Cao Dĩ Tường đột tử: 40 phút sau khi ngã quỵ mới được đưa vào bệnh viện, sự chậm trễ của ekip 'Đuổi theo tôi đi' là thủ phạm gây ra cái chết

Theo chẩn đoán của chuyên gia khoa học và bác sỹ chuyên khoa thì sự chậm trễ trong công tác cấp cứu Cao Dĩ Tường trong show Đuổi theo tôi đi chính là thủ phạm gây ra cái chết của anh.

Tối qua, nam tài tử Cao Dĩ Tường ngất xỉu được đưa đi cấp cứu khi tham gia ghi hình show thực tế Đuổi theo tôi đi từ khuya đến tận sáng. Chỉ vài tiếng sau đó, truyền thông Trung Quốc dậy sóng và sốc với thông tin chính thức Cao Dĩ Tường đã qua đời vì đột quỵ ở tuổi 35. Những bác sỹ tại bệnh viện đã tận lực cứu chữa suốt 2 giờ nhưng không thể mang nhịp tim của anh trở lại.

Cao Dĩ Tường

Poster chương trình “Đuổi theo tôi đi”

Theo ghi nhận từ hiện trường, khi Cao Dĩ Tường ngã quỵ xuống, nhà sản xuất vẫn tiếp tục ghi hình để lấy hiệu ứng tình cảm cho show. Lúc này, Hoàng Cảnh Du ở cạnh Cao Dĩ Tường hoảng loạn hét lớn: “Các người còn quay nữa hay sao! Mau cứu người!“. Suốt 15 phút sau, tại hiện trường không có lấy một bác sỹ hay nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp, Hoàng Cảnh Du không kiềm chế được liên tục kêu gào: “Bác sỹ, bác sỹ đâu!”.

Cái chết oan uổng của Cao Dĩ Tường khiến nhiều người phẫn nộ, uất ức.

Đến hơn 40 phút sau, Cao Dĩ Tường được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng “đồng tử giãn hết mức”. Suốt 2 tiếng cật lực nhưng bác sỹ đành lắc đầu, không thể nào cứu sống được Cao Dĩ Tường vì đưa đến cấp cứu quá muộn màng.

Đuổi theo tôi đi là một chương trình vận động mạnh, có cường độ cao và thi đấu theo hình thức đối kháng hay thời gian. Cũng chính vì điều này đã dẫn đến nhiều nghệ sỹ không thể chịu đựng được, khách mời lẫn thành viên chính thức xảy ra chấn thương và đuối sức trong quá trình thi đấu. Ngay cả những vận động viên đạt giải quán quân Olympic như Lý Tiểu Bằng, Trâu Thị Minh cũng phải trực tiếp than thở: “Tôi không ổn rồi”. Thành viên trẻ tuổi như Phạm Thừa Thừa, Tất Văn Quân nhiều lần phải nôn mửa trong quá trình ghi hình, Lý Chấn Ninh được dìu lên xe cứu thương để thở bình dưỡng khí.

Tờ Phượng Hoàng đã phỏng vấn, liên hệ với nhà khoa học, chuyên gia cấp cứu Trương Nguyên Xuân, ông cho biết: “Thời gian vàng để cứu sống một người đột tử là 10 phút đầu tiên. Mỗi phút trôi qua, tỷ lệ cứu sống sẽ giảm xuống 7-10%, nhưng nếu cấp cứu kịp thời, tỷ lệ sống sót lên đến 90%”.

Qua đó có thể thấy, sự chậm trễ và tắc trách của ekip Đuổi theo tôi đi chính là thủ phạm gây ra cái chết oan uổng và tức tưởi cho Cao Dĩ Tường. Dư luận Trung Quốc đang nổi lên làn sóng phẫn nộ đối với chương trình và nhà đài phát sóng Chiết Giang.

Văn bản thanh minh không có lấy một lời xin lỗi, thể hiện sự vô lương tâm, thiếu trách nhiệm của ekip 'Đuổi theo tôi đi' và đài Chiết Giang.

Đây không phải là lần đầu tiên đài Chiết Giang hứng phải chỉ trích vô trách nhiệm và không bảo đảm sự an toàn cho nghệ sỹ và những người tham gia chương trình của mình. Vào 7 năm trước, trợ lý của Thích Tiểu Long cũng phải ra đi mãi mãi vì sự tắc trách này.

Nam trợ lý phải tập nhảy cầu ở độ cao 3m cùng Thích Tiểu Long trong lúc ghi hình chương trình của đài Chiết Giang. Bởi vì không có đội ngũ nhân viên y tế chuyên nghiệp và bảo đảm an toàn cần thiết mà mất mạng với lý do chết đuối khi xung quanh có vô số người.

Với văn bản thanh minh về cái chết của Cao Dĩ Tường, đài Chiết Giang copy từng câu từng chữ giống nhau như đúc với văn bản như 7 năm trước về vụ trợ lý Thích Tiểu Long. Nhà đài chỉ việc sửa lại tên thành Cao Dĩ Tường và ghi nguyên nhân chết vì đột tử. Ngoài ra, bên phía Chiết Giang không hề viết rõ lí do, cũng không xin lỗi, không nhận trách nhiệm,….

Thiên Bình

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/su-tho-o-cua-duoi-theo-toi-di-chinh-la-thu-pham-giet-cao-di-tuong-6522989.html