Cảnh tan hoang sau vụ cháy dữ dội tại Hy Lạp

Giới chức Hy Lạp cho biết số người thiệt mạng trong vụ cháy lớn gần thủ đô Athens đã tăng lên con số 81. Hiện hàng chục người còn đang mất tích.

Ngày 23/7, lửa bùng phát tại thị trấn Rafina, Hy Lạp, sau đó nhanh chóng lan đến khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Mati, cách thủ đô Athens 29 km về phía đông bắc. Trong ảnh, toàn cảnh khu vực Mati bị lửa thiêu rụi.

Ngọn lửa lớn đã khiến nhiều người phải nhảy xuống biển. Theo số liệu chính thức tính đến ngày 25/7, 81 người đã thiệt mạng. Giới chức lo ngại rằng con số cuối cùng có thể sẽ tăng lên 100 người. Trong ảnh, lính cứu hỏa và lực lượng cứu hộ có mặt tại con dốc bị đám cháy thiêu rụi.

Theo Đài Quan sát Quốc gia tại Athens, gió mạnh lên tới 120 km/h, nhiệt độ 37 độ C và độ ẩm thấp đã tạo điều kiện cho ngọn lửa bùng lên và nhanh chóng lan ra. Trong ảnh, cột điện trơ trọi giữa rừng cây cháy khô tại Neos Voutvas, gần thủ đô Athens.

Hơn 1.000 căn nhà đã bị lửa thiêu rụi. Guardian dẫn lời người phát ngôn chính phủ Dimitris Tzanakopoulos cho biết phần lớn người thiệt mạng được tìm thấy trong nhà hoặc trong ôtô.

Lực lượng cứu hộ hiện vẫn đang tìm kiếm người sống sót. Giới chức cho hay hàng chục người còn mất tích. Theo Express, chính phủ đang phải đối mặt với chỉ trích về cách xử lý vụ việc. Nhiều người dân cho biết chính quyền đã không thiết lập hệ thống khẩn cấp và không hề có thông báo chính thức về việc sơ tán. "Chúng ta không có tổ chức, không đầu tư phòng cháy. Đó là vấn đề", Fragkou, dân địa phương, nói.

"Tại sao trong một thị trấn nhỏ bé như vậy mà lại nhiều người thiệt mạng đến thế?", một bác sĩ tại địa phương chia sẻ. Dimitra Stathopolou, một người dân tại Mati, kể lại với CNN: "Cả thị trấn không có sự chuẩn bị. Các ngả đường đều bị ôtô chặn đứng". Trong ảnh, người phụ nữ đi tìm con chó của mình sau đám cháy.

"Mati không còn giống một khu dân cư. Tôi thấy nhiều thi thể, tôi thấy những chiếc xe cháy đen. Tôi nghĩ mình thật may mắn khi còn sống", một nhân chứng nói. Trong ảnh, hàng loạt phương tiện bị thiêu rụi.

Ngọn lửa lớn và nóng tới mức khiến cho kim loại chảy và lốp xe cũng trở thành cao su lỏng. Trong ảnh, nhôm chảy ra từ những chiếc xe ôtô trong trận cháy.

"Chúng tôi đang bắt đầu xác định danh tính các nạn nhân nhưng phần lớn thi thể đều đã cháy đen", Grigoris Leon, người đứng đầu cơ quan pháp y Hy Lạp cho biết. Theo Người phát ngôn Dimitris Tzanakopoulos, chính phủ đã hỗ trợ 23 triệu USD cho những người gặp nạn. Ông cũng cho rằng đây là một thách thức chưa từng có đối với lực lượng cứu hộ tại Hy Lạp. Trong ảnh, chiếc mề đay có hình Chúa Jesus rơi trên mặt đất trong vụ cháy.

Truyền thông Hy Lạp mô tả thảm họa này là "bi kịch quốc gia". Ngày 25/7, Thủ tướng Alexis Tsipras nói: "Hôm nay, cả Hy Lạp sẽ để tang". Ông Tsipras đã rút ngắn chuyến công du Bosnia và tuyên bố quốc tang diễn ra trong 3 ngày. Trong ảnh, nhân viên cứu hộ tại một ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.

Cháy rừng thường xảy ra ở Hy Lạp trong mùa hè nóng, khô khi nhiệt độ lên đến gần 40 độ C. Năm 2007, hơn 60 người thiệt mạng trong một vụ cháy ở miền Nam bán đảo Peloponnese. Trong ảnh, khu vực Mati bị thiêu rụi trong đám cháy.

Lửa càn quét thị trấn biển và khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Hy Lạp Hai vụ cháy dữ dội xảy ra gần thủ đô Athens, Hy Lạp khiến ít nhất 49 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà và nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Ngọc Hà

Ảnh: Reuters.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/canh-tan-hoang-sau-vu-chay-du-doi-tai-hy-lap-post863610.html