Cao sơn cảnh hành ! (Nhân ngày Giỗ Tổ mùng mưòi tháng Ba)

Thân mình do Cha Mẹ sinh ra, lại được nuôi cho ăn học. Dẫu không thiên kinh vạn quyển, chí ít cũng mon men đọc được, hiểu được 4 chữ lớn ghi ở cổng đền các Vua Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh 'CAO SƠN CẢNH HÀNH!', có nghĩa: 'Hãy hướng lên cao mà bước tới'

Suy rộng ra là: con người phải bước đi theo TRÍ TUỆ, hãy ngẩng cao nhìn trời mà đặt chân mình lên con đường “Quang minh chính đại“.

Hành hương thắp hương tưởng nhớ các Vua Hùng ngày chính Giỗ 10/3 âm lịch.

Như thế, dù cho thân phận thế nào, là Công hầu khanh tướng hay bình dân đạm bạc, khi bưng bát cơm ăn, không hổ thẹn với Mẹ Cha. Khi đọc sách, không hổ thẹn với lương tâm và chữ nghĩa.

Lại được biết trong Kinh Phật có câu “Trong cuộc đời này, TRÍ TUỆ là vĩnh cửu, mọi thứ còn lạ đều là Vô Thường (sắc không) “.

Như vậy, TRÍ TUỆ là đỉnh cao mà con người cần vươn tới để hoàn thiện bản thân, là chân lý mọi thời đại và luôn mới.

Sống có TRÍ TUỆ, là sống với sự vĩnh cửu của đất trời, cách xa và rất xa sự vô cảm, vô tri vô giác của cỏ cây.

Cao quý thay sự vang bóng của chữ nghĩa vọng về từ Đền Tổ các Vua Hùng :

“ CAO SƠN CẢNH HÀNH!”

LK.

Hà Nội 18 /4/ 2024

Chuyện làng quê

Lê Kiều

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/cao-son-canh-hanh-nhan-ngay-gio-to-mung-muoi-thang-ba-a24365.html