Cặp đôi 'chôm' khuôn đúc của doanh nghiệp

Cần tiền trang trải cho cuộc sống, Nguyễn Bá Đạt (32 tuổi) đã lấy trộm khuôn đúc của công ty.

Nguyễn Bá Đạt và Phan Thị Nhàn cùng tang vật tại cơ quan công an.Ảnh: Đoàn Thùy

Nguyễn Bá Đạt (sinh năm 1990, ở thôn Mĩ Cụ, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) là công nhân Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam ở thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang (Thanh Miện). Thời gian qua, Đạt và Phan Thị Nhàn (sinh năm 1983, có hộ khẩu thường trú tại xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chưa đăng ký kết hôn nhưng sinh sống như vợ chồng và đã có con chung hơn 1 tuổi. Hiện Nhàn đang mang thai cháu thứ 2.

Tại công ty, Đạt làm ở bộ phận đổ bột của phân xưởng 1. Thời gian làm việc, Đạt thường xuyên sang bộ phận nguyên liệu của phân xưởng tạo hạt nhựa để lấy nguyên liệu về. Do đó, Đạt hầu như nắm rõ thời gian, cách thức vận hành, các máy móc, đồ dùng sản xuất ở đây. Quá trình lấy bột, Đạt nhìn thấy tại khu vực gần cửa ra vào của bộ phận nguyên liệu có giá kê bằng kim loại để nhiều khuôn kim loại dùng để đúc nhựa. Vị trí này không có người trông coi.

Tối 20.7.2022, Đạt chuẩn bị đi làm ca đêm thì Nhàn kêu hết sữa cho con. Đạt đến công ty làm ca đêm như mọi ngày. Vừa làm vừa bị ám ảnh bởi lời người vợ than vãn, cùng với thời điểm này khá túng bấn nên Đạt nảy sinh ý định lấy trộm các khuôn đúc kim loại để bán lấy tiền chi tiêu. Đến 1 giờ ngày hôm sau, thấy vắng người qua lại ở khu sản xuất của công ty, Đạt liền mang theo một xe kích kéo sang bộ phận nguyên liệu. Quan sát không có ai, Đạt lấy 11 khuôn đúc kim loại kéo ra bờ tường bao cạnh khu vực máy xử lý bụi của công ty cất giấu.

Do tường cao, để đưa được đồ vừa lấy trộm ra ngoài, Đạt lấy một giá để hàng rồi đứng lên lần lượt bê 11 khuôn đúc vứt ra ngoài. Sau đó, Đạt quay lại vị trí của mình làm việc bình thường. Đạt gọi điện cho Nhàn và nói: "Anh lấy được ít cục sắt ở công ty. Em đến lấy mang về". Nhàn hỏi: "Lấy trộm làm gì". Đạt bảo: "Đằng nào cũng lấy vứt ra ngoài đường rồi, em đến chở về đi". Nhàn nghe lời liền đi xe máy điện đến gần Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam gọi điện thoại và được Đạt hướng dẫn đi vào chỗ vứt 11 khuôn đúc. Do trước đây Nhàn cũng đã làm việc tại một công ty ở khu vực này nên nhanh chóng tìm được và chở 11 khuôn đúc về nhà của Đạt ở Thái Bình.

Đến 7 giờ ngày 21.7, hết giờ làm việc, Đạt về nhà và cùng Nhàn chở 11 khuôn đúc đến cửa hàng phế liệu của chị Đ.T.H. cùng huyện bán được hơn 1,9 triệu đồng.

Sau đó, Đạt vẫn đi làm bình thường. Thấy các khuôn đúc vẫn không có người trông coi, Đạt tiếp tục nảy sinh ý định trộm cắp. Khoảng 1 giờ 30 ngày 23.7, Đạt lại dùng xe kích kéo sang chỗ để các khuôn đúc kim loại thực hiện 2 lần lấy trộm được 12 chiếc. Số tài sản này, Đạt cất giấu ở chỗ lần trước để tìm cơ hội mang đi tiêu thụ.

Phát hiện số lượng lớn khuôn đúc kim loại bị mất trong thời gian ngắn, Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện đã khẩn trương tiếp nhận và điều tra, làm rõ đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp trên là Đạt.

Sáng 24.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện đã triệu tập Đạt. Qua đấu tranh, Đạt đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Sau đó, Đạt chỉ nơi cất giấu, giao nộp 12 khuôn đúc lấy trộm vẫn chưa tiêu thụ. Cơ quan công an đã thu hồi lại 11 chiếc khuôn đúc Đạt lấy trộm trước đó. Theo kết quả định giá của cơ quan chức năng, tổng giá trị tài sản Đạt trộm cắp là hơn 92,8 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện đã quyết định khởi tố bị can đối với Đạt và Nhàn về tội trộm cắp tài sản.

Đạt có một tiền án về tội cướp giật nhưng không chịu tu tỉnh, chỉ vì khó khăn nhất thời tiếp tục vướng vào vòng lao lý.

DANH TRUNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/phap-luat/cap-doi-chom-khuon-duc-cua-doanh-nghiep-217794