy thoải mái là "phần chính" trong công việc của anh. (Thái Tài)

“Anh hùng” tìm trẻ lạc chỉ mất 15 phút

Một chú chó nghiệp vụ ở Virginia, Mỹ được mệnh danh như “anh hùng” vì chỉ mất 15 phút để tìm thấy hai đứa trẻ đi lạc trong rừng. Chú chó nghiệp vụ này được cảnh sát huấn luyện đặt tên là Bane, còn hai đứa trẻ đi lạc đều 8 tuổi.

Được biết, 2 đứa trẻ vì mải chơi nên đã đi lạc vào khu rừng. Khi không thấy 2 đứa trẻ, cha mẹ và những người hàng xóm của họ đã phải mất công tìm kiếm trong suốt hơn 45 phút nhưng đều vô vọng. Không ai có chút manh mối nào về chúng.

Cuối cùng, họ quyết định tìm đến sự trợ giúp của sở cảnh sát. Rất nhanh chóng, các cảnh sát đưa chú chó Bane đi cùng để hợp tác tìm kiếm. Và thật bất ngờ, phi vụ tìm trẻ lạc được hoàn thành chỉ trong vòng khoảng 15 phút. Nhờ chiếc mũi đánh hơi tinh tường của mình, chú chó Bane đã cùng các chiến sĩ cảnh sát lùng sục trong rừng và nhanh chóng đánh hơi được chỗ 2 chú bé bị lạc.

Chú chó nghiệp vụ Bane

Bane đã lập được công lớn , chắn chắn chú cảnh khuyển này sẽ được các cảnh sát bồi dưỡng đặc biệt.(Tuấn Kiệt)

Sĩ quan nhí 5 tuổi

Vào đúng ngày sinh nhật của cậu bé Ewinn nói trên, một số sĩ quan khoác trên mình bộ đồng phục cảnh sát đã bất ngờ có mặt tại bữa tiệc mang đến cho cậu bé một món quà thật bất ngờ.

Họ cử hành một nghi thức tuyên thệ nhậm chức cho “sĩ quan cảnh sát nhí” này. Món quà khích lệ đơn giản chỉ là một huy hiệu cảnh sát và những trái bóng như là một sự cổ vũ, động viên tinh thần cho một sĩ quan cảnh sát trong tương lai.

Mọi người hiện diện tại bữa tiệc, ai cũng vui mừng và cầu chúc cho bé Ewinn sẽ thực hiện được ước mơ làm cảnh sát của mình. (Q.Huy)

Khi cảnh sát coi dọn bùn cũng là nhiệm vụ

Khoảng 11 giờ trưa ngày 26-3 vừa qua, khi tổ công tác Đội CSGT số 15 – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ trên đường Võ Văn Kiệt, huyện Đông Anh thì phát hiện tại đoạn Km+400 Võ Văn Kiệt có một lượng bùn đất rất lớn có thể do xe tải đổ xuống đường.

Việc một khối lượng bùn đất lớn tràn ra đường không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn cản trở giao thông, khiến các xe qua lại gặp khó khăn, nên tổ công tác Đội CSGT số 15 đã vào nhà người dân mượn công cụ dọn sạch số bùn đất, trả lại đường thông thoáng để người dân yên tâm tham gia giao thông. Khi thấy CSGT dọn bùn đất đổ trên đường, một nam thanh niên sống gần đó nhìn thấy cũng đã ra dọn cùng tổ công tác.

Việc làm đầy ý nghĩa nhân văn của Đội CSGT số 15 cho thấy một hình ảnh vô cùng đẹp của các CSGT thủ đô. (Thanh Hòa)

PV

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/canh-sat-bon-phuong-so-235-541664/