Cao Bằng: Mưa lũ kéo dài nhấn chìm gần nghìn ngôi nhà

Hơn 900 ngôi nhà bị ngập trong nước, gần 1000 ha hoa màu hư hại, giao thông bị chia cắt. Thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.

Cụ thể trong 3 ngày 13,14,15/7, theo thống kê của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, toàn tỉnh có 918 nhà dân bị ngập nước, gần 1.000ha lúa và hoa màu bị ngập úng, nhiều tuyến đường bị lũ chia cắt, sạt lở ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Thiệt hại ước tính đến thời điểm hiện tại lên đến gần 3 tỷ đồng.

Mưa lũ nhấn chìm nhà cửa, giao thông của nhiều huyện tại tỉnh Cao Bằng.

Trong đó, nặng nhất là huyện Quảng Uyên, thiệt hại trong đợt mưa lũ này với lượng mưa lớn nhất đo được lên đến trên 207mm. Tại trạm Trùng Khánh 169,0 mm, Hạ Lang 49,6 mm, Án Lại (Hòa An) 37,6 mm. Một số huyện khác cũng có lượng mưa từ 70 đến dưới 100mm.

Đặc biệt, quốc lộ 3, đoạn qua xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên bị ách tắc do nước suối lên cao, làm cầu bị ngập. Nhiều tuyến đường liên xã thuộc huyện Quảng Uyên bị đất đá sạt lở, khối lượng khoảng 1.000 m3; nước lũ ngập cầu Bủng Lý, xã Phi Hải, huyện Quảng Uyên, khiến giao thông ách tắc.

Quốc lộ 3 (cũ), đoạn qua xóm Án Lại, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, một lượng lớn đất, đá từ trên núi tràn lấp mặt đường khiến giao thông ách tắc.

Nhiều tuyến đường gần như tê liệt.

Trước đó, ngày 13/7, tại xóm Bản Mới, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa xảy ra vụ sạt lở núi đá làm 3 người trong một gia đình bị thương đã được người dân cùng bản đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cho biết, hiện tỉnh Cao Bằng đang chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền các cấp tích cực triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, hạn chế tối đa thiệt hại tài sản, cơ sở hạ tầng do mưa lũ gây nên. Đồng thời đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng giúp nhân dân vận chuyển tài sản, sơ tán đến nơi an toàn; huy động phương tiện, nhân lực dọn dẹp đất đá, đảm bảo giao thông.

Lê Liên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cao-ba-ng-mua-lu-ke-o-da-i-nha-n-chi-m-ga-n-nghi-n-ngoi-nha-a441929.html