Cặp trai song sinh gốc Nghệ mê màu áo lính

'Ngay từ nhỏ 2 anh em đã thích màu áo lính. Tôi ước mơ trở thành sĩ quan Biên phòng, còn em trai tôi muốn vào Hải quân'. Đó là chia sẻ của chàng trai gốc Nghệ Hoàng Bùi Mạnh Hảo tại nhà riêng của anh ở phường 11, TP. Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Khát vọng và cống hiến

Trong 270 thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ mùa Xuân Giáp Thìn 2024, có 2 anh em song sinh gốc Nghệ (huyện Thanh Chương, Nghệ An) thiết tha được vào Quân đội để rèn luyện, cống hiến và khát vọng phục vụ Quân đội lâu dài. Đó là Hoàng Bùi Mạnh Hảo và Hoàng Bùi Mai Hảo, sinh năm 2005, ở Khu phố 1, đường Bắc Sơn, phường 11, TP.Vũng Tàu.

Mạnh Hảo (phải) và em trai trước ngày tòng quân nhập ngũ. Ảnh: Mai Thắng

Cặp song sinh “cùng tên khác đệm” giống nhau như hai giọt nước từ khuôn mặt, mái tóc đến tính cách. Có lẽ vì thế mà “tư duy” của họ cùng chung một lý tưởng chọn Quân đội làm đời binh nghiệp trong tương lai, và đó cũng chính là sở thích và khát vọng của Mạnh Hảo và Mai Hảo.

Hoàng Bùi Mạnh Hảo cho biết, bố anh người Thanh Chương (Nghệ An), mẹ người Biên Hòa (Đồng Nai). Nhà có 3 anh em trai thì cả 3 đều thích đi bộ đội. Bản thân anh ngay từ nhỏ đã yêu quý hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ. Các chương trình truyền hình như “Chúng tôi là chiến sĩ”, các thông tin về chiến sĩ Quân đội anh đều xem và yêu thích. “Màu áo chiến sĩ Quân đội luôn lấp lánh trong lòng tôi. Ngay sau khi tốt nghiệp THPT tôi đăng ký thi vào Trường sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ - Đồng Nai) nhưng đợt đó không trúng tuyển. Để tiếp tục thực hiện ước mơ, tôi viết đơn tình nguyện vào Quân đội và may mắn trúng tuyển đợt này. Khát vọng của tôi là được rèn luyện và cống hiến trong môi trường Quân đội, thành sĩ quan Biên phòng phục vụ Quân đội lâu dài. Bộ đội Biên phòng sẽ là điểm hẹn để tôi thỏa mãn ước mơ, chắc chắn tôi sẽ học tập, huấn luyện và phấn đấu thật tốt để đạt được nguyện vọng của mình” - Mạnh Hảo chia sẻ.

Bố mẹ luôn động viên hai con yên tâm vào Quân đội và mong muốn các con sẽ trở thành sĩ quan Quân đội. Ảnh: Mai Thắng

Cùng chung ước mơ hoài bão với anh trai, Hoàng Bùi Mai Hảo cũng viết đơn tình nguyện gia nhập Quân đội đợt này. Chỉ khác hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ anh chọn không phải màu áo cỏ úa bộ binh hay màu áo xanh biên phòng của rừng; mà anh chọn “màu áo trắng hải âu” để thỏa chí đời trai và vẫy vùng trên hải đảo xa xôi của Tổ quốc.

Khi tôi hỏi “Duyên cớ nào anh chọn nhập ngũ vào bộ đội Hải quân - lực lượng luôn phải đối mặt với khó khăn, gian khổ, tuần tra, canh gác ngoài hải đảo xa xôi? Mai Hảo khẳng định: “Tôi yêu thích màu áo hải quân. Chọn Bộ đội Hải quân làm đời binh nghiệp đó là mơ ước của tôi. Tôi muốn bàn chân mình đặt lên hải đảo Trường Sa hay Nhà giàn DK1, cùng với đồng đội canh gác, tuần tra, canh giữ các cột mốc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi sẽ phấn đấu để thành sĩ quan Hải quân phục vụ Quân đội lâu dài”- Mai Hảo quả quyết.

Sẽ đưa các con về xứ Nghệ thăm quê

Trong căn nhà cấp 4 ở đường Bắc Sơn (phường 11, Vũng Tàu), ông Hoàng Bùi Hồng nói giọng Nghệ “đặc sệt”. “Tôi chỉ mong hai con đi bộ đội, phấn đấu trở thành sĩ quan phục vụ Quân đội lâu dài, chẳng mong gì hơn”.

Hai anh em bắt tay thể hiện quyết tâm phấn đấu thành sĩ quan Quân đội. Ảnh: Mai Thắng

Ông Hồng chia sẻ thêm, quê hương ông gốc ở huyện Thanh Chương. Ông từng đi bộ đội đóng quân ở huyện Gia Lâm (Hà Nội). Năm 1984 của thế kỷ 20, ông chọn Đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo (nay là TP. Vũng Tàu) làm quê hương thứ hai. Vợ ông - bà Phạm Thị Thức quê ở Biên Hòa (Đồng Nai). Gia đình có 3 người con. Cậu con trai cả đang học tập huấn luyện tại Trường Quân sự Quân khu 7.

Trong khi trò chuyện, bà Phạm Thị Thức luôn miệng động viên hai con cố gắng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Còn người cha chia sẻ khát vọng: “Tôi mong hai con trai tôi vào bộ đội một mặt để nối tiếp truyền thống gia đình, một mặt để các con phấn đấu, rèn luyện. Khát vọng của tôi cũng như của hai con là các con tôi trở thành sĩ quan, phục vụ Quân đội lâu dài, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời bình”.

Khi được hỏi “Bác đã đưa hai em về xứ Nghệ thăm quê lần nào chưa”? ông Hồng phân trần, gia đình ông cũng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Từ ngày sinh đôi hai cậu con trai, vợ chồng ông chưa có điều kiện đưa các con về thăm quê. “Nhưng chắc chắn tôi sẽ đưa các con về xứ Nghệ thăm quê hương. Đó là ngày các con tôi trưởng thành. Ngày đó không còn xa nữa. Quê hương răng mà quên được”- ông Hồng ước vọng.

Phường đội Vũng Tàu đến thăm hỏi, động viên cặp song sinh yên tâm tòng quân nhập ngũ. Ảnh: Mai Thắng

Mùa Xuân Giáp Thìn 2024, thành phố Vũng Tàu có 273 thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đợt tuyển quân này, toàn thành phố có hơn 270 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, cặp song sinh gốc Nghệ Hoàng Bùi Mạnh Hảo và Hoàng Bùi Mai Hảo là hai trong 270 thanh niên ưu tú ấy.

Ngày 27/2, hai chàng trai gốc Nghệ đã tạm biệt cha mẹ và người thân lên đường tòng quân nhập ngũ. Ở biên thùy hay hải đảo xa xôi sẽ không ít bỡ ngỡ, khó khăn bước đầu bởi “chất thép nghiêm ngặt” trong môi trường quân ngũ. Song, chắc chắn Mạnh Hảo và Mai Hảo sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bởi khát vọng cháy bỏng của hai chàng trai họ Hoàng gốc Nghệ “cùng tuổi cùng tên” này đã thỏa mãn nguyện vọng, đúng như mong muốn bản thân, gia đình./.

Mai Thắng

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/cap-trai-song-sinh-goc-nghe-me-mau-ao-linh-post285759.html