Cao Thái Sơn: Tôi và Bảo Phương có duyên mà không có nợ

(iHay) Tiết lộ mới nhất của Cao Thái Sơn sẽ không làm fan ruột của anh bất ngờ nhưng sẽ là câu trả lời cho Bảo Phương, cô gái si mê anh bấy lâu nay: “Tôi xác định thông tin này lần cuối: Tôi coi Bảo Phương như một người bạn tốt”.

Hình ảnh Cao Thái Sơn với mái tóc đã bị cắt bỏ được các fan nhiệt tình ủng hộ và tạo ra trào lưu "xuống tóc" của hè này trong lượng fan lớn của anh

Cao Thái Sơn tung tăng tại Mỹ, anh thực hiện chuyến đi dài ngày để chiêm nghiệm về những lùm xùm gây ra trong thời gian qua và học hỏi, đầu tư thêm cho sự nghiệp âm nhạc của mình

Kết nối với iHay, Cao Thái Sơn tiết lộ nhiều chuyện thú vị về đời sống riêng tư, một trong những khía cạnh còn nhiều nghi vấn và tạo ra sự hấp dẫn cũng như gây tò mò kèm scandal trong sự nghiệp của mình.

Chỉ coi Bảo Phương là bạn tốt

* Chào anh! Gần đây “dân tình” đồn thổi mối quan hệ của anh và cô gái xinh đẹp, bị báo giới gọi là “fan cuồng”, tự xưng chỉ có “TIỀN-TÀI-DANH-VỌNG” và một tình yêu trọn vẹn dành cho anh đang ở giai đoạn sóng gió?

Vâng, chào bạn. Trước tiên, tôi xin phép được xác định lần cuối cùng về mối quan hệ của tôi và Bảo Phương: Tôi chỉ coi cô ấy như một người bạn tốt.

Có thể cô ấy dành tình cảm cho tôi rất nhiều nhưng tôi lại không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Có thể chúng tôi có duyên nhưng chưa có nợ. Tôi rất cám ơn sự quan tâm và tình cảm cô ấy dành cho tôi. Chúng tôi không phải là cặp tình nhân như nhiều người nghĩ.

* Xin lỗi anh, nếu câu hỏi sau là hơi quá riêng tư nhưng sẽ khó giải thích bởi công chúng đều đã biết việc anh và cô ấy đi “xa” hơn mối quan hệ bạn bè và có lần cô ấy đã công bố những hình ảnh nhạy cảm nhằm khẳng định “chủ quyền” về mối quan hệ của hai người?

Không, không sao cả, những việc đã công khai thì chúng ta đều có thể hỏi và trả lời công khai thẳng thắn. Thực sự thì chúng tôi đều còn trẻ và đều chưa có ràng buộc gì. Bản thân tôi cũng mong muốn tìm được một nửa của mình và không thể phủ nhận Bảo Phương là cô gái mà rất nhiều người đàn ông hướng tới: như bạn vừa đề cập, cô ấy đúng là một cô gái trẻ hội đủ những yếu tố mà nhiều cô gái phải mất thời gian dài để mơ ước và phấn đấu mới có được. Nhưng có thể cô ấy còn quá trẻ và sự cuồng nhiệt, sốc nổi của cô ấy đã khiến một người trải qua nhiều thăng trầm, bất ổn trong cuộc sống như tôi cảm thấy chững lại.

* Nếu bản thân anh đã có suy nghĩ như vậy sao anh luôn “NO COMMENT” trước sự nồng nhiệt của cô ấy mà không dứt khoát một lần để cô ấy “có hướng riêng”?

Thực ra, đây là một vấn đề tế nhị mà chắc chắn không người đàn ông nào muốn đề cập tới hay muốn thẳng thừng… Nhưng chắc chắn những ai gần gũi và theo dõi bước đi của chúng tôi hằng ngày đều nhận ra cách mà tôi đối xử với cô ấy sau hôm Bảo Phương tung hình ảnh nhạy cảm của chúng tôi lên mạng xã hội. Tôi nghĩ rằng, một người sắc sảo như Bảo Phương hẳn là đủ nhạy cảm để đoán biết nhưng chính sự cuồng nhiệt tới mức phớt lờ và luôn công khai mọi chuyện riêng tư của cô ấy lại mang tới cho tôi một sự bất an. Và tôi cảm thấy nản khi cần phải nói điều gì đó ấm áp với những hành động như vậy.

Nhưng qua đây, tôi cũng mong sau bài trả lời này, dư luận không mổ xẻ và “ném đá” vào mối quan hệ của chúng tôi cũng như không nói qua nói lại về tình cảm của Bảo Phương dành cho tôi bởi tôi không muốn vì tôi mà cô ấy bị phán xét hay đối xử không công bằng. Tôi cũng cầu chúc cho Bảo Phương tìm được người đàn ông xứng đáng, phù hợp và mang tới hạnh phúc cho cô ấy.

Người tình bí ẩn chốn… "thiên đường"

* Gần đây trên trang cá nhân anh liên tục thổ lộ sự khổ tâm về một nhân vật nào đó trên đất Mỹ, tại nơi mà anh gọi là “thiên đường”, đó có phải là nguyên nhân khiến anh thờ ơ với Bảo Phương và đẩy cô ấy vào những hờn ghen mất phương hướng?

Tôi và người bạn của tôi quen và yêu nhau đã lâu. Chúng tôi yêu nhau và xác định một tương lai gắn bó chứ không phải là một cuộc tình mây gió. Nhưng bởi chúng tôi khác biệt về lứa tuổi và bởi vì sinh ra, lớn lên bên Mỹ, lại là người thành đạt, giỏi giang, cũng đã trải qua sự đổ vỡ trong hôn nhân nên người đó cá tính, mạnh mẽ và cực đoan.

Tại Mỹ, Cao Thái Sơn vẫn kết nối và chia sẻ tâm trạng thường xuyên với fan của mình. Sơn hiện đang học thêm ngoại ngữ và tập phát âm, tập hát tiếng Anh chuẩn cho dự án sắp tới của mình

Cao Thái Sơn và Bảo Phương (người yêu tin đồn hay fan cuồng theo cách gọi của báo giới)

Tôi ít tuổi hơn nhưng đóng vai trò trụ cột, luôn quan tâm và tôi thích một sự dịu dàng, ngọt ngào dù có thể cá tính và bướng bỉnh. Chính vì sự khác biệt lớn này mà chúng tôi đã hai ba lần chia tay nhưng vì cũng là người nặng ân tình, khó dứt bỏ nên chúng tôi lại quay lại. Bảo Phương đã xuất hiện ở giai đoạn chúng tôi đã nói lời chia tay.

Nhưng có lẽ vì có duyên mà không có nợ nên tôi và Bảo Phương đã không thể gắn bó lâu hơn hoặc có thể đi đường dài với nhau và việc tôi quay lại với người cũ cũng là khoảng thời gian sau đó, khi tôi đã gián đoạn sự liên lạc hay những kết nối đầy yêu thương, giận hờn của Bảo Phương.

* Hiện tại, mối quan hệ của anh và người bạn chốn "thiên đường" kia thế nào, vẫn thấy rất nhiều tâm sự não nề trên trang cá nhân của anh?

Các cụ nhà ta có dạy: quá tam ba bận và tôi đã đi quá giới hạn cho phép nên cuộc tình khiến tôi đau đớn bấy lâu đã được khép lại. Tôi phải tìm lối riêng cho bản thân và tôi nghĩ rằng tôi là người may mắn, có nhiều lựa chọn. Sẽ không khó để tôi có ai đó bên cạnh nhưng tôi vốn là người thận trọng trong các mối quan hệ, nhất là sau khi đã đi qua những bồng bột, háo thắng của tuổi trẻ thì tôi càng cần phải suy nghĩ và tìm hiểu kỹ càng hơn để không bị xảy ra những chuyện đáng buồn như thời gian qua.

* Anh có thấy nuối tiếc về những gì đã xảy ra và khiến mọi người mất niềm tin cũng như luôn hoài nghi về những việc anh làm, những thành quả anh đạt được?

Có lẽ thời gian qua tôi đã đánh rơi nhiều thứ. Tôi nghĩ rằng với bất kỳ ai khi đang gặt hái được danh vọng, được đánh giá là thành công và có được những may mắn, được cuộc đời ưu ái cho nhiều thứ cũng dễ sinh tự đắc và họ thường có cảm giác chẳng sợ bất kể điều gì, thích làm những việc ngông cuồng như: tạo ra hành động bất ngờ, khó đoán trước mà chính bản thân mình không biết đó là ngông cuồng và tôi từng bị rơi vào tình trạng đó. Chính vì nhận thức được những vụng dại và ngốc nghếch đầy cảm tính của mình mà tôi phải chững lại. Tôi muốn tách mình khỏi môi trường mình đang sống một thời gian, tránh xa showbiz và nhìn lại toàn bộ hành trình vấp váp của mình vừa qua, đồng thời trau dồi thêm kiến thức và học hỏi thêm chuyên môn.

* Còn thông tin mà báo giới đăng tải rầm rộ về việc anh đang muốn… tuyển vợ thì sao? Thực hư chuyện này thế nào, không lẽ đó lại là một chiêu trò nếu anh nói rằng anh… đi ở ẩn?

Ở ẩn chỉ là một cách nói cho vui thôi, còn thực ra thì tôi vẫn hoạt động và âm thầm đầu tư học hỏi và nghiên cứu một hướng phát triển mới cho sự nghiệp của mình. Còn chuyện muốn lập gia đình thì đó là mong muốn và cũng là kế hoạch trước mắt của tôi. Có lẽ tôi đã phải trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống và tôi rất muốn tìm một chốn bình yên cho riêng mình. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc sống mới đầy trách nhiệm và tôi có thể hết lòng cho gia đình của mình được rồi.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Nhật Minh (thực hiện)

Ảnh: NVCC

Nguồn Thanh Niên: http://ihay.thanhnien.com.vn/pages/20140502/cao-thai-son-toi-va-bao-phuong-co-duyen-ma-khong-co-no.aspx