Cảnh sát hình sự Hà Nam và ngày truy lùng thủ phạm vụ trọng án

'Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam; lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Lý Nhân đã nỗ lực truy tìm, bắt giữ hung thủ sát hại chồng tôi...' Đó là một đoạn trong lá thư cảm ơn của chị Nguyễn Thị Thúy gửi Trung tá Đỗ Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam.

"Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam; lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Lý Nhân... Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Công an tỉnh, sự nỗ lực truy tìm của lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ các đơn vị và sự phối hợp của nhân dân... hung thủ sát hại chồng tôi đã bị bắt giữ. Ở dưới suối vàng, chắc chắn anh sẽ được an nghỉ vì kẻ thủ ác đã bị bắt giữ và phải trả giá cho hành vi phạm tội đã gây ra".

Đó là một đoạn trong lá thư cảm ơn của chị Nguyễn Thị Thúy gửi Trung tá Đỗ Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam, sau khi các anh tìm ra hung thủ giết chồng chị.

Tin báo lúc nửa đêm

"Lúc đó, khoảng 22h30 ngày 17-5, tôi đang trực ở đơn vị thì chị Nguyễn Thị Thúy cùng một người quen tìm đến, trên gương mặt của người đàn bà trung tuổi lộ rõ sự mệt mỏi, xen lẫn lo âu", Trung tá Đỗ Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam nhớ lại.

Theo lời của chị Thúy thì như thường lệ, khoảng 14h ngày 16-5, chồng chị là anh Nguyễn Công Tư (SN 1962, làm nghề lái xe ôm tại nút giao Liêm Tuyền, xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý, Hà Nam) nhận chở một khách đi về huyện Lý Nhân nhưng không thấy về. Gia đình chị đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả...

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng.

Trong quá trình trao đổi với chị Thúy, Trung tá Đỗ Hoài Nam đã khéo léo tìm hiểu về gia cảnh của nạn nhân. Theo lời chị Thúy thì chồng chị là người đàn ông hiền lành, chất phác, rất thương vợ, con. Bao nhiêu năm lấy chị, anh chưa bao giờ đi qua đêm... Những chi tiết được chị Thúy chia sẻ giúp Trung tá Đỗ Hoài Nam nhận thấy những điểm không bình thường trong sự mất tích của người đàn ông tên Tư.

Vừa động viên chị Thúy, anh đồng thời chỉ đạo tổ công tác ghi lời khai của gia đình người bị mất tích. Đồng thời, báo cáo Đại tá Trần Ngọc Hợi, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam, xin ý kiến chỉ đạo. Ngay buổi sáng hôm sau, đơn vị đã phát đi thông báo truy tìm người mất tích trên địa bàn toàn quốc. Trong đó, đặc biệt chú ý đến địa bàn huyện Lý Nhân là nơi cuối cùng một số nhân chứng đã nhìn thấy nạn nhân.

Những ngày sau đó, công tác truy tìm tung tích nạn nhân được Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Lý Nhân gấp rút tiến hành. Qua hệ thống camera và lời khai của các nhân chứng, các trinh sát bước đầu đã dựng được hành trình và chân dung của đối tượng nghi vấn.

"Lần theo hành trình của người bị hại, chúng tôi tập trung rà soát tại khu vực huyện Lý Nhân, địa bàn cuối cùng nhìn thấy nạn nhân. Song vào thời điểm này đang có dịch tả lợn châu Phi. Một số người dân ở vùng có dịch đã đào hố chôn theo quy định nhưng một số người dân vẫn có thói quen vứt lợn ra môi trường. Cũng vì thế, việc phát hiện các mùi bất thường gặp rất nhiều khó khăn", Trung tá Đỗ Hoài Nam cho biết.

Cùng với việc tìm kiếm tung tích của người mất tích. Các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục thu thập lời khai của các nhân chứng. Quá trình thu thập lời khai, anh Nguyễn Văn Long (người lái xe ôm đứng đón khách tại cầu vượt Liêm Tuyền vào chiều tối 16-5) cho biết anh đã gặp người thanh niên xuống xe khách tại cầu vượt Liêm Tuyền và chỉ cho người thanh niên này gặp ông Tư. Còn anh Trần Văn Thắng, trú tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũng cho biết vào chiều tối 16-5, anh đã chứng kiến nam thanh niên lấy số điện thoại của anh Tư...

Mở rộng diện rà soát, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Lý Nhân còn được chị Dương Thị Hương và anh Trương Văn Thịnh (cùng trú tại huyện Lý Nhân) cho biết vào tối ngày 16-5, tại đê sông Hồng, khu vực xảy ra vụ án, có 2 người đàn ông. Lời khai của các nhân chứng bước đầu giúp các trinh sát dựng được chân dung của đối tượng nghi vấn. Nam thanh niên cao khoảng 1,55, trên mặt có nhiều vết sẹo.

Ngày 21-5, trong lúc đi đào giun, hai anh Nguyễn Văn Chung và Dương Văn Hoàn cùng ở huyện Lý Nhân, vô tình phát hiện xác của một người đàn ông là nam giới đã trình báo sự việc với cơ quan Công an. Ngay sau khi nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Lý Nhân đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân là ông Tư. Quá trình khám nghiệm đã thu giữ 3 bao tải, một số đoạn tre... làm phương tiện gây án.

Lật tẩy chân dung kẻ thủ ác

Từ các căn cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đây là vụ án mạng và tập trung lực lượng truy bắt đối tượng gây án. Họ nhận định đối tượng gây án là người có quan hệ quen biết với nạn nhân. Đối tượng đồng thời có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện hành vi phạm tội. Điều đó thể hiện ở việc tên này đã nhiều lần đi xe, tạo niềm tin cho người bị hại.

Cùng với việc rà soát các đối tượng từng có tiền án, tiền sự trên địa bàn, tổ công tác tiếp tục lần theo hành trình của chiếc xe máy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án nhận được thông tin nghi can đang lẩn trốn ở Thanh Hóa.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, 21h ngày 21-5, Trung tá Đỗ Hoài Nam dẫn đầu tổ công tác lên đường đi Thanh Hóa. Khoảng 1h sáng ngày 22-5, vào đến Thanh Hóa, tổ công tác gấp rút tiến hành việc rà soát. Địa điểm là khu vực các bến xe, nhà trọ.

Quá trình rà soát, đã phát hiện một đối tượng có đặc điểm nhân dạng như lời khai của một số nhân chứng xuất hiện tại một khu nhà trọ. Sau khi bí mật làm việc với chủ nhà trọ, xác định được căn phòng nam thanh niên có đặc điểm nhân dạng trùng khớp với lời khai của người bị hại ở trong đó, tổ công tác ập vào bắt giữ, lúc đó là 1h48 phút ngày 22-5.

Quá bất ngờ, kẻ thủ ác Nguyễn Văn Dũng (SN 1990, trú tại thôn 1, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) không kịp trở tay. Qua khai thác nóng, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Quê gốc tại huyện Lý Nhân nhưng Nguyễn Văn Dũng theo gia đình vào miền Nam sinh sống từ năm 2 tuổi. Ở địa phương, đối tượng này nổi tiếng là kẻ chơi bời lêu lổng. Dũng từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích và chiếm đoạt vũ khí quân dụng. Sau khi Dũng ra tù một thời gian thì quan hệ vợ chồng đổ vỡ, nguyên nhân bắt nguồn từ việc Dũng có con riêng ở bên ngoài...

Không nghề nghiệp, Dũng bỏ nhà sống lang thang và thời gian gần đây thường về quê ở Lý Nhân sinh sống. Do thiếu tiền tiêu xài, đối tượng đã nảy ý định cướp tài sản của những người xe ôm... Vì thế, Dũng đã chọn anh Tư và tìm cách lấy niềm tin của bị hại này. Khoảng 16h, ngày 16-5, Dũng đi xe khách từ bến xe Giáp Bát - Hà Nội về đến cầu vượt Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý (Hà Nam).

Khi Dũng xuống xe, anh Long đã hỏi đi xe như trên nhưng với rắp tâm thực hiện hành vi cướp tài sản, đối tượng đã chủ động tìm đến anh Nguyễn Công Tư làm nghề xe ôm tại khu vực này, bởi trước đó đã nhiều lần đi xe. Dũng đã thuê anh Tư chở đến điếm canh đê 136 thuộc địa phận xã Chân Lý, huyện Lý Nhân để gặp bạn mua chim.

Đại tá Trần Ngọc Hợi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường vụ án.

Sau đó, Dũng đã nhờ anh Tư mua 3 chiếc bao tải, nói dối là để che lồng chim cho khỏi gió, nhưng thực chất, Dũng có ý định sử dụng những bao tải này để cho xác của nạn nhân Tư, đẩy xuống sông. Khi về tới chân đê, lúc này vẫn có người nên Dũng yêu cầu anh Tư chở Dũng đi tiếp về hướng cầu Hưng Hà. Tại đây, Dũng tạo cớ lấy điện thoại di động của mình ra mở phần nhạc chuông để điện thoại nổi chuông, nhằm mục đích nói dối nạn nhân Tư là bạn Dũng hẹn tại địa phận xã Chân Lý và xã Đạo Lý.

Khi đến khu vực đê hữu Sông Hồng, thuộc địa phận xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, Dũng tạo cớ đi lấy lá tre để lót lồng chim và lừa để anh Tư ngồi tẽ lá tre. Lợi dụng lúc anh Tư không chú ý, Dũng đã ra tay sát hại anh Tư rồi phi tang xác xuống vệ đê. Sau khi gây án, Dũng lấy 1 điện thoại di động, 1 dao bấm và chiếc xe máy Sirius cùng giấy tờ của anh Tư mang lên Hà Nội cầm cố cho một cửa hàng cầm đồ ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) được 6 triệu đồng. Đến tối 21-5, Dũng bắt xe khách vào Thanh Hóa để trốn thì bị bắt giữ. Công an Hà Nam đã thu hồi toàn bộ vật chứng của vụ án và chiếc xe máy của nạn nhân.

Như vậy, chỉ sau 4 ngày nhận tin, với tinh thần làm việc không ngơi nghỉ và trách nhiệm với công việc, cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã lập chiến công xuất sắc, bắt giữ hung thủ gây trọng án, trả lại sự bình yên cho địa bàn.

Xuân Mai- Phạm Tâm

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/canh-sat-hinh-su-ha-nam-va-ngay-truy-lung-thu-pham-vu-trong-an-550431/