Cặp song sinh mê tín và đa cấp

Chẳng có sách dạy kinh doanh nào khuyên mọi người khởi nghiệp bằng lập tà đạo.

Nhưng việc lợi dụng mê tín trục lợi vẫn diễn ra. Các dị giáo này hiểu rất rõ khao khát của mỗi cá nhân là tiền bạc, sức khỏe và bình an.

Giáo lý, giáo luật thì vay mượn lằng nhằng cắt dán từ các tôn giáo truyền thống rồi kết hợp các tên tuổi anh hùng dân tộc từ cổ chí kim.

Lai lịch của các giáo chủ thì hầu hết là những người hành tung bí ẩn, bỗng dưng một ngày phất cờ coi mình là thượng thiên hạ địa thiên hạ vô địch.

Tóm lại là bị sét đánh hay quạt trần rơi vào đầu sẽ phát quyền năng. Những cái tên như Long Hoa Di Lặc, Thanh Hải Vô thượng sư, Pháp môn diệu âm, Hoàng Thiên Long… chúng ta đâu còn lạ.

Minh họa của Tả Từ.

Dương Văn Mình (quê Tuyên Quang), vỗ ngực là "chúa giáng thế" phán rằng cứ cầu nguyện, không làm cũng có ăn, không học cũng biết chữ, người già sẽ lột xác, ốm đau sẽ tự khỏi, nơi hành lễ là "nhà đòn", thờ phụng con ve sầu, chim én, cóc gỗ thay vì thờ cúng tổ tiên.

Y Gyin (Tây Nguyên) tự vỗ ngực rằng "Đức Mẹ hiển linh" trao cho bà này sứ mệnh lập ra "đạo Hà Mòn". "Ai theo Đức Mẹ thì mọi nợ nần về vật chất và tinh thần đều được xóa, kể cả nợ ngân hàng; ốm đau không cần chữa cũng khỏi; người đã theo thì không được bỏ, nếu bỏ đạo gia đình sẽ ly tán". Giáo lý này quá hấp dẫn với chúa chổm và đại lãn.

Có tà đạo lại xui người theo thờ cúng một chai nước lã hoặc rượu bỏ ngỏ nắp, sau 100 ngày sẽ thành thứ nước màu nhiệm có thể chữa được bách bệnh cho người và gia súc. Chả khác gì xui chế độc dược.

Ngày xưa, vùng Bến Tre có đạo kỳ quặc gọi là Đạo Dừa. Người sáng chế ra đạo này gọi là ông Đạo Dừa, người một năm chỉ tắm đúng một lần.

Đạo chủ khuyên nên ăn thuần túy dừa và uống nước dừa. Ờ ha! Ai ngoan đạo ăn thử dừa một tuần xem có lộn ruột ợ ra xà phòng hay không? Tất nhiên là giáo chủ không dại gì mà ăn dừa trừ cơm.

Ông Đạo Dừa còn thành lập đài phát thanh từ trên ghe nơi ông cư trú, mục đích là truyền bá nội dung "đạo bất tạo con" do ông sáng chế.

Phương pháp dạy, hành đạo này là nam nữ khỏa thân ở chung với ông Đạo Dừa, ai phạm tội giao cấu sẽ bị phạt. Chính quyền tỉnh Bến Tre đã dẹp bỏ toàn bộ hoạt động của ông Đạo Dừa và một số con nhang đệ tử thân cận của ông này.

Gần đây có hiện tượng "Hội thánh Đức Chúa trời" (HTĐCT) lan tỏa chả khác gì bạch tuộc. Bản chất là mô hình đa cấp. Mỗi nhóm (Sion) khoảng 30 người bằng một trung đội.

Mỗi một thành viên khi đã đủ lông cánh sẽ tách ra lập Sion khác. Các thành viên sẽ phải đóng 1/10 thu nhập cho HTĐCT. Số tiền này dùng vào việc gì miễn thắc mắc. Hội này cũng không cho phép thờ tổ tiên.

Có những thành viên bỏ bê cả chồng (vợ), con để đi theo thờ HTĐCT. Một người vợ kể về chồng: "Anh ấy luôn tâm niệm phải truyền tin cho càng nhiều người càng tốt, đây là việc lớn lao, cao cả. Lôi kéo người ngoài vào đạo được gọi là 'kết trái', mời được một người thì được một trái và được cộng điểm".

Cách dụ dỗ thường là dọa về một ngày tận thế xảy ra năm sau như 2016 chẳng hạn. Các hội viên hớt hải đi truyền đạo và tin rằng sẽ có chỗ tốt trên thiên đường. Có người còn muốn bán hết gia tài tiêu xài vì ngày tận thế sắp đến.

Chờ dài cổ đến hết năm thấy thiên hạ thái bình thì HTĐCT lại "gia hạn" sang năm 2017. Hết 2017 lại gia hạn sang 2018. Ngày tận thế chớ chạy lăng xăng ú òa một cách rất không nghiêm túc.

Mê tín về bản chất là một loại độc dược khiến mắt thì mù trước, còn não thì liệt sau.

Còn bạn. Bạn tin ma quỷ hay tin chính bản thân mình?

Lê Tâm

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/cap-song-sinh-me-tin-va-da-cap-489142/