Cảnh tượng 'xưa nay hiếm' của bóng đá Việt Nam ở sân Việt Trì

Sân Việt Trì với sức chứa 17.000 ghế ngồi đã không còn một chỗ trống ở trận giao hữu giữa U23 Việt Nam vs U23 Myanmar tối ngày 7/6.

Lần đầu tiên một trận đấu quốc tế được tổ chức ở sân vận động Việt Trì nên khán giả đã kéo đến sân rất đông. Toàn bộ 17.000 ghế ngồi được khán giả lấp đầy.

Không những vậy, nhiều người có vé vào sân, nhưng không có ghế ngồi.

Bởi vậy những người này đành phải đứng để cổ vũ U23 Việt Nam.

Ngay ở phút 14, Triệu Việt Hưng với cú dứt điểm quyết đoán đã ghi bàn mở tỉ số cho U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, ở thời gian cuối hiệp 1, cơn mưa nặng hạt đã xuất hiện ở Việt Trì.

Do thời tiết ở Phú Thọ những ngày gần đây có mưa vào chiều và tối, trước khi trận đấu diễn ra cũng có cơn mưa to nên khi đến sân các cổ động viên đã mang sẵn áo mưa và ô bên mình.

Do đó, khi cơn mưa kéo đến, toàn bộ khán giả đã lôi áo mưa và ô ra để che tạo nên cảnh tượng xưa nay hiếm của bóng đá Việt Nam trên khán đài.

Cổ động viên nữ livestream trên khán đài sân Việt Trì trong lúc trời mưa to.

Mặc dù cơn mưa to nhưng các cổ động viên vẫn đứng hò hét, cổ vũ cho U23 Việt Nam.

Họ dõi theo từng đường bóng để tiếp lửa cho Bùi Tiến Dũng và đồng đội.

Trợ lý Kim Han-yoon đứng dưới trời mưa chỉ đạo các học trò U23 Việt Nam.

Kết thúc hiệp 1 của trận đấu, U23 Việt Nam tạm dẫn U23 Myanmar với tỉ số 1-0./.

Hoàng Yến - Trường Giang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/anh/anh-canh-tuong-xua-nay-hiem-cua-bong-da-viet-nam-o-san-viet-tri-918658.vov