Cao bồi Mỹ, quý ông Anh quốc và võ thuật Trung Hoa

Từ sự xuất hiện của nam diễn viên siêu đẹp trai Channing Tatum vào phần 2 của điệp vụ Kingsman hứa hẹn là bom tấn 2017 đến sự giải mã bức màn bí ẩn cuộc đấu giữa Lý Tiểu Long và Hoàng Trạch Dân - trận đấu đưa cuộc đời Lý Tiểu Long sang một bước ngoặt mới.

Cảnh phim “Câu chuyện Lý Tiểu Long: Sự ra đời của Rồng”. Ảnh: CGV.

Hay tiếp nối những bộ phim về những chiến binh tinh nhuệ nhất thế giới Navy Seal rồi câu chuyện không mới nhưng cách kể hấp dẫn về những người phải chống chọi với cá mập hung dữ giữa biển sâu… Loạt phim tháng 9 đã và sẽ đem lại cho các fan điện ảnh cảm giác có những điều kỳ diệu chỉ có trên màn ảnh.

Muôn màu cảm xúc

Khởi đi tháng 9 là bộ phim hoạt hình hay dành cho các em và cả phụ huynh cũng tấm tắc. “Gia đình là tất cả” (Happy Family) dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả từng giành giải thưởng Emmy - David Safier đã được dịch sang 18 ngôn ngữ khác nhau và phát hành tại hơn 40 quốc gia.

Chuyện phim kể về “gia đình ma quái” Wishbone với hành trình vòng quanh thế giới nhằm truy lùng tung tích mụ phù thuỷ và hoá giải lời nguyền đầy khó khăn đã khiến mọi người nhận ra không có gì quan trọng hơn gia đình.

Chất hài pha lẫn hành động là màu sắc chủ đạo của “Logan Lucky: Vụ trộm may rủi” (Logan Lucky), đạo diễn Steven Soderbergh với nhiều gương mặt quen thuộc như Channing Tatum, Daniel Craig, Katie Holmes, Katherine Waterston, Sebastian Stan, Adam Driver… Phim kể câu chuyện về Logan - một cựu ngôi sao bóng đá - cùng anh trai mình lên kế hoạch một vụ cướp nhắm tới giải đua xe tốc độ Nascar để thoát khỏi sự bế tắc của cuộc đời.

Kinh dị vẫn là món ăn ưa thích của khán giả và các nhà làm phim nhiệt tình hưởng ứng với một loạt phim. “Mồi cá mập“ (Shark Terro) của đạo diễn Gerald Rascionato kể về một nhóm bạn người Mỹ tới Úc trong một chuyến đi tour lặn xuống biển bằng lồng.

Không may, chiếc thuyền của họ bị một làn sóng thủy triều bất ngờ nhấn chìm khiến họ bị mắc kẹt giữa mênh mông biển cả cùng đàn cá mập hung dữ ăn thịt người. “Amityvile: Quỷ dữ thức tỉnh” (Amityvile: The Awakening) của đạo diễn Franck Khalfoun xoay quanh những bí ẩn, kỳ lạ phát sinh trong ngôi nhà mới khi Belle và người anh song sinh chuyển đến cùng với người mẹ độc thân và Belle đã phát hiện ra mẹ cô không nói hết sự thật...

Ba điểm nhấn

Đầu tiên là sự xuất hiện của Channing Tatum, nam diễn viên điển trai Hollywood vào phần 2 của Kingsman với tên phim “Kingsman: Tổ chức hoàng kim” (Kingsman: The Golden Circle). Trong phim, Tatum sẽ vào vai đặc vụ Statesman có biệt danh Tequila, mang phong cách bụi bặm, phong trần đặc trưng của những chàng cao bồi Mỹ, như tương phản với sự lịch lãm đậm chất quý ông của các mật vụ Kingsman đến từ Anh.

Channing Tatum từng thể hiện khả năng vào vai đa dạng qua hàng loạt phim, lần này được tung hứng diễn xuất với dàn diễn viên gạo cội từng giành Oscar như Julianne Moore, Halle Berry, Jeff Bridges và Colin Firth, sẽ có thêm cơ hội chứng tỏ khả năng hóa thân tài tình ở mọi vai diễn.

Trong phần một, “Kingsman: The Secret Service” không chỉ gây ấn tượng với những cảnh hành động được dàn dựng sáng tạo, mà còn với những món “đồ chơi” công nghệ cao mới lạ như cây dù đa năng, bút phun thuốc độc hay đôi giày bấm dao. Tác giả của những thứ vũ khí không tưởng này là Merlin - một mật vụ trầm tính, ít nói nhưng lại sở hữu một bộ óc công nghệ thiên tài.

Trong phần hai này, đạo diễn Vaugh tiếp tục cho ra mắt một chuyên gia công nghệ đại tài khác là mật vụ Ginger, với hàng loạt món vũ khí đẳng cấp cho Stateman như súng máy hay cây roi laze “đậm chất Mỹ” với những pha hành động kỳ ảo…

Bộ phim “Đột kích hồ giấu vàng” (Renegades aka The Lake) xoay quanh một đội đặc nhiệm Navy Seal gồm 5 người được cử tới Serbia - một vùng đất đang bị giằng xé bởi chiến tranh và chiến trường loạn lạc. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ được giao, họ phát hiện ra một kho báu giá trị lên tới hàng trăm triệu USD chứa đầy vàng bị chôn vùi dưới một hồ nước.

Cả nhóm quyết định không mang hòm vàng về, mà sẽ dùng khối tài sản đó để giúp đỡ người dân trong vùng - những chủ nhân thực sự của gia tài này. Nhưng tình thế trở nên nguy hiểm hơn khi họ bị kẻ thù phát hiện tung tích. Và 5 người lính chỉ còn có 10 tiếng để thực hiện “nhiệm vụ bất khả thi”.

Được chắp bút bởi đạo diễn tài năng Luc Besson và Richard Wenk - những người đứng sau thành công của những tác phẩm điện ảnh đình đám “Taken” và “The Equalizer”, “Đột kích hồ giấu vàng” (103 phút), khắc họa sự tàn khốc của chiến tranh, sự gian khổ và hiểm nguy mà những người lính Navy Seal - những người được mệnh danh là những chiến binh tinh nhuệ nhất thế giới phải trải qua. Phim có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên J.K. Simmons, Sullivan Stapleton, Dimitri Leonidas, Ewen Bremmer, Sylvia Hoeks,…

Bộ phim đáng chú ý thứ ba là câu chuyện về huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. “Câu chuyện Lý Tiểu Long: Sự ra đời của rồng” (Birth Of Bruce Lee) được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật về trận giao đấu huyền thoại của ông và võ sư Hoàng Trạch Dân.

Trước khi trở thành một huyền thoại võ thuật được hàng triệu người biết tới, Lý Tiểu Long chỉ là một võ sư trẻ muốn khẳng định tài năng của mình tại San Francisco. Vào năm 1964, mọi thứ đã hoàn toàn đối với Lý Tiểu Long khi cao thủ Bắc Thiếu Lâm Hoàng Trạch Dân từ Trung Quốc tới San Francisco và nhận lời thách đấu với ông.

Đến tận ngày nay, kết quả của trận đấu vẫn còn rất nhiều tranh cãi, nó diễn ra như thế nào, ai là người giành chiến thắng, bao nhiêu người đã theo dõi trận đấu… hiện vẫn là một ẩn số đầy tranh cãi. Nhưng có một sự thật là, nhiều tháng sau khi đối đầu với Hoàng Trạch Dân, Lý Tiểu Long đã bắt đầu xem xét lại triết lý cá nhân của mình cũng như về Vịnh Xuân Quyền và quyết định sẽ sáng lập ra võ phái Triệt quyền đạo, và nhờ đó trở thành một trong những võ sư có tầm ảnh hưởng lớn nhất, một biểu tượng trong văn hoá đại chúng có tầm ảnh hưởng sâu rộng.

Vai diễn Lý Tiểu Long do diễn viên, đạo diễn kiêm chuyên gia dàn dựng võ thuật Ngũ Doãn Long đảm nhiệm. Cao thủ Hoàng Trạch Dân sẽ do diễn viên kỳ cựu người Trung Quốc Hạ Vũ đảm nhận.

Lý giải về lựa chọn diễn viên cho vai Lý Tiểu Long, nhà sản xuất Williams cho biết: “Những kỹ năng về võ thuật của Doãn Long thực sự rất tuyệt vời, và cũng giống như Lý Tiểu Long, anh ấy là người Mỹ gốc Hoa, từng lớn lên ở cả Chicago lẫn Hồng Kông. Những gì mà Doãn Long đã thể hiện trong quá trình làm việc với đạo diễn George Nolfi đã chứng minh rằng quyết định của chúng tôi là hoàn toàn chính xác.”

Có rất nhiều pha giao chiến được khắc hoạ trong phim, và dĩ nhiên cuộc đối đầu quan trọng nhất chính là màn giao đấu giữa Lý Tiểu Long và Hoàng Trạch Dân - một cảnh quay đã được ghi hình trong vòng 8 ngày liên tục. Có nhiều lời đồn đoán rằng cuộc giao đấu đã kéo dài từ 20 tới 25 phút, tuy nhiên các nhà làm phim đã quyết định sẽ để thời lượng của cảnh quay này là xấp xỉ 5 phút.

Phim cũng đánh dấu sự kết hợp của điện ảnh Mỹ và Trung Quốc, do đạo diễn George Nolfi chỉ đạo thực hiện dựa trên kịch bản do bộ đôi tác giả từng nhận đề cử Oscar - Stephen J.Rivele và Christopher Wilkinson chắp bút.

VIỆT VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/cao-boi-my-quy-ong-anh-quoc-va-vo-thuat-trung-hoa-563648.ldo