Cặp chị em sinh đôi tại SEA Games 31: Hiện tượng bóng rổ từ Mỹ về Việt Nam thi đấu, sở hữu loạt khoảnh khắc dễ thương

Lần đầu xuất hiện tại SEA Games, chị em Trương Thảo Vy và Trương Thảo My đã ghi điểm trong mắt những người yêu thích bóng rổ lẫn cộng đồng mạng.

Những ngày vừa qua, thông tin về các VĐV thi đấu tại SEA Games 31 đã và đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ thể thao nói riêng cũng như dân tình nói chung. Ngoài phong độ hay thành tích thi đấu, những câu chuyện bên lề của họ cũng được theo dõi sát sao.

Trong đó, được chú ý nhất nhì phải kể đến những tuyển thủ Việt kiều, hiện đang sinh sống ở nước ngoài nhưng đã về nước để cống hiến cho ĐTQG như chị em sinh đôi họ Trương là Trương Thảo My (Kayleigh Trương - số áo 11) và Trương Thảo Vy (Kaylynne Trương - số áo 14) của môn bóng rổ.

Trương Thảo Vy (trái) và Trương Thảo My (phải) (Ảnh: Bóng rổ TV)

Trương Thảo Vy (trái) và Trương Thảo My (phải) (Ảnh: Bóng rổ TV)

Hai chị em sở hữu chiều cao lần lượt là Thảo Vy - 1m72 và Thảo My - 1m75 (Ảnh: Huy Phạm)

Hiện tượng của bóng rổ học đường ở Mỹ

Được biết Thảo My và Thảo Vy (thường được gọi là Trương Twins) sinh ra và lớn lên tại Houston, Texas (Mỹ), có bố và mẹ đều là người Việt. Từ hồi 5 tuổi, 2 chị em đã được bố - 1 cựu cầu thủ bóng rổ dạy chơi bóng với mục đích để cho 2 con vui và được rèn luyện sức khỏe.

Niềm yêu thích với trái bóng cam của Trương Twins cứ thế lớn dần và trở thành đam mê mãnh liệt. Đến thời gian học trung học, 2 chị em nhanh chóng gây ấn tượng và có thành tích thi đấu nổi bật khi tham gia đội bóng ở trường cấp 3. Vào năm 2018, chị em họ Trương còn từng được mời lên trại tập huấn của đội tuyển bóng rổ U17 Mỹ để thử sức cho đội hình chính tham dự FIBA Women's U17 World Cup.

Dù lần thử sức này không thành công nhưng đã trở thành lý do giúp Thảo My và Thảo Vy lọt vào "tầm ngắm" của nhiều trường đại học ở Mỹ. Đến năm 2019, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cả hai cùng được học bổng thể thao của Đại học Gonzaga - trường ĐH tư thục nổi tiếng và có truyền thống lâu đời. Hiện tại Trương Twins cùng thi đấu ở vị trí hậu vệ cho đội bóng rổ của trường tại NCAA Women Division 1 (cấp độ cao nhất của bóng rổ đại học/ cao đẳng tại Mỹ).

Trương Twins khi thi đấu cho đội bóng ở trường đại học (Ảnh: FBCN)

Được bố mẹ "hộ tống" về Việt Nam thi đấu

Trong lần về nước thi đấu này, chị em họ Trương không đi một mình mà đã có bố mẹ đi theo cổ vũ. Đặc biệt hơn, đây cũng là lần đầu tiên bố mẹ Trương Twins về Việt Nam. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam và có những trải nghiệm tuyệt vời. Được tiếp xúc với cộng đồng người Việt và trải nghiệm nền văn hóa nước mẹ thật sự là những kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi" - cô Thảo - mẹ của Trương Twins tâm sự.

Bố mẹ Trương Twins đã về nước để cổ vũ 2 con (Ảnh: Kicks Geeks)

Trong khi đó, kể về quá trình chơi bóng rổ của con gái với truyền thông, chú Mẫn - bố của Thảo My và Thảo Vy cho biết: "...Còn nhớ ngày nào mới dạy các con tập nhồi, tập ném, rồi đi du đấu trong khu vực bang ở các cấp cơ sở, phổ thông. Bỗng một ngày được nhận học bổng thể thao của nhiều trường đại học, giờ đây đã khoác áo đội tuyển. Chú cảm thấy rất hạnh phúc".

Chú Mẫn - "HLV đặc biệt" của Thảo My và Thảo Vy trò chuyện riêng với 2 con sau trận thua Indonesia ngày 13/5 (Ảnh: Huy Phạm)

"Đốn tim" dân mạng bằng loạt khoảnh khắc dễ thương

Trong một diễn biến khác, Trương Twins đã trở thành những nhân vật cực hot trên MXH. Vượt ngoài phạm vi những người yêu thích trái bóng cam, hai chị em họ Trương đã "đốn tim" dân mạng vì loạt khoảnh khắc cực kỳ dễ thương.

Chẳng hạn như sau khi được trao huy chương Bạc vào ngày 14/5 vừa qua, Trương Thảo Vy đã cho sao la - linh vật của SEA Games 31 vào áo khoác. Trông cô nàng và sao la gấu bông chẳng khác nào chuột túi, netizen vừa phì cười vừa cảm thán: "Người thành công luôn có cách để sao la riêng".

Không thể không thả tim cho khoảnh khắc đáng yêu của Thảo Vy (Ảnh: Bóng rổ TV)

Và hành động dễ thương thường có tính "lây lan" cao nha mọi người ơi! (Ảnh: Kicks Geeks)

Trước đó, từ khi mới tập trung tập luyện cùng tuyển bóng rổ nữ, Thảo Vy cũng đã "hạ gục" cộng đồng mạng bằng một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Nhan sắc mộc mạc nhưng cực kỳ tươi tắn, xinh xắn của 2 chị em cũng là nguyên nhân Trương Twins được lòng mọi người ngay từ lần đầu tiên dự SEA Games.

Nhan sắc và nụ cười trong trẻo của Thảo Vy

Lúc thi đấu thì nghiêm túc và tập trung còn bình thường Thảo Vy lại nhí nhảnh, tinh nghịch (Ảnh: Huy Phạm, Bóng rổ TV)

Thảo My cũng sở hữu 1 lượng fan không nhỏ sau kỳ SEA Games này (Ảnh: Huy Phạm, Bóng rổ TV)

Cùng tuyển bóng rổ nữ làm nên lịch sử

Tại SEA Games 31, Trương Twins có tên thi đấu ở cả 2 thể thức 3x3 và 5x5 và được kỳ vọng sẽ cùng đồng đội làm nên lịch sử. Và không phụ sự kỳ vọng này, ngày 14/5 vừa qua, các cô gái tuyển bóng rổ đã giành huy chương Bạc ở nội dung 3x3. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển bóng rổ nữ Việt Nam mang về thành tích ở sân chơi khu vực.

Từ ngày 16 - 22/5 tới đây, thể thức thi đấu 5x5 của môn bóng rổ sẽ tiếp tục diễn ra. Địa điểm thi đấu là NTĐ Thanh Trì, Hà Nội và khán giả được tự do vào cửa. Cùng ủng hộ cho Trương Twins và đồng đội nhé!

Lần đầu tiên, tuyển bóng rổ nữ Việt Nam đạt thành tích ở khu vực (Ảnh: Huy Phạm)

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/cap-chi-em-sinh-doi-tai-sea-games-31-hien-tuong-bong-ro-tu-my-ve-viet-nam-thi-dau-so-huu-loat-khoanh-khac-de-thuong-22022165103952476.htm