Cặp nhân vật gây khó chịu ở 'Hương vị tình thân'

Chuyện tình cảm của Diệp (Bích Ngọc) và Dũng (Sỹ Hưng) bị khán giả phản đối, cho rằng không thực tế.

Theo diễn biến mới của Hương vị tình thân, chuyện tình Diệp - Dũng tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi. Đa số ý kiến đều tỏ ra ức chế với cách biên kịch phát triển hai nhân vật này.

Chuyện tình yêu của Dũng và Diệp liên tục bị phản ứng

Ở phần một, Dũng và Diệp từng hẹn hò online. Khi gặp mặt, Dũng nhận ra bị Diệp lừa. Cô không đẹp như hình ảnh đăng tải trên mạng. Dũng nhiều lần chê bai Diệp trước đám đông, gọi cô là "con lợn béo", "đồ tởm lợm".

Đến phần hai, Diệp phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi ngoại hình. Cô cũng biết cách mặc đẹp, chăm chút bản thân hơn. Song, Diệp vẫn thích Dũng. Cô đi theo anh ta, tìm cách tiếp cận. Dũng cũng bị xiêu lòng trước diện mạo mới của Diệp, bắt đầu tán tỉnh.

Đến khi biết Diệp chính là cô gái béo ngày xưa, Dũng rất bất ngờ. Tuy nhiên, lúc này, anh nhận ra bản thân có tình cảm với Diệp của hiện tại.

Dũng và Diệp là cặp nhân vật bị khán giả phản ứng. Ảnh: Phim Hương vị tình thân.

Nhưng cũng chính Dũng chưa thể chấp nhận sự thật này. Anh nghĩ ra cách sỉ nhục Diệp một lần nữa nhằm chối bỏ tình cảm. Trước mặt nhóm bạn của mình, Dũng nói: "Dù cô có thay hình đổi dạ thế nào thì trong mắt tôi, cô vẫn là con béo tởm lợm, quả bí ngô thối. Mục đích của cô là gì, để trả thù tôi à, còn non và xanh lắm. Cô nghĩ tôi phải tơ tưởng đến cô á. Mơ à".

Trước những lời chê bai gây tổn thương từ Dũng, Diệp chỉ biết khóc và phản kháng yếu ớt: "Tôi yêu anh, nhưng mà tình yêu của tôi có đáng bị sỉ nhục như thế này không?".

Sau khi Diệp bỏ đi, Dũng chạy theo xin lỗi. Anh đưa cô về tận nhà. Dũng bày tỏ anh yêu cô thật lòng và chỉ cố tình làm như vậy để phớt lờ tình cảm. Trước những lời ngon ngọt của Dũng, Diệp nhanh chóng tha thứ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trên fanpage phim, nhiều ý kiến chê trách nhân vật Diệp, cho rằng cô quá khờ dại, dễ dãi. Bên cạnh đó, theo một số khán giả, cách nội dung kịch bản "bẻ lái" để nhân vật Dũng thích Diệp thật lòng còn sống sượng, chưa thực tế. Chính vì vậy, người xem khó có thể đồng cảm với chuyện tình cảm của cặp nhân vật này.

"Dù với lý do nào, cách Dũng lấy loạt ảnh cũ khi chưa phẫu thuật của Diệp ra làm trò đùa không chấp nhận được. Chưa kể, những từ anh ta dùng thật kinh khủng. Vậy mà Diệp tha thứ trong một nốt nhạc. Liệu có cô gái nào ngốc nghếch hơn Diệp? Tại sao Diệp lại cho phép anh ta chà đạp mình như vậy", khán giả Mai Chi chia sẻ.

Khán giả Lê Quyên nêu quan điểm: "Những câu thoại của Dũng và Diệp nghe gượng gạo, nhất là Dũng. Theo tôi, cách biên kịch phát triển tâm lý của tuyến nhân vật này không đủ thú vị để khán giả 'ngấm'. Diễn xuất của hai diễn viên cũng chưa tinh tế".

"Sau tình huống Dũng miệt thị Diệp ở quán hát, giá mà kịch bản để cho Diệp tự từ bỏ. Sau đó, Dũng tìm cách chinh phục lại cô, câu chuyện sẽ hợp lý và dễ chấp nhận hơn. Đằng này, mình cảm nhận tình yêu của Dũng và Diệp hài hước, không thực tế. Diệp bị biến thành cô gái ngu ngốc, không biết trân trọng bản thân", thành viên mạng khác bày tỏ.

Nhân vật không giành được thiện cảm

Chuyện tình cảm vốn rất khó để lý giải vì sao lại yêu người này, ghét người kia. Diệp đúng là một trong những trường hợp yêu mù quáng. Và những cô gái giống như Diệp ngoài đời không phải là không có.

Diễn viên Bích Ngọc, người đảm nhận vai Diệp, bày tỏ: "Trong quá trình quay phim, có lúc tôi cũng cảm thấy ức chế với tâm lý nhân vật. Diệp yêu bất chấp dù từng bị Dũng đối xử tệ. Tuy nhiên, tôi nghĩ ngoài đời vẫn có những cô gái mù quáng như Diệp. Cô ấy cần bài học để trưởng thành".

Theo Bích Ngọc, nhân vật Dũng không phải người xấu hoàn toàn, cũng có điểm đáng thương. Dũng ngông nghênh, ngạo mạn một phần vì ảnh hưởng từ cách nuôi dạy của bà Sa. Cô nói: "Những hành động của Dũng xuất phát từ sự nông nổi, hiếu thắng nhiều hơn. Diệp sẽ phải đứng giữa những lựa chọn. Và đây chính là lúc để cô ấy chứng minh suy nghĩ trưởng thành hay chưa".

Diệp thích Dũng bất chấp đúng sai. Ảnh: Phim Hương vị tình thân.

Tuy nhiên, ở góc độ khán giả, yếu tố sở khanh, lấc cấc của Dũng lại hiện lên rõ nét ngay từ phần một và khó để xóa mờ. Chưa kể, trong phần 2, kịch bản không có những tình tiết cho thấy Dũng cũng có điểm tốt để giành lại thiện cảm từ người xem. Chẳng hạn như trước khi gặp lại Diệp, Dũng có thể nghĩ lại chuyện cũ, áy náy vì từng làm Diệp tổn thương.

Do thiếu các chi tiết chắp nối, ngay cả phân cảnh Dũng khóc trước mặt Diệp chưa chạm đến cảm xúc người xem. Với ý kiến số đông, Dũng vẫn là người đàn ông chẳng ra gì, như cách Nam (Phương Oanh) từng chất vấn Diệp: "Em thử nghĩ lại xem thằng đó có chân thành, yêu thương em thật lòng không. Nó từng đối xử với em như thế nào, nhớ lại đi. Em trưởng thành rồi, có công việc rồi, phải có trách nhiệm với chính mình và gia đình".

Vai Dũng có chuyển biến tâm lý nhưng chưa giành được thiện cảm từ khán giả.

Trong những tập gần đây, ê-kíp phim cũng cài cắm một số chi tiết để tạo màu sắc hài, dí dỏm cho chuyện tình của tuyến nhân vật này như việc Dũng bị đẩy ngã xuống ao hay hành động anh ta đưa cục tiền 50 triệu cho mẹ Diệp... Tuy nhiên, tiếc là các tình tiết này đều chưa đạt hiệu ứng như mong đợi và vẫn bị phản ứng ngược.

Lương Thùy Linh: 'Gen Z giỏi và liều' Ngoài chia sẻ về hình mẫu bạn trai, Hoa hậu Lương Thùy Linh còn cho biết muốn đi du học sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương.

Phương Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cap-nhan-vat-gay-kho-chiu-o-huong-vi-tinh-than-post1266331.html