Cảnh sát trên nắp capô kể về 20 phút “diễu phố”

- “Đúng là kinh hoàng. 20 phút trên nắp capô, với rất nhiều pha thót tim” - Thượng sỹ Tuấn Anh, cảnh sát bị lái xe taxi đâm khiến anh phải bám vào nắp capô kể lại về 20 phút "diễu phố" trên nóc xe có lúc với vận tốc 70km/h.

Như VietNamNet đã đưa, vào hồi 8h30 ngày 21/6, tổ công tác Cảnh sát 113 HN làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện chiếc xe taxi của hãng Phù Đổng BKS- 29X 1574 dừng xe sai quy định tại ngã tư Bùi Thị Xuân - Trần Nhân Tông nên đã tiến hành kiểm tra. Ngày 12/6/2007 đã xảy ra vụ 1 chiến sỹ CSGT HN lao lên nắp capô để tránh cú đâm của đối tượng lái taxi. (ảnh otofun.com) Khi Thượng sỹ Trương Tuấn Anh (SN 1983) tiến lại yêu cầu tài xế xuống xe, đối tượng này đã không xuất trình giấy phép lái xe mà còn điều khiển xe lao thẳng vào Thượng sỹ Tuấn Anh, khiến anh cảnh sát phải bám vào nắp capô. Lái xe thấy vậy vẫn cố tình phóng với tốc độ cao, chạy qua rất nhiều tuyến phố trước sự chứng kiến của rất nhiều người đi đường. Chiều 23/6, Thượng sỹ Trương Tuấn Anh đã đi làm bình thường. Kể về 20 phút “diễu phố” trên nắp capô, Tuấn Anh nói: “Đúng là kinh hoàng. 20 phút trên nắp capô, với rất nhiều pha thót tim”. “Suốt chặng đường dài 5km từ điểm vi phạm đến khu vực cầu Long Biên, tôi phải lấy hết sức gồng mình để không bị ngã. Giữa phố phường đông đúc vậy mà nhiều khi lái xe taxi cho xe phóng với tốc độ khoảng 70 km/h”, Tuấn Anh kể. Không chỉ phóng nhanh, lượn lách, đánh võng, lái xe taxi còn vừa cho xe phóng nhanh, rồi còn thò tay qua cửa, kéo chân Tuấn Anh để hất xuống đường. “Lúc đó tôi cố bám thật chặt, rồi cố sức lấy chân đạp mạnh để thoát khỏi tay của lái xe”, Tuấn Anh thuật lại. Trong khi không ngừng phóng nhanh và phanh gấp qua hàng loạt các tuyến phố hòng hất anh cảnh sát nằm trên nắp capô xuống đường, gã lái xe còn liên tục xả vào mặt anh những lời tục tĩu. Vượt đèn đỏ, lạng lách với tốc độ cao trước sự truy cản của cơ quan chức năng và người dân, lái xe còn cố tình cho xe đi một bánh trên vỉa hè, một bánh dưới lòng đường để tạo độ nghiêng, hất Thượng sỹ Tuấn Anh xuống đường. Thượng sỹ Trương Tuấn Anh kể lại 20 phút kinh hoàng trên nắp ca pô. Ảnh: H.B Suốt chặng đường dài 5km nằm trên nắp ca pô, Thượng sỹ Tuấn Anh phải dùng tay bám chặt vào giá để hàng trên nóc xe, đồng thời giữ chân thăng bằng không để ngã văng ra khỏi xe sau hàng loạt cú lạng lách, đánh võng với tốc độ cao trên đường phố. “Lúc đó mỏi lắm rồi nhưng tôi vẫn phải cố bám thật chặt, vì nếu buông tay tôi sẽ gặp tai nạn ngay”, Tuấn Anh nhớ lại. Theo lời kể của Tuấn Anh, khi xe chạy gần đến khu vực cầu Long Biên, anh có nhờ một người dân lái xe máy chặn đầu xe buýt để buộc xe buýt phải dừng, tạo rào cản ngăn chiếc xe taxi vi phạm lại. Tuy nhiên, lái xe vẫn không hề có dấu hiệu giảm tốc độ, đến gần chiếc xe buýt đỗ chắn ngang đường phía trước, lái xe lạng lách khiến toàn thân Tuấn Anh lắc lư mạnh qua trái, sang phải. “Phải công nhận tay lái của lái xe cũng khá”, Tuấn Anh dí dỏm bình luận. Pha rượt đuổi kéo dài trong 20 phút không chỉ khiến người trên nắp ca pô mà nhiều người đi đường cũng được phen thót tim khi họ cũng bị chới với khi ở gần chiếc xe taxi “điên”. Trong lúc đó, Cảnh sát 113 cũng đang rượt đuổi chiếc xe vi phạm chạy qua nhiều tuyến phố Trần Nhân Tông, Hàn Thuyên, Phan Huy Chú, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật… Khi đến bãi đỗ xe gầm cầu Long Biên, thấy khuất bóng xe của công an, lái xe taxi mới chịu đi chậm để Thượng sỹ Tuấn Anh có cơ hội nhảy xuống. Sau khi Tuấn Anh nhảy xuống xe, ngã xuống đường, lái xe điều khiển chiếc Matiz lại phóng như điên trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người đi đường. Hiện sức khỏe của Thượng sỹ Trương Tuấn Anh bình thường, chỉ bị sây sát nhẹ do va chạm với lòng đường khi nhảy khỏi xe. Danh tính của tài xế taxi này được xác định là Nguyễn Khắc Cương (SN 1986) quê ở Hưng Yên, lái ô tô Matiz của hãng taxi Phù Đổng, BKS 29X - 1574. Sau khi lái xe bỏ chạy, Cương đã vứt xe tại một xưởng bảo dưỡng vì chiếc xe bị nổ lốp sau cú lái xe lạng lách kinh hoàng. Hiện cơ quan công an và gia đình đang vận động đối tượng ra đầu thú để hượng lượng khoan hồng của pháp luật. Tuyết Nhung

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/06/854510/