Cất hết đội hình chính, thầy cũ Messi khiến Colombia lĩnh đủ

Nắm trong tay quyền tự quyết vị trí nhưng Colombia đã tạo cơ hội cho Mỹ vượt mặt chiếm ngôi đầu bảng. Kết quả đó khiến Colombia có thể phải chạm trán Brazil ở vòng tứ kết.

Trận thua tai hại 2-3 của Colombia trước Costa Rica sáng nay (theo giờ Việt Nam) có 1 phần nguyên nhân đến từ sự thận trọng tới mức… dị của HLV Jose Pekerman. Dường như trong lịch sử bóng đá thế giới, hiếm có HLV nào hành động như cách Pekerman "đối xử" với 1 trận đấu chính thức thuộc giải đấu tầm cỡ châu lục, mang ý nghĩa kỷ niệm 100 năm ra đời giải.

Nhìn vào danh sách cầu thủ Colombia ra sân sáng nay, người ta tưởng thầy trò Pekerman chuẩn bị đá 1 trận giao hữu vô thưởng vô phạt. Lý do bởi Pekerman đã cất không chỉ 1 hay 2 ngôi sao mà cất luôn… cả đội hình chính. Khi so sánh danh sách ra sân trận mở màn gặp chủ nhà Mỹ - đối thủ lớn nhất tại bảng A, với trận thua Costa Rica ta sẽ thấy ngay điều đó.

Nhân sự ra sân trận thua Costa Rica sáng nay (bên trái) và đội hình ra sân trận thắng Mỹ 2-0 ngày khai mạc (bên phải).

Xáo trộn đội hình quá mạnh đã khiến Colombia trả giá. Ngay phút thứ 2, đoàn quân dự bị của Pekerman đã để thủng lưới. Cũng chỉ 4 phút sau, Colombia đã gỡ hòa bằng bàn thắng của Fabra. Tuy nhiên, anh chàng Fabra này rõ ràng biết cách tạo dấu ấn theo 2 kiểu trái ngược. Phút 34, chính anh là người sút tung lưới đội nhà tạo lợi thế dẫn trước cho Costa Rica.

Nhận thấy sai lầm, Pekerman cuống cuồng tung liền 2 trụ cột James Rodriguez và Cardona vào sân ngay đầu hiệp 2. Sau đó ông tăng cường thêm Cuadrado ở phút 66. Colombia nhìn chung chơi khởi sắc hơn, họ ghi được 1 bàn thắng nhưng lại nhận kèm “quà khuyến mãi” là 1 bàn thua. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về phía Costa Rica.

James Rodriguez không thể cứu chữa sai lầm của Jose Pekerman. Ảnh: Getty.

Sau trận thua muối mặt, Jose Pekerman dĩ nhiên vẫn phải nói cứng: “Có những lúc cần mạo hiểm, chúng tôi đã suy xét rất kỹ để đi đến quyết định mạo hiểm. Công chúng không nên đánh giá vội vàng. Đưa 1 số cầu thủ vào sân lúc này là đánh cược với thể trạng của họ”.

Pekerman nói có ý đúng. Đội trưởng James Rodriguez và trung vệ Cristian Zapata dính chấn thương trong trận đấu thứ 2 nên cần được nghỉ ngơi. Nhưng vấn đề là những trụ cột khác như Carlos Bacca, Juan Cuadrado và Jeison Murillo hoàn toàn khỏe mạnh. Thay cả đội hình rõ ràng là 1 quyết định gàn dở không thể bào chữa. Tại sao không đưa một số trụ cột vào, đặt trận đấu trong tầm kiểm soát để tránh tình cảnh cuống cuồng mạo hiểm với ngôi sao số 1 James Rodriguez?

Ít ngày nữa, Colombia sẽ phải đối mặt với Brazil. Đội bóng xứ Samba có lẽ vẫn ôm trong mình một mối hận chưa nguôi với Colombia. World Cup 2014 biến thành thảm họa với Brazil kể từ khi Neymar bị Zapata thúc đầu gối thô bạo vào lưng. Nạn nhân Neymar may mắn không bị liệt, nhưng nạn nhân mang tên đội tuyển Brazil thì không gặp vận may như thế. Trận thua 1-7 trước Đức sẽ còn ám ảnh nhiều thế hệ sau này.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cat-het-doi-hinh-chinh-thay-cu-messi-khien-colombia-linh-du-post657213.html