Cảnh sát trả lại 20 triệu đồng cho người phụ nữ nghèo đánh rơi khi đi xin việc

Khi nhặt được một túi xách có 20 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân, cảnh sát đã phối hợp với công an địa bàn tìm chủ nhân và trả lại cho một người phụ nữ nghèo.

Cảnh sát trả lại túi xách chị Loan đánh rơi.

Ngày 9.9, Phòng CSGT - CATP Hà Nội cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã kịp thời giúp đỡ trả lại tài sản trị giá 20 triệu đồng cho một người phụ nữ nghèo.

Theo đó, khi đang làm nhiệm vụ phục vụ đoàn khách quốc tế tại khách sạn Melia, Trung úy Nguyễn Mạnh Tùng và Thượng úy Lê Minh Quân - Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn phát hiện một túi xách bị bỏ quên gần bến xe buýt.

Sau khi kiểm tra và báo cáo đơn vị, tổ công tác đã chủ động tìm kiếm chủ nhân chiếc túi.

Trong túi xách có một ví tiền gồm 20 triệu đồng tiền mặt, giấy xin việc làm, chứng minh nhân dân, bằng lái xe, sổ hộ khẩu gốc, điện thoại và nhiều giấy tờ quan trọng khác mang tên Nguyễn Phương Loan (SN 1991 ở Hà Nam).

Bằng biên pháp nghiệp vụ phối hợp cùng công an địa bàn, Trung úy Nguyễn Mạnh Tùng đã liên hệ được chị Loan cùng con nhỏ đến nhận lại tài sản trên.

Chị Loan cho biết đang ở quê lên Hà Nội xin việc làm, số tiền trên là số tiền gia đình dành dụm rất lâu, cùng rất nhiều giấy tờ quan trọng. Chị Loan cho biết rất may mắn khi số tiền này được các đồng chí cảnh sát nhặt được và trả lại. Nếu không thời gian tới đây, cuộc sống của hai mẹ con sẽ rất khó khăn.

QUỐC SANG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/canh-sat-tra-lai-20-trieu-dong-cho-nguoi-phu-nu-ngheo-danh-roi-khi-di-xin-viec-629905.ldo