Cặp đôi U50 kể chuyện tình yêu sét đánh, quen 1 tuần đã đòi cưới

Sống bên nhau đã hơn 23 năm, tình yêu sét đánh ngày nào của vợ chồng ông Sang trở nên mặn nồng và tràn ngập kỷ niệm hạnh phúc.

Tìm đến nhà bạn gái sau một lần gặp

Vợ chồng ông Lý Xương Sang (50 tuổi) và bà Trần Thị Bạch Liên (47 tuổi) đang sống ở Long Khánh, Đồng Nai. Xuất hiện tại chương trình Tình trăm năm, vợ chồng ông Sang gây ấn tượng với lối sống tích cực, nhiều năng lượng.

Dù đã bước sang tuổi 50 nhưng ông Sang vẫn có sở thích nhuộm tóc. Phong cách trẻ trung của ông khiến cả trường quay thích thú.

Vợ chồng ông Sang, bà Liên luôn giữ được tình cảm mặn nồng.

Sánh đôi cùng ông Sang, bà Liên cũng không hề kém cạnh. Sắc vóc của người phụ nữ này khá tươi trẻ.

Trước đó, cả hai thường xuyên xuất hiện trong các clip triệu views của hot Tiktoker Hương Lý với biệt danh Ba bụng bự và Mẹ mi nhon.

Hương Lý chính là con gái đầu lòng của vợ chồng ông Sang. Ngoài nữ Tiktoker, hai người còn có thêm 2 người con nữa.

Vợ chồng ông Sang đồng hành cùng nhau suốt hơn 23 năm, trải qua nhiều kỷ niệm vui buồn.

Nhớ lại lần đầu gặp mặt, ông Sang ngại ngùng: “Chúng tôi đến với nhau “nhanh như vũ bão”. Trong một chuyến du lịch ở Phan Thiết (Bình Thuận), tôi gặp và trúng tiếng sét ái tình với vợ tôi”.

Ông Sang tự nhận mình rất đào hoa nhưng chưa bao giờ thích người con gái nào đến mức mất ăn mất ngủ. Thậm chí, trong ngày gặp mặt đầu tiên, ông đã lén theo bà Liên về đến tận nhà.

Thấy ông Sang lấp ló ở đầu ngõ, bà Liên không hiểu chuyện gì nên kể cho mẹ nghe. Mẹ của bà ra hỏi chuyện ông Sang. Lúc đó, ông Sang đánh liều nói là bạn của bà Liên. Thế là, ông được mẹ vợ tương lai mời vào nhà chơi.

Từ đó, cả hai bắt đầu quen nhau, tình yêu mỗi lúc lại đầy thêm. Có lần, nửa đêm, ông Sang nhớ người yêu quá đỗi nên xách xe máy chạy một mạch từ Long Khánh ra Phan Thiết.

Cả hai vui vẻ kể chuyện tình trên sóng truyền hình.

Quãng đường hơn 100km không còn ngăn cách được tình yêu cháy bỏng mà ông Sang dành cho bà Liên.

“Nửa đêm, tôi gõ cửa nhà người yêu thì mẹ của cô ấy ra mở. Bà hỏi: “Khuya lơ khuya lắc, con qua làm chi?”, tôi nói: “Con nhớ Liên quá!”. Thế nhưng, mẹ vợ nhất định không cho vào nhà. Lát sau, mẹ thấy tội quá nên kêu vô trong nằm chờ trời sáng”, ông Sang vui vẻ kể.

Quen 3 tháng, đòi tự tử nếu không cho cưới

Thời điểm quen bà Liên, ông Sang không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền đi thăm người yêu, ông thường lén đem cà phê của gia đình đi bán.

Quen nhau được một tuần, ông Sang đã đòi cưới khiến bà Liên có phần hoảng sợ. Tuy nhiên, tình yêu mãnh liệt, kiên định và quyết tâm cưới bằng được cô gái ngoan hiền làm vợ cũng thành hiện thực sau 3 tháng tìm hiểu.

Bà Liên bồi hồi nhớ lại: “Lúc đó, anh Sang nói: “Em chịu anh đi, anh thuê khách sạn mới nhất chỗ này để tổ chức đám cưới, em không phải mất mặt gì hết. Để anh lo hết, em không phải lo gì cả”. Anh dỗ ngọt đủ thứ hết. Khi đó, tôi cũng mới lớn chưa quen ai, nghe anh nói ngọt tai nên bị thuyết phục. Suy nghĩ trong vòng một tuần, tôi quyết định kết hôn với ông xã”.

Việc đòi cưới vợ quá vội vàng của ông Sang khiến gia đình có chút lo lắng. Tuy nhiên, ông tạo áp lực, buộc mẹ phải cưới vợ cho mình nếu không sẽ đập đầu tự tử.

Đúng như lời ông Sang hứa, đám cưới của cả hai diễn ra ở một khách sạn sang trọng, có hẳn phòng tân hôn cho cô dâu chú rể.

Ông Sang tặng hoa, cầu hôn vợ trong sự chứng kiến của các con.

Cưới vợ xong, ông Sang chí thú làm ăn, không còn tụ tập bạn bè đi chơi nữa. Thậm chí, bạn bè đến nhà rủ rê, gọi điện thoại nài nỉ, ông cũng quyết không đi chơi.

Suốt quá trình chung sống, trong mắt bà Liên, chồng là người đàn ông chuẩn mực, chăm lo cho gia đình, vợ con hết sức chu đáo.

Từ việc nhỏ đến việc lớn, từ lúc bà Liên mang thai, sinh con đến khi nuôi dạy con cái trưởng thành, ông Sang luôn thấu hiểu và chăm sóc tận tình.

Ông Sang kể: “Bà xã có bầu, tôi chăm từng chút một. Nửa đêm, tôi chở vợ đi sinh ở bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). Vợ sinh xong, tôi tắm cho con, lau người cho vợ. Trong tháng vợ ở cử, tôi nấu cơm, nấu nước, đút cơm cho bà xã ăn, giặt tã cho con…”.

Đến tận bây giờ, ông Sang vẫn đối xử với vợ thật tinh tế, trân trọng. Bà Liên nói: “Anh nấu ăn ngon, làm nhiều món bổ dưỡng. Vì vậy, tôi mập lên nhiều lắm. Tôi cũng buồn và quyết tâm giảm cân. Thế nhưng, anh nói anh thương tôi nên tôi có mập cũng không sao”.

Niềm vui của ông Sang là vợ con đều khỏe mạnh. Những lúc vợ con đau bệnh, ông Sang tận tụy lo thuốc men, chăm sóc, nấu ăn…

Ông còn khuyên vợ đi làm đẹp, sẵn sàng ngồi chờ vợ chăm sóc da mấy tiếng đồng hồ. Trước những điều tử tế mà chồng dành cho mình, bà Liên xúc động: “Tôi chọn anh Sang đúng là không sai lầm”.

Bên cạnh tình yêu, vợ chồng nào cũng gặp vài trục trặc trên con đường hôn nhân. Vợ chồng ông Sang cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, cả hai chỉ có một lần giận nhau, bà Liên bỏ về nhà mẹ một tháng.

Bà Liên kể: “Lúc tôi mới sinh con 1 tháng, anh đòi mua đất chung với một người bạn. Tôi ngăn cản, khuyên anh đừng quá tin người. Vậy mà, anh lén góp tiền mua đất với người bạn đó. Vài tháng sau, người này bán đất, rồi ôm tiền đi nước ngoài. Biết chuyện, tôi tức giận, bỏ về nhà mẹ”.

Các thành viên rất hạnh phúc và tự hào về gia đình mình.

Một tháng trằn trọc, cả hai nhớ thương nhau nhưng không dám mở lời làm hòa. Đến ngày thứ 30, nửa đêm, ông Sang tìm đến nhà vợ. Hai người gặp nhau, nước mắt lưng tròng.

Kể từ đó, cả hai không bao giờ cãi nhau, gia đình chỉ ngập tràn hạnh phúc. Thời thế thuận lợi, vợ chồng đồng lòng, đồng cam cộng khổ, đi buôn trái cây và thắng lớn. Cuộc sống gia đình nhờ đó mà khấm khá, ổn định.

Cuối chương trình, ông Sang cùng các con tạo bất ngờ cho bà Liên bằng một màn cầu hôn hết sức ấn tượng. Ông chu đáo chuẩn bị sẵn một chiếc nhẫn cùng 99 bông hoa để tặng vợ.

Quỳ gối trao nhẫn cho vợ, ông Sang khiến bà Liên vỡ òa hạnh phúc. Đáp lại tình cảm từ chồng, bà Liên gửi đến ông xã nụ hôn ngọt ngào.

Ngọc Lài

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cap-doi-u50-ke-chuyen-tinh-yeu-set-danh-quen-1-tuan-da-doi-cuoi-2058744.html