Cặp đôi Sài Gòn cho khách đăng ký dự tiệc cưới trên... mạng; khám phá cả chuyện tình

Nhập mã dự cưới, điền thông tin cá nhân, xác nhận số người ăn cưới,... là những gì mà khách đến dự lễ cưới của một cặp đôi Sài Gòn phải làm. Ý tưởng về cách mời cưới thời 4.0 này đã khiến nhiều người thích thú!

Trang web tự tay chàng trai dân IT chuyên nghiệp chuẩn bị cho lễ cưới của mình - Ảnh: ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Thiệp cưới 4.0

Từ những bức thư tay, người ta dần quen với tin nhắn điện thoại, e-mail và hàng loạt những công cụ trò chuyện tiện dụng khác. Từ những trang nhật ký, người ta chuyển sang dùng blog và giờ đây là sự phổ biến, thậm chí không thể thiếu của các trang cá nhân trên mạng xã hội. Sự phát triển chóng mặt của công nghệ đang dần phục vụ con người tốt hơn bao giờ hết. Nhưng để tấm thiệp mời cưới truyền thống cũng được “4.0 hóa” thì quả thực khiến ai thấy cũng “ngả ngửa”!

Mới đây, anh Đoàn Thiên Phúc (30 tuổi, ngụ Q.7) đã sáng tạo cho lễ cưới của mình một trang web, mà ở đó tích hợp tất cả những thứ cần thiết cho một đám cưới: ảnh cưới, clip về đám hỏi trước đó; một vài mẩu tâm sự ngắn về tình yêu của vợ chồng; đặc biệt là form đăng ký… dự lễ cưới, google maps chỉ đường và cả số tài khoản cho ai đó muốn chúc mừng mà không đi được!

Phá vỡ đi cách mời cưới truyền thống, nhưng anh chàng dân công nghệ thông tin này lại khiến bạn bè, người thân thích thú và hết lời ủng hộ, bởi cách làm hài hước, dễ thương, nhưng cũng chỉn chu và không kém phần trang trọng.

Đối với người thân lớn tuổi, Phúc và Thúy gửi thiệp giấy bình thường, trên đó có ghi mã và địa chỉ web để xác nhận tham dự lễ cưới. Còn với bạn bè, cặp đôi mời online và gửi thẳng mã số kèm địa chỉ web - Ảnh: NVCC

Giao diện web đơn giản với những mẩu chuyện tình yêu dễ thương - Ảnh: ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Áp dụng triệt để công nghệ 4.0 để kêu gọi mọi người chia sẻ ảnh khi dự cưới kèm hashtag #PhucLoveThuy - Ảnh: ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi nhận thiệp giấy từ cặp đôi (có in mã số, địa chỉ web), khách dự cưới có thể truy cập web và thấy ngay hình ảnh của cặp đôi này, kèm nút “Xác nhận tham dự” nằm nổi bật. Khi bấm vào, khách sẽ được chuyển đến phần điền thông tin cá nhân, bao gồm tên, e-mail, số điện thoại, mã số thư mời, số người dự cưới. Sau khi hoàn tất, khách sẽ xác nhận bằng cách bấm vào dòng chữ hài hước: “Ok. Chốt vậy nhen”.

Không những thế, trang web còn rất sinh động khi khách có thể đọc mẩu chuyện tình yêu với cái tựa “Tụi mình đã ký giấy bán thân cho nhau”. Căp đôi cũng kết bằng câu thông báo hóm hỉnh về lễ cưới: “Điều đó sẽ được công bố vào ngày 19/05/2019 và chúng tôi mong bạn là một phần của ngày quan trọng đó ahihi”.

Một mẩu chuyện khác với tựa đề “Cô ấy đã lừa tôi như thế nào” kể về lần đi xem phim của cặp đôi. Và khi Phúc phát hiện bạn nữ sợ ma, cũng là lúc câu chuyện tình cổ tích bắt đầu. Bên cạnh đó, khách cũng có thể xem nhiều hình ảnh dễ thương của cặp đôi này trong thời gian hẹn hò.

Chi tiết hơn nhiều so với việc chỉ mời cưới bằng thiệp, khách khi truy cập vào trang web này có thể hình dung được chặng đường để đi tới hôn lễ viên mãn của Phúc và cô dâu Nguyễn Thị Phương Thúy (28 tuổi, ngụ Q.7). Đồng thời, những thông tin chi tiết nhất về thời gian, địa điểm cũng được trình bày sinh động và dễ dàng, khiến mọi người khó mà quên.

Khi nhấp vào "Xác nhận tham gia", khách dự cưới sẽ được chuyển đến phần điền thông tin cá nhân. Số tài khoản của hai vợ chồng cũng được khéo léo đan cài, dành cho những khách không đến dự lễ cưới được - Ảnh: ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trang web có đầy đủ video đám hỏi, ảnh cưới, giờ giấc các sự kiện và bản đồ hướng dẫn cụ thể - Ảnh: ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đến cả câu chốt hạ cuối cùng “Được thực hiện bởi Phúc với rất nhiều dành cho Thúy” cũng khiến mọi người cảm thấy ghen tỵ vì tình yêu đẹp của cặp đôi - Ảnh: ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Chồng luôn nhường nhịn vì vợ... đai đen

Chia sẻ về tình yêu của mình, Thiên Phúc kể: “Mình biết cô ấy từ thời còn là sinh viên IT, qua những tấm ảnh mà nhiều bạn bè khác chia sẻ trong group facebook. Lần đầu tiên thấy ảnh cô gái xinh như thiên thần, mình và cả lớp bị “hớp hồn” liền. Mãi cho đến khi cô ấy đi du học nước ngoài, rồi trở về, mình vẫn cứ âm thầm đọc từng trạng thái cô ấy chia sẻ về các vấn đề trong cuộc sống, và thấy rất hợp với suy nghĩ của mình”.

Thói quen lặng thầm ấy khiến Phúc thấy mình và cô gái kia như hai người tri kỉ nhưng… chưa bao giờ nói chuyện. Đến một ngày mùa thu năm 2018, anh chàng mới lấy hết can đảm nhắn tin cho Thúy lúc đêm khuya, vì biết cô… hay đi ngủ sớm.

“Ai dè hôm đó cô ấy lại thức khuya đọc sách và trả lời mình ngay. Mãi về sau mình mới biết, thì ra cổ cũng hay xem trang cá nhân của mình và cũng có chút ấn tượng về mình nên mới trả lời tin nhắn”, Phúc cười đắc chí.

“Những lúc bất đồng quan điểm, mình đều nhường cho vợ thắng, vì cô ấy có đến 2 đai đen Karate và Vovinam", Phúc dí dỏm - Ảnh: NVCC

Tình yêu hạnh phúc của cặp đôi khiến nhiều bạn bè ngưỡng mộ - Ảnh: NVCC

Từ lần đó, Phúc dần nhận ra Thúy không những xinh đẹp mà còn giỏi hội họa, thơ ca, đánh đàn, và cả… võ thuật nữa! Sau nhiều lần trò chuyện, anh chàng đánh liều hẹn gặp, nhưng Thúy nhất quyết không chịu. Thay vào đó, Thúy gửi cho anh những bức thư tay với… vết son làm chữ ký.

Phúc kể: “Lúc đó, dù không được gặp nhưng mình cũng rất hạnh phúc, thậm chí còn lên google học luật làm thơ gửi lại cho cổ. Cuối cùng cho đến một ngày, cô ấy cũng chịu gặp nhau. Buổi hẹn hò đầu tiên lãng mạn tại một nhà hàng trên cao. Mình dân IT nên hơi ít nói, nhưng khi gặp cô ấy thì bỗng có rất nhiều thứ để chia sẻ và bàn luận. Thế lả cả hai đều không muốn chia xa nữa”.

Chia sẻ về tình yêu của mình, Thúy cũng cười, kể lại: “Dịp Tết, anh ấy dẫn gia đình ra chơi nhà mình. Hai đứa định sắp xếp hai bên gia đình ăn uống xong sẽ thưa chuyện, vậy mà mới mời hai bên ngồi xuống, bố mẹ đều bảo “đã bàn xong hết rồi, xem sơ ngày luôn rồi”, làm hai vợ chồng mình muốn té ngửa luôn”.

Chú rể chia sẻ, do tính thích đùa nên anh còn đưa cả những hình ảnh hài hước của vợ nhưng lên web, nhưng đã bị cô lén xóa mất! - Ảnh: NVCC

Nói về ý tưởng làm trang web, cặp đôi cho biết, do cả hai đều là những người đi du học nước ngoài, nên tư tưởng rất thoải mái. Và việc thực hiện trang web cưới cũng là cách cặp đôi muốn trân trọng những khoảnh khắc tuyệt vời đã ở cạnh nhau.

Trang web được Phúc hoàn rất nhanh! Anh tiết lộ: “Chỉ cần dùng notepad để code web thôi chứ không dùng tool gì cả. Tổng thời gian thiết kế từ logo, hình ảnh, tham khảo ý tưởng các đám cưới khác cho đến lúc hoàn thành trang web chạy được chỉ trong vòng 4 tiếng”.

Thấy ông xã khoe web, Thúy chỉ phì cười thích thú. Còn gia đình của cặp đôi thì khá e dè vì sợ… bắt họ hàng xác nhận không được. Nhưng sau khi gửi thiệp đi thì đã có hơn 80% khách dự cưới “chốt sổ” online cho Phúc và Thúy.

“Do mình mời cưới khá trễ nên nhiều người vẫn chưa kịp đăng ký, nhưng con số 80% là đã cao rồi. Ấy là chưa kể bạn bè, người thân xác nhận qua điện thoại nữa. Bọn mình sẽ gọi điện đốc thúc mọi người thêm lần nữa, để tiện nắm số lượng và sắp xếp tiệc cưới một cách tốt nhất. Đây nhất định sẽ là một kỉ niệm không thể nào quên trong cuộc đời tụi mình”, Phúc hào hứng trước ngày cưới.

Ý tưởng mời cưới thời 4.0 của cặp đôi được nhiều người thích thú và ủng hộ. Lễ cưới sẽ diễn ra vào 19.5 tới - Ảnh: NVCC

Chúc Phúc - Thúy có một lễ cưới nhiều niềm vui, hạnh phúc!

Hoài Nhân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/cap-doi-sai-gon-cho-khach-dang-ky-du-tiec-cuoi-tren-mang-1081013.html