Cặp vợ chồng ở TP.HCM chụp ảnh cưới với hơn 300 thú cưng

Bên cạnh album ảnh cưới, Uyên Như - Quốc Khánh (TP.HCM) cũng in thiệp mời có sự xuất hiện của đàn thú cưng để kỷ niệm dịp hai người về chung một nhà sau 12 năm yêu nhau.

Chia sẻ với Zing, Uyên Như (sinh năm 1991) cho hay bộ ảnh cưới đặc biệt được thực hiện tại nhà, do chính em trai của cô chụp. Các con vật đều từng bị bỏ rơi, được cô giải cứu và chăm sóc.

“Mình coi tụi nhỏ như người thân nên muốn chúng có mặt trong dịp trọng đại. Hôn lễ hôm 18/4 vừa rồi, chồng mình cũng rước dâu từ nhà để các bé được chứng kiến”, Uyên Như chia sẻ với Zing.

 Vợ chồng Uyên Như - Quốc Khánh chụp bộ ảnh cưới đặc biệt.

Vợ chồng Uyên Như - Quốc Khánh chụp bộ ảnh cưới đặc biệt.

Hoãn cưới để lo cho “các con”

Vốn yêu chó, mèo từ nhỏ, Uyên Như tham gia nhóm cứu hộ động vật Sài Gòn Time từ tháng 7/2014. Khi đó, cô có cơ duyên nhận nuôi Mon - chú chó bị bỏ rơi trong tình trạng sứt răng, cắt hàm, tai, đuôi.

Từ đó, thấy nhiều động vật bị thương, bệnh tật mà không ai chăm sóc, Uyên Như rất thương. Ban đầu, cô chỉ định nhận nuôi khoảng 20 con vật, nhưng 7 năm trôi qua, số lượng ngày càng lớn dần.

“Hiện tại, mình nuôi 330 bé ở nhà gồm chó, mèo, chồn, sóc, heo, rùa, gà, vịt… Tất cả đều là cứu được. Mình thường nhận tin từ nhóm Sài Gòn Time. Bé nào bệnh nặng, mình sẽ đón về chữa trị. Nhẹ thì mình hỗ trợ đăng lên mạng để tìm chủ mới cho các con”, cô nói.

Uyên Như được gia đình ủng hộ, hỗ trợ công việc cứu hộ động vật.

Cách đây 2 năm, khi Mon qua đời vì già yếu, Uyên Như quyết định mở cửa hàng kinh doanh đồ thú cưng để tưởng nhớ và có thêm chi phí lo cho các con vật còn lại.

Do nhà riêng ở quận 6 khá nhỏ, Uyên Như chỉ có thể nuôi khoảng 40 con mèo, 20 con chó tại đó.

Còn lại, cô thuê trạm rộng khoảng 550 m2 tại huyện Bình Chánh, giá 18 triệu đồng/tháng làm nơi ở cho khoảng 100 con mèo, 70 con chó và các động vật khác.

Mỗi tháng, chi phí thuê nhà, điện nước, đồ ăn cho các bé rơi vào khoảng 80-100 triệu đồng, chưa kể chăm sóc y tế.

“Mình may mắn được các mạnh thường quân hỗ trợ 30-40%, phần còn lại là nhờ công việc kinh doanh cá nhân và ba mẹ giúp đỡ. Có nhiều em học sinh mỗi tháng gửi 10.000-20.000 đồng cho mình, dễ thương lắm”, Uyên Như nói.

Mỗi ngày, Uyên Như chăm sóc đàn chó, mèo ở nhà rồi qua trạm bên Bình Chánh. Những ngày lễ, Tết, Uyên Như đôi khi chỉ ăn cơm với gia đình 10-15 phút rồi lại chạy tới chỗ “các con” vì không yên tâm.

Hiện tại, vợ chồng Uyên Như thuê người ngủ qua đêm ở trạm và chăm lo đồ ăn, nước uống cho các con vật. Cô cảm thấy may mắn khi chủ nhà tốt bụng, không tăng giá thuê vài năm qua.

Quốc Khánh sợ chó từ nhỏ nhưng từ khi yêu Uyên Như, anh học cách yêu thương, chăm sóc loài vật này.

Ban đầu, Uyên Như giấu gia đình về việc cứu hộ động vật vì sợ bị mắng. Sau lần qua trạm ở Bình Chánh, cha mẹ hiểu được nguyện vọng của con gái và ủng hộ về tài chính để cô yên tâm làm việc này.

Không chỉ cùng kinh doanh, Quốc Khánh, chồng Uyên Như, còn phụ vợ dọn dẹp, cho ăn, chích ngừa, triệt sản cho các con vật.

“Ngày bé, chồng mình bị chó cắn và dí hoài nên sợ lắm. Anh nói vì thương mình nên mới làm công việc này. Giờ mình chủ yếu chữa trị, ôm ấp, trò chuyện với các bé, còn lại có chồng lo hết rồi”, Uyên Như hạnh phúc nói.

Cũng vì tình yêu dành cho đàn thú cưng quá lớn, cách đây 5 năm, Uyên Như và chồng từng hủy đám cưới để lấy tiền lo cho chúng.

“Khi đó, các con bị stress do di chuyển xa về nhà mới. Vợ chồng mình quyết định gác lại ngày vui và may mắn được gia đình hai bên thấu hiểu. Lần này, hai đứa cũng cố gắng tổ chức đơn giản để dành tiền lo cho tụi nhỏ”.

Sau khi kết hôn, vợ chồng Uyên Như sống cùng gia đình bên ngoại để tiện chăm sóc đàn thú cưng.

Từng muốn từ bỏ

Trong 7 năm qua, Uyên Như vài lần muốn từ bỏ công việc cứu hộ động vật vì stress.

“Khi tiếp nhận trạm, mình mới 22-23 tuổi, còn thích ăn chơi mà tự nhiên phải ôm, chăm sóc các bé không đi đâu được. Nhiều lần, hàng xóm bên trạm cũng dị nghị, nói vợ chồng mình bỏ tiền ra chăm chó, mèo mà không lo cho con người. Hai đứa nghe vậy thì ngồi khóc, nhưng cũng nghĩ 100 người có 99 đi cứu người rồi. Mình có thể chăm cho các bé vì chúng cũng là sinh mạng”, Uyên Như nhớ lại.

Trong những năm qua, Uyên Như cũng mất nhiều bạn bè vì họ không hiểu và thông cảm mỗi lần hẹn đi ăn không được.

Tuy nhiên, theo Uyên Như, ngoài chuyện buồn thì cô cũng tìm được niềm vui từ công việc hiện tại. Đó là những lần cứu chữa thành công nhiều chú chó, mèo đang hấp hối.

Tự nhủ công việc đang làm có ích, Uyên Như cố gắng không từ bỏ. Sau đám cưới, vợ chồng cô cũng không đi nghỉ tuần trăng mật mà coi mỗi lần đi lại giữa nhà riêng và trạm Bình Chánh là chuyến đi chơi.

Uyên Như đang nuôi khoảng 40 con mèo, 20 con chó tại nhà riêng.

Vợ chồng Uyên Như thống nhất không sinh con để dành thời gian chăm lo cho đàn thú cưng. Nếu có duyên, họ dự định nhận con nuôi.

“Nhiều người thắc mắc mình cho các bé ăn đồ ngon như thịt bò, cá hồi, pate tốn kém, cát vệ sinh cũng phải dùng loại tốt. Nhưng mình chỉ nghĩ đơn giản là các con chịu khổ nhiều rồi, giờ mình muốn dành cho chúng những gì tốt nhất”.

Uyên Như nói cô không chắc có thể làm công việc cứu hộ động vật mãi mãi, nhưng sẽ cố gắng cứu càng nhiều càng tốt.

Cô cho hay: “Mình chỉ mong mọi người khi nuôi động vật hãy yêu thương, có trách nhiệm với chúng nhiều hơn, đừng nghĩ tới việc từ bỏ. Một người nuôi 1-2 bé sẽ tốt hơn là như mình không thể ôm ấp từng bé mỗi ngày”.

Uyên Như mong mọi người nuôi dưỡng động vật có trách nhiệm.

Thiên Nhi

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cap-vo-chong-o-tphcm-chup-anh-cuoi-voi-hon-300-thu-cung-post1206328.html