Cảnh tượng đau xót tại lán tập hợp thi thể các nạn nhân ở Lào

Mỗi một thi thể sau khi được tìm thấy được lực lượng cứu hộ đưa về tập hợp tại lán trại ở huyện Sanamsay, tỉnh Attapeu để người thân đến nhận dạng.

Cơn mưa chiều xối xả ở Sanamxay, tỉnh Attapeu (Lào) hôm 27/7 càng thêm tê tái khi chúng tôi tận mắt chứng kiến thi hài của các nạn nhân xấu số được tìm thấy đưa về tập hợp tại lán trại ở trụ sở UBND huyện.

Chiếc lán tạm được dựng phía sau trụ sở UBND huyện Sanamxay để tập hợp thi thể các nạn nhân xấu số.

Đối với người dân nơi đây, mất mát, đau thương này là vô tận. Anh Pu Va Son, cán bộ hội Phụ nữ huyện Sanamsay xót xa, sự cố vỡ đập thủy điện đã tạo ra mất mát vô cùng lớn đối với người dân các bộ tộc Lào nói riêng và cả đất nước Lào nói chung. Cứ mỗi lần xe chuyên dụng của lực lượng cứu hộ trở về, anh chỉ ước đó là chuyến xe chở những nạn nhân sống sót được giải cứu.

Anh Pu Va Son nói rằng, số lượng người mất tích quá nhiều nên huyện đã dựng lán trại tạm thời và mua quan tài chuẩn bị sẵn để khi tìm thấy mỗi một thi thể nạn nhân, lực lượng túc trực tại đây sẽ lau rửa và giúp họ được “ở” một chỗ ấm hơn. Sau đó, họ sẽ được người thân đưa về nhà mai táng.

Anh Pu Va Son nói rằng, cuộc đời anh chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào khủng khiếp đến vậy.

Bà Cheng (55 tuổi), một trong những nạn nhân đã được giải cứu đang ở điểm lưu trú tại đây rưng rưng: "Buồn lắm, trong bản ta có 1 người chết rồi. Thường ngày, bà ấy vẫn hay sang nhà ta chơi, trò chuyện cùng ta nhưng giờ chết rồi. Nhà ta cũng mất hết rồi. Ta nhớ nhà lắm..."

Càng vào sâu những bản phía trong, khung cảnh càng tan hoang, tiêu điều.

Theo cơ quan chức năng Lào, tính đến cuối giờ ngày 27/7, trong số 5 thi thể xấu số đã có 4 thi thể được gia đình đưa về nhà tổ chức mai táng còn 1 nạn nhân vẫn chưa nhận dạng được. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục triển khai.

Ngân Hà - Hồ Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/canh-tuong-dau-xot-tai-lan-tap-hop-thi-the-cac-nan-nhan-o-lao-a379623.html